Người bệnh hào hứng với 'sân khấu âm nhạc' giữa sảnh Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn

Ngày 2/10, chương trình 'Giai điệu Blouse trắng' lần đầu tiên được tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn đã mang đến những thanh âm 'chữa lành' cho người bệnh, thân nhân và cả nhân viên y tế.

Chương trình do Tổ Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn phối hợp với Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tổ chức tại sảnh khoa Khám bệnh.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của nhóm nhạc thiện nguyện “Kuân Cello và những người bạn”. Ảnh: M.T

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của nhóm nhạc thiện nguyện “Kuân Cello và những người bạn”. Ảnh: M.T

Trong không gian nhẹ nhàng, gần gũi, các nghệ sĩ đã trình diễn những bản hòa tấu quen thuộc như Song from a Secret Garden, Serenade (Schubert), Green Fields, Top of the World, Can’t Help Falling in Love, Sài Gòn đẹp lắm, Hello Việt Nam.

Nhân dịp Trung thu, chương trình còn mang đến không khí rộn ràng với những ca khúc thiếu nhi như: Rước đèn tháng Tám, Thùng thình thùng thình... gợi nhớ ký ức tuổi thơ và đem lại niềm vui cho cả người lớn lẫn trẻ em.

Chương trình “Giai điệu blouse trắng” lần đầu tiên được tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn mang đến những thanh âm "chữa lành" cho người bệnh. Ảnh: M.T

Chương trình “Giai điệu blouse trắng” lần đầu tiên được tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn mang đến những thanh âm "chữa lành" cho người bệnh. Ảnh: M.T

Nhiều bệnh nhân, thân nhân và du khách nước ngoài khi đến khám tại bệnh viện cũng bày tỏ sự hào hứng và chia sẻ nhiều cảm nhận tích cực về chương trình. Bà Nguyễn Thị Liễu (80 tuổi, ngụ phường Bến Thành) cho biết, bà đã đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn nhiều năm qua. “Hôm nay, khi bệnh viện tổ chức chương trình âm nhạc, những giai điệu vang lên khiến tôi như được trở về tuổi thơ. Tôi thật sự xúc động, nghe nhạc thấy khỏe hẳn ra. Tôi mong chương trình sẽ tiếp tục được duy trì và lan tỏa, để nhiều người bệnh khác cũng được thư giãn và an yên như tôi”, bà Trần Thị Liễu xúc động chia sẻ.

Nhiều bệnh nhân, thân nhân khi đến khám bệnh bày tỏ sự hào hứng và chia sẻ nhiều cảm nhận tích cực về chương trình. Ảnh: M.T

Nhiều bệnh nhân, thân nhân khi đến khám bệnh bày tỏ sự hào hứng và chia sẻ nhiều cảm nhận tích cực về chương trình. Ảnh: M.T

Tại sảnh khoa Khám bệnh, người bệnh chăm chú lắng nghe những giai điệu nhẹ nhàng do các tình nguyện viên biểu diễn. Ảnh: M.T

Tại sảnh khoa Khám bệnh, người bệnh chăm chú lắng nghe những giai điệu nhẹ nhàng do các tình nguyện viên biểu diễn. Ảnh: M.T

Anh Trần Văn Viễn (45 tuổi, ngụ phường Nguyễn Cư Trinh) cho biết, những giai điệu quen thuộc đã giúp anh thư giãn, quên đi cảm giác mệt mỏi vì bệnh tật, thay vào đó là sự ấm áp, lạc quan và yêu đời hơn.

Còn anh Trevor, du khách đến từ Queensland (Úc) chia sẻ, tại Úc, một số bệnh viện từng đặt đàn piano nhưng ít người chơi, người bệnh cũng không quan tâm. Anh bày tỏ ấn tượng khi biết chương trình âm nhạc tại đây được tổ chức bởi các tình nguyện viên, đặc biệt là do chính nhân viên bệnh viện thực hiện.

Trong không gian nhẹ nhàng, gần gũi, các nghệ sĩ đã trình diễn những bản hòa tấu quen thuộc. Ảnh: M.T

Trong không gian nhẹ nhàng, gần gũi, các nghệ sĩ đã trình diễn những bản hòa tấu quen thuộc. Ảnh: M.T

Chứng kiến hình các bác sĩ chơi đàn ngay tại sảnh bệnh viện, vợ anh Trevor thốt lên: "Đây là một ý tưởng tuyệt vời giúp người bệnh được xoa dịu tinh thần, bớt lo lắng, cảm thấy dễ chịu hơn và phần nào quên đi bệnh tật". Chị cho biết ở Úc chưa có mô hình như thế này.

Mang thông điệp "chữa lành bằng âm nhạc", chương trình có sự tham gia biểu diễn của nhóm nhạc thiện nguyện “Kuân Cello và những người bạn”, gồm các nghệ sĩ Hồ Phước Hiếu, Vũ Sinh Nhất Hy, Bùi Thị Thiên Hương, Nguyễn Ngọc Thiên Ngân, Mai Tùng Lâm với nhiều loại nhạc cụ như guitar, violin, flute (sáo điện tử), cello và saxophone.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn đã trao hoa và cảm ơn các tình nguyện viên tham gia chương trình. Ảnh: M.T

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn đã trao hoa và cảm ơn các tình nguyện viên tham gia chương trình. Ảnh: M.T

Chia sẻ tại sự kiện, bác sĩ chuyên khoa 1 Phan Quốc Linh, Trưởng khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cho biết, lần đầu tiên, chương trình “Giai điệu blouse trắng” được triển khai với sự phối hợp của Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn và Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhằm mang đến không gian thư giãn, giảm căng thẳng cho người bệnh, thân nhân và cả đội ngũ y tế.

Hoạt động này góp phần tạo nên bầu không khí ấm áp, gần gũi cho người bệnh khi đến khám và điều trị. Trong thời gian tới, hai bệnh viện sẽ có thêm nhiều chương trình phối hợp ý nghĩa hơn nữa để mang lại sự thoải mái và trải nghiệm tốt nhất cho người bệnh.

“Giai điệu blouse trắng” là cầu nối giữa y học và nghệ thuật, giữa nhân viên y tế và người bệnh, giữa sự chăm sóc thể chất và bồi dưỡng tinh thần. Ảnh: M.T

“Giai điệu blouse trắng” là cầu nối giữa y học và nghệ thuật, giữa nhân viên y tế và người bệnh, giữa sự chăm sóc thể chất và bồi dưỡng tinh thần. Ảnh: M.T

Chị Nguyễn Ngọc Thiên Ngân, Trưởng nhóm “Kuân Cello và những người bạn” cho biết, nhóm không hướng đến một buổi biểu diễn chuyên nghiệp mà mong muốn dùng âm nhạc để lan tỏa sự đồng cảm, giúp người bệnh cảm thấy được sẻ chia và có thêm tinh thần vượt qua bệnh tật. Theo chị, khi thấy ánh mắt và nụ cười của khán giả, nhóm biết rằng mình đã làm đúng.

“Giai điệu blouse trắng” được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối giữa y học và nghệ thuật, giữa nhân viên y tế và người bệnh, góp phần lan tỏa những thanh âm chữa lành. Dự kiến chương trình sẽ được tổ chức định kỳ mỗi tháng một lần tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn nhằm góp phần lan tỏa những thanh âm chữa lành đến nhiều người bệnh, giúp họ tạm quên đi nỗi đau thể chất để cảm nhận sự sẻ chia trong hành trình điều trị.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/nguoi-tot-viec-tot/nguoi-benh-hao-hung-voi-san-khau-am-nhac-giua-sanh-benh-vien-da-khoa-sai-gon-20251002160312317.htm