Người cha xích, nhốt 2 con trong phòng lên tiếng, phân trần những điều 'không ai muốn'

'Thực sự, làm cha, nuôi con mà để như vậy là không ai muốn. Tuy nhiên, tôi cũng mong mọi người xem xét mọi việc một cách thấu đáo, tránh việc đăng thông sai sự thật nói rằng các con của tôi bị xích 6 năm' - ông Đ. phân trần.

Chiều 10-12, ông N.T.Đ. (ngụ xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) người đã xích, nhốt 2 con nhỏ trong căn phòng bẩn thỉu đã trao đổi với báo chí về vụ việc.

Cụ thể, theo báo Người Lao Động, ông Đ. cho biết, năm 2013, ông và chị H.T.N. về chung sống như vợ chồng nhưng không tổ chức cưới xin và cũng chưa đăng ký kết hôn. Một năm sau, con gái đầu lòng là cháu H.H.N.N. ra đời và đến năm 2017, sinh con gái thứ hai là cháu H.L.N.N. Sau khi sinh con thứ hai, hai vợ chồng mới đi đăng ký kết hôn.

Cuối năm 2018, vợ chồng ông mua một mảnh đất và làm nhà ở đối diện nhà bố mẹ vợ. Đến ngày 25-12-2019, chị H.T.N. bị tai nạn giao thông qua đời. Sau đó, ông đưa hai con rời đi nơi khác sinh sống.

Khi được hỏi về việc không cho các con tiếp xúc với gia đình bên ngoại kể từ khi mẹ mất, ông Đ. cho rằng do mâu thuẫn vấn đề tiền bạc với gia đình bên vợ. Bên cạnh đó, sau khi mẹ mất, 2 cháu bị tổn thương nên ông có đưa các cháu đi du lịch ở nhiều nơi.

Khi chúng tôi tiếp tục đặt câu hỏi vì sao không cho đi học thì ông Đ. cho rằng hồ sơ khai sinh không đảm bảo và hai con học chậm, khả năng tiếp thu hạn chế.

Đến tháng 9-2025, các cháu sinh ra tật xấu là trộm cắp đồ của mọi người. Gần đây, đêm nào các cháu cũng đi lấy trộm rất nhiều thứ của mọi người, thậm chí lấy 3-4 xe đạp. Có khi, các cháu lấy gạo của mọi người về mang đi đổ, chứ không phải lấy về để ăn.

"Khi tôi nói thì các cháu tủi thân, ngồi khóc, nhưng sau đó đâu lại vào đó. Nói mãi nhưng các con không nghe nên tôi bất lực. Thấy mọi người nói nhiều quá và lo sợ con gái ra đường bị người xấu bắt cóc, làm hại nên cuối tháng 10-2025, tôi xích con lại" - ông Đ. nói.

Ông Đ. thừa nhận, việc xích, nhốt các con là sai, "ai xích con mà chẳng đau khổ". Ông Đ. cũng cảm ơn mọi người, cộng đồng mạng đã quan tâm đến 2 con.

"Thực sự, làm cha, nuôi con mà để như vậy là không ai muốn. Tuy nhiên, tôi cũng mong mọi người xem xét mọi việc một cách thấu đáo, tránh việc đăng thông sai sự thật nói rằng các con của tôi bị xích 6 năm" - ông Đ. phân trần.

Trước đó, theo báo Lao Động, ngày 1-12, Công an xã Ea Ktur nhận tin báo về việc cháu H.H.N.N (sinh năm 2014) và em gái H.L.N.N (sinh năm 2017, mang họ mẹ) bị cha nhốt trong phòng, một cháu còn bị xích chân.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã đến hiện trường xác minh và phát hiện cả hai cháu bị nhốt trong căn phòng hôi thối, đồng thời triệu tập ông N.T.Đ làm việc.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Đ khai rằng, mẹ các cháu đã mất do tai nạn giao thông, hai cháu đã nghỉ học. Vì phải đi làm hàng ngày, ông đã nhốt và xích chân con trong phòng.

Mỹ Anh (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/nguoi-cha-xich-nhot-2-con-trong-phong-len-tieng-phan-tran-nhung-dieu-khong-ai-muon-29523.html