Người cựu chiến binh gương mẫu

Ông Lô Quang Hữu là cựu chiến binh ở xã Hòa An luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy, hết lòng vì các phong trào, hoạt động ở địa phương.

Sinh năm 1946, người thanh niên Lô Quang Hữu lên đường nhập ngũ tháng 4/1963 khi mới tròn 17 tuổi. Ông công tác tại Trung đoàn 2, Sư đoàn 5 Quân khu miền Đông Nam Bộ, là đơn vị chủ lực trực tiếp chiến đấu trên chiến trường B2, nơi đây từng hứng chịu những trận mưa bom, bão đạn dữ dội nhất thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Với bản lĩnh và ý chí kiên cường, ông được tin tưởng giao giữ chức vụ Đại đội trưởng, làm nhiệm vụ tổ chức và dẫn dắt các đoàn quân hành quân ra căn cứ chiến đấu, một nhiệm vụ thầm lặng nhưng đặc biệt quan trọng trong thời chiến. Trên những cung đường rừng miền Đông Nam Bộ, đầy chất độc hóa học, bom mìn và sự rình rập của kẻ thù, ông là người lo từng bước chân, từng khẩu phần thức ăn, từng đêm nghỉ cho các chiến sĩ. Mỗi lần đưa quân ra chiến trường là một lần đối mặt với hiểm nguy, nhưng ông vẫn lặng lẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Quân đội và Tổ quốc giao phó.

Ông Hữu hồi tưởng lại: Bầu trời lúc đó dày đặc mây mù do Mỹ rải chất độc hóa học. Cây cối trụi lá, nước mưa cũng bị nhiễm độc. Chúng tôi phải lấy nilon trùm lên người để tránh chất độc, thậm chí nấu cơm bằng nước lấy từ vũng nước đọng bên đường. Cơm chín vàng, đậm mùi khét, vẫn phải ăn cho có sức hành quân. Bom B52 rải khắp nơi, nổ long trời lở đất. Trong gian khổ, anh em vẫn lạc quan, vẫn bám trận vì sau lưng là đồng bào, là Tổ quốc. Nhưng cũng chính trên những chặng đường khói lửa ấy, biết bao đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại giữa rừng sâu, bên bìa đất lở, trong những căn cứ địch còn vương khói súng. Có người vừa nhận thư nhà buổi sáng, buổi chiều đã hóa thành bất tử giữa làn bom dội. Có người ra đi mà chưa kịp gọi tiếng “mẹ” lần cuối. Họ lặng lẽ rời cuộc đời, không một lời tiễn biệt, không một nắm đất quê nhà, chỉ còn chiếc mũ cối cắm vội làm bia tạm, giữa triền đồi hun hút gió và những tán rừng thẫm màu mưa đạn.

Ông Lô Quang Hữu (thứ 2 từ trái sang) tại Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ông Lô Quang Hữu (thứ 2 từ trái sang) tại Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Cuộc chiến ấy cướp đi cả một thế hệ thanh niên, những chàng trai tuổi mười tám đôi mươi, mang theo lý tưởng cao đẹp nhưng không bao giờ trở lại. Tuổi xuân của họ hóa thành đất, nụ cười của họ mãi nằm lại giữa chiến trường, lặng lẽ mà bất tử. Nhiều đồng chí, đồng đội, cả đồng bào đã ngã xuống, nhiều tấm gương kiên trung hiến trọn máu xương trước họng súng quân thù để đổi lấy hòa bình hôm nay.

Rời quân ngũ năm 1972, ông chuyển ngành về công tác tại Ngân hàng Nhà nước tỉnh. Năm 1990, ông nghỉ hưu, nhưng chưa bao giờ ông thật sự “nghỉ”. Từ giã đơn vị, ông lại khoác lên mình một nhiệm vụ mới, một người lính thời bình, sát cánh cùng nhân dân, vì nghĩa tình đồng đội và trách nhiệm với quê hương.

Sau khi nghỉ hưu, ông Hữu không ngại khó khăn, tích cực tham gia công tác tại địa phương: Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh xóm Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, Trưởng Ban Mặt trận xóm, là người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng nhiều năm liền. Gần đây, ông vinh dự được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh trao tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” giai đoạn 2015 - 2025.

Với những đóng góp không ngừng nghỉ cho cộng đồng và phong trào Hội, ông Hữu nhiều lần được trao tặng giấy khen của UBND tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, UBND xã Hòa An và nhiều phần thưởng cao quý khác qua các thời kỳ. Nhưng với ông, phần thưởng lớn nhất chính là sự tin yêu của bà con dành cho ông.

Thúy Hường

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/nguoi-cuu-chien-binh-guong-mau-3178505.html