Người dân cả nước háo hức chờ đón tin chiến thắng từ U23 Việt Nam

Trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc đang thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ trên khắp cả nước. Trước giờ bóng lăn, không khí cổ vũ lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều tỉnh, thành phố, khi người hâm mộ đặt trọn niềm tin và kỳ vọng vào thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Không khí cổ vũ U23 Việt Nam lan tỏa tại Hà Nội

Theo phóng viên Hải Nam của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam: Tại thủ đô Hà Nội, không khí chờ đón trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc diễn ra vô cùng sôi động và náo nhiệt. Từ 20h, nhiều nhóm người hâm mộ bóng đá đổ về các hàng quán ăn, cà phê bóng đá để cổ vũ thầy trò HLV Kim Sang Sik trong trận bán kết U23 châu Á 2026 qua màn hình TV và máy chiếu.

Lượng khách vào ngày có thi đấu bóng đá tăng hơn nhiều hơn so với ngày bình thường.

Lượng khách vào ngày có thi đấu bóng đá tăng hơn nhiều hơn so với ngày bình thường.

Tại các quán cà phê bóng đá ở khu vực phố cổ, Phó Đức Chính, Phùng Hưng, Lý Thường Kiệt... nhiều chủ quán cho biết lượng khách tăng gấp đôi so với ngày thường. Không ít người hâm mộ đi từ rất sớm để giữ chỗ đẹp, chuẩn bị trống, kèn, băng rôn và sơn cờ lên mặt.

Theo CTV Nhựt Chi - Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP.HCM: Khi chỉ còn 30 phút nữa là đến trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, hàng trăm người hâm mộ đã đổ về các khu vực trung tâm TP.HCM để chờ đón thời khắc trái bóng lăn. Bạt trải, áo mưa, thức ăn, nước uống được chuẩn bị sẵn, tất cả tạo nên một “đại bản doanh" cổ vũ đầy sắc đỏ.

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc tuyến đường Trường Sa (phường Tân Định), nhiều quán cà phê đã sớm bố trí màn hình LED cỡ lớn, tăng cường bàn ghế và nhân lực phục vụ. Không khí bóng đá lan tỏa từ sớm khi các nhóm bạn trẻ liên tục kiểm tra giờ thi đấu, bàn luận về đội hình ra sân và dự đoán tỷ số.

Không ít người dân có mặt tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ từ chiều để có vị trí đẹp xem trận đấu.

Không ít người dân có mặt tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ từ chiều để có vị trí đẹp xem trận đấu.

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), để có vị trí quan sát thuận lợi, nhiều người đã có mặt từ đầu giờ chiều. Không chỉ các bạn trẻ, nhiều gia đình đưa cả trẻ nhỏ đến giữ chỗ, mong muốn cùng nhau tận hưởng trọn vẹn bầu không khí bóng đá sôi động ngay giữa lòng thành phố.

Trước giờ thi đấu, "đại bản doanh" rực rỡ sắc đỏ tập trung trước màn hình LED tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Trước giờ thi đấu, "đại bản doanh" rực rỡ sắc đỏ tập trung trước màn hình LED tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Anh Nguyễn Hoàng Nam (phường Diên Hồng, TP.HCM), có mặt từ 16h, chia sẻ: “Tôi tranh thủ tan làm sớm để ra đây giữ chỗ. Xem bóng đá ngoài trời đông người rất khác, cảm giác hồi hộp, mong chờ từng phút. Trận này quan trọng nên ai cũng hy vọng U23 Việt Nam sẽ chơi thật bản lĩnh”.

Trước đó, nhằm phục vụ nhu cầu theo dõi và cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam của người dân và du khách, TP.HCM đã tổ chức lắp đặt 6 màn hình LED cỡ lớn dọc tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, đoạn từ ngã tư Tôn Đức Thắng đến ngã tư Lê Lợi. Hệ thống màn hình sẵn sàng phát sóng trực tiếp trận bán kết tối nay (20/1), đồng thời phục vụ các trận tranh hạng ba và chung kết của giải đấu.

Trong dòng người chờ đợi, chị Lê Thảo Vy (phường Tân Mỹ) cùng nhóm bạn trải bạt ngồi sát khu vực màn hình trung tâm cho biết: “Tụi mình mang theo cơm hộp, nước uống vì xác định ngồi lâu. Bóng đá Việt Nam mấy năm nay tiến bộ rõ rệt, nên trận nào cũng háo hức. Chỉ mong tối nay U23 Việt Nam thi đấu tự tin, hết mình và giành chiến thắng”.

Các bạn trẻ dán lá cờ Tổ quốc lên má, háo hực chờ đợi.

Các bạn trẻ dán lá cờ Tổ quốc lên má, háo hực chờ đợi.

Càng về tối, không khí cổ vũ càng thêm náo nhiệt. Nhiều người khoác áo cờ đỏ sao vàng, mang theo băng rôn, cờ Tổ quốc, sẵn sàng hò reo khi các cầu thủ xuất hiện trên màn hình. Xung quanh khu vực phố đi bộ, các xe bán kèn, băng đô, cờ cổ động hoạt động liên tục, phục vụ nhu cầu của người hâm mộ.

Anh Trần Minh Quân (phường Bàn Cờ), đưa vợ và con nhỏ đến xem bóng đá, bày tỏ: “Tôi muốn con được cảm nhận không khí bóng đá, tinh thần cổ vũ đội tuyển quốc gia. Đây không chỉ là một trận đấu mà còn là dịp để mọi người gắn kết, cùng chung niềm tự hào”.

Cùng lúc đó, những quán cà phê, nhà hàng cũng đang tất bật phục vụ khách hàng trước trận đấu. Đại diện một nhà hàng trên khu vực phường Tân Định (TP.HCM) đã sớm trang bị màn hình LED cỡ lớn, đáp ứng nhu cầu xem bóng đá của đông đảo người hâm mộ. Anh Trần Tuấn Anh và anh Sơn Anh trong chuyến công tác vào TP.HCM cũng ghé quán bia để chờ đợi đón xem màn thể hiện của đội tuyển U23 Việt Nam. Cả hai anh đều cho biết, đây sẽ là một trận bóng đá vô cùng hấp dẫn bởi đối thủ không ai khác là một đội tuyển của một quốc gia tỷ dân. "Nếu chiến thắng, đó sẽ là một chiến thắng rất đẹp của đội tuyển chúng ta", anh Tuấn Anh hào hứng nói.

Khi đồng hồ đếm ngược đến giờ thi đấu, tiếng trò chuyện, tiếng cười nói hòa lẫn sự hồi hộp hiện rõ trên gương mặt mỗi người. Tất cả cùng chờ đợi một đêm bóng đá đáng nhớ, nơi niềm tin và kỳ vọng được gửi trọn vào các cầu thủ U23 Việt Nam trong hành trình chinh phục giải đấu châu lục.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ thành “chảo lửa” tiếp sức U23 Việt Nam

Theo phóng viên Hà Khánh, Hoàng Minh - Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP.HCM: Để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ theo dõi, cổ vũ thầy trò HLV Kim Sang-sik tại VCK U23 châu Á 2026, Công ty Cổ phần bóng đá TP.HCM tổ chức tiếp sóng để chiếu trên 6 màn hình điện tử khổng lồ có kích thước 7m x 12m tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, đoạn từ Tôn Đức Thắng đến Lê Lợi.

Do thời gian gấp nên trước mắt đơn vị lắp đặt trước 2 màn hình để phục vụ người hâm mộ trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc vào lúc 22h30 ngày 20/1; ngay sau đó sẽ tiến hành lắp đủ 6 màn hình để phục vụ chiếu bóng đá trận tranh hạng Ba và chung kết vào 22h các ngày 23 và 24/1 tới.

Đường đi bộ Nguyễn Huệ là điểm đến quen thuộc để cổ vũ bóng đá tại TP.HCM

Đường đi bộ Nguyễn Huệ là điểm đến quen thuộc để cổ vũ bóng đá tại TP.HCM

Với phong độ cao của những Đình Bắc, Lê Phát, Khuất Văn Khang, Trung Kiên hay Thái Sơn… thầy trò HLV Kim Sang-sik đang tràn đầy tự tin sẽ vượt qua U23 Trung Quốc trong trận bán kết đêm nay.

Sự tự tin này là có cơ sở khi U23 Việt Nam đã toàn thắng trong hành trình tại vòng chung kết, lần lượt vượt qua các đối thủ mạnh bằng lối chơi hiện đại, đấu pháp hợp lý và một sự bền bỉ về mặt thể lực rất kinh ngạc.

Trong trận tứ kết, thầy trò HLV Kim Sang-sik xuất sắc vượt qua đối thủ UAE với tỷ số 3-2 sau 120 phút thi đấu trong một trận đấu mà chúng ta đã áp đặt lối chơi và liên tục vươn lên dẫn trước đối thủ.

U23 Việt Nam từng có thành tích “vô tiền khoáng hậu” tại sân chơi U23 châu Á khi vào đến chung kết năm 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc) và chỉ chịu thua đối thủ mạnh Uzbekistan ở phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2 sau khi hòa 1-1 ở 90 phút chính thức.

Tại đường đi bộ Nguyễn Huệ sẽ lắp 2 màn hình led khổng lồ để phục vụ chiếu trận bán kết U23 Việt Nam và Trung Quốc

Tại đường đi bộ Nguyễn Huệ sẽ lắp 2 màn hình led khổng lồ để phục vụ chiếu trận bán kết U23 Việt Nam và Trung Quốc

Lứa cầu thủ tài năng của U23 được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo như Quang Hải, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Công Phượng, Văn Toàn, Đình Trọng, Văn Thanh… đã thể hiện phong độ ấn tượng tại giải đấu và sau này đã trở thành nòng cốt của Đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Bốn năm sau đó, tại Vòng chung kết U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam phải dừng bước tại tứ kết trước Ả Rập Xê Út (đội sau đó lên ngôi vô địch). Trong trận tái đấu tại bảng A Vòng chung kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đã xuất sắc giành thắng lợi 1-0 trước nhà đương kim vô địch và là chủ nhà của giải, góp phần khiến Ả Rập Xê Út bị loại ngay từ vòng bảng.

Fan U23 Việt Nam ở biên giới Đắk Lắk tin tưởng đội nhà thắng bán kết với U23 Trung Quốc

Theo phóng viên Tuấn Long - Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Tây Nguyên: Tối 20/1, tại tỉnh Đắk Lắk tổ chức nhiều điểm xem bóng đá tập trung để phục vụ người hâm mộ theo dõi trận bán kết giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, diễn ra lúc 22h30.

Tại Nhà văn hóa tỉnh Đắk Lắk, ngay cạnh Ngã Sáu Buôn Ma Thuột, một màn hình LED cỡ lớn 500 inch đã được dựng lên từ chiều nay. Từ sớm, đông đảo người dân đã có mặt theo dõi trận bán kết giữa U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc, đồng thời chờ đợi trận đấu tiếp theo rất được quan tâm của U23 Việt Nam. Lượng người đổ về khu vực này ngày càng đông.

Màn hình 500 inch phục vụ người hâm mộ bóng đá Đắk Lắk

Màn hình 500 inch phục vụ người hâm mộ bóng đá Đắk Lắk

Xung quanh điểm xem bóng đá, các dịch vụ ăn theo trận đấu bắt đầu hoạt động. Nhiều người đã mang theo cờ Tổ quốc, còi hơi, sticker in hình quốc kỳ tập trung về khu vực Ngã Sáu Buôn Ma Thuột để chờ đợi "khởi nghiệp" khi đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng.

Trong lúc chờ đội trận đấu của U23 Việt Nam, người hâm mộ theo dõi trận đấu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản

Trong lúc chờ đội trận đấu của U23 Việt Nam, người hâm mộ theo dõi trận đấu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản

Ngã Sáu Buôn Ma Thuột là điểm “đi bão” quen thuộc mỗi khi các đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trong các trận đấu quan trọng ở các giải khu vực và châu lục. Hàng nghìn người sẽ đổ về đây để ăn mừng chiến thắng,

Cũng trong tối nay, tại nhiều quán cà phê, nhà hàng lớn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, các màn hình lớn cũng đã được lắp đặt, sẵn sàng phục vụ người hâm mộ theo dõi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc.

Một số bạn trẻ đã đến Ngã Sáu Buôn Ma Thuột để chờ thời cơ "khởi nghiệp" khi đội U23 Việt Nam gặp đối thủ U23 Trung Quốc trong trận Bán kết giải U23 Châu Á.

Một số bạn trẻ đã đến Ngã Sáu Buôn Ma Thuột để chờ thời cơ "khởi nghiệp" khi đội U23 Việt Nam gặp đối thủ U23 Trung Quốc trong trận Bán kết giải U23 Châu Á.

Trước đó, khán giả nơi biên giới Đắk Lắk đang đặt nhiều kỳ vọng vào một chiến thắng để lần thứ hai giành quyền vào chung kết giả đấu.

Anh Hoàng Ngọc Ân, cán bộ Đồn Biên phòng Ea H’leo (735), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk cho biết, bản thân là cổ động viên trung thành của Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam và đội U23. Anh đánh giá cao lối chơi hiện đại và tinh thần chiến đấu kiên cường của đội tại giải năm nay và đã giành chiến thắng liên tiếp nhiều trận, kể cả những đối thủ mạnh của châu Á.

Người hâm mộ ở Đắk Lắk tràn ra đường ăn mừng sau trận tứ kết U23 Việt Nam thắng U23 UAE.

Người hâm mộ ở Đắk Lắk tràn ra đường ăn mừng sau trận tứ kết U23 Việt Nam thắng U23 UAE.

Dự đoán về trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc diễn ra tối nay (20/1), anh Ân tin tưởng vào một chiến thắng: “Trận đấu tối nay tôi mong U23 Việt Nam chơi quyết tâm, thắng U23 Trung Quốc 2 – 0 để vào chung kết. Chiến thắng này để dành tặng người hâm mộ. Tôi cũng mong muốn U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Hàn Quốc ở trận chung kết, đấy là quê hương của huấn luyện viên Kim Sang-sik”.

Cũng là một cổ động viên trung thành của đội tuyển Việt Nam, anh Lang Văn Đức, ở xã biên giới Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk cho rằng bóng đá trẻ Việt Nam đang ngày càng phát triển, từng bước tiệm cận trình độ của các đội mạnh châu Á. Với trận bán kết thứ hai gặp U23 Trung Quốc diễn ra tối nay (20/1), anh Đức cũng dự đoán các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ giành chiến thắng.

Anh Lang Văn Đức ở xã biên giới Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk tranh thủ lên mạng đọc tin tức về trận bán kết U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc.

Anh Lang Văn Đức ở xã biên giới Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk tranh thủ lên mạng đọc tin tức về trận bán kết U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc.

“Lứa cầu thủ này đồng đều, có kỹ thuật tốt, thể lực sung mãn, thi đấu máu lửa. Dù thi đấu 90 phút hay kéo dài sang hai hiệp phụ 120 phút, các cầu thủ đều cố gắng để chiến thắng những đội mạnh. Trận bán kết gặp U23 Trung Quốc tối nay, tôi mong các cầu thủ tự tin, nỗ lực thi đấu tốt để giành thắng lợi với tỷ số 2-0. Đây sẽ là món quà ý nghĩa tặng người hâm mộ Việt Nam", anh Lang Văn Đức nói.

Nhóm PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/nguoi-dan-ca-nuoc-hao-huc-cho-don-tin-chien-thang-tu-u23-viet-nam-post1262850.vov