Người dân Đà Nẵng bơi bè chuối, thuyền thúng chuyển hàng tiếp tế vào vùng ngập
Không đủ ghe thuyền, nhiều hộ dân ở Đà Nẵng đóng bè chuối, dùng thuyền thúng cũ nát bơi ra khỏi vùng ngập để nhận đồ tiếp tế.
Người dân Đà Nẵng bơi bè chuối, thuyền thúng chuyển hàng tiếp tế vào vùng ngập. Video: Thanh Hiền.

Ngày 30/10, nhiều nơi ở Đà Nẵng tiếp tục ngập sâu. Trong đêm nước lũ tấn công hàng loạt nhà dân. Nước lũ cuộn chảy qua tuyến quốc lộ 1A và những đường xung quanh. Chỉ sau một đêm, các khu dân cư ở phường Hòa Xuân bị ngập nặng. Ảnh: Thanh Hiền.

Anh Lê Văn Hùng mang thức ăn đến tiếp tế cho người thân ở thôn Đông Hòa (cũ), phường Hòa Xuân nhưng chờ gần 3 tiếng đồng hồ vẫn không có ghe thuyền để gửi vào. "Khoảng 3 giờ sáng nước ngập cao hơn 1 mét. Tôi mang đồ ăn qua tiếp tế nhưng chờ từ sáng tới giờ chưa có ghe, bè nào ra cả. Nước xoáy lắm, thuyền không chắc chắn đi vào không được", anh nói.

Người dân tự chế bè chuối, một người chèo, một người lội nước dò đường, giữ bè những đoạn nước xiết. Thuyền thúng mục, cũ cũng được bà con tận dụng.




Ghe chuối cố gắng bơi vào bên trong, được khoảng trăm mét, gặp nước xiết không trụ được đành quay ngược trở ra, không thể đưa thức ăn vào cho các hộ dân.

Anh Ngô Tấn Minh (phường Hòa Xuân) đi làm về mua theo mì tôm, cá thịt nhưng chờ cả sáng vẫn không thể mang đồ vào trong. Cuối cùng anh phải chèo tạm chiếc thúng của hàng xóm để đưa thức ăn cho cả nhà.

Những chiếc thúng chòng chành, méo mó, mục rách cũng được bà con tận dụng để mang thức ăn vào vùng ngập. Đây là đợt ngập kéo dài, đến nay đã hơn 2 ngày bà con sống chung với lũ.


Nhiều người mang thực phẩm đến tận đầu xóm nhưng bất lực vì không thể đưa vào cho người thân


Đoạn quốc lộ 1A qua phường Hòa Xuân nước tràn đường, nhiều người quá nóng lòng đã lội bộ đến đường dẫn vào các khu dân cư ngóng ghe thuyền để gửi đồ tiếp tế cho người thân.












