Người dân Đà Nẵng kê cao đồ đạc, đưa ô tô lên cầu, làm chuồng tạm cho trâu để tránh lũ

Chiều 17/11, nước lũ tiếp tục dâng khiến nhiều khu vực ở vùng trũng xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng) bị ngập sâu. Nhiều hộ dân đã khẩn trương di dời tài sản, đưa xe cộ, đồ đạc và cả gia súc lên cao để tránh ngập.

 Chiều 17/11, nhiều khu vực vùng trũng xã Đại Lộc vẫn còn ngập sâu, người dân phải đưa xe cộ, gia súc và đồ đạc lên cao để tránh ngập. Ảnh: Duy Quốc.

Chiều 17/11, nhiều khu vực vùng trũng xã Đại Lộc vẫn còn ngập sâu, người dân phải đưa xe cộ, gia súc và đồ đạc lên cao để tránh ngập. Ảnh: Duy Quốc.

 Tại thôn Nghĩa Phước (xã Đại Lộc) nhiều gia đình huy động toàn bộ nhân lực trong nhà để kê cao tài sản.

Tại thôn Nghĩa Phước (xã Đại Lộc) nhiều gia đình huy động toàn bộ nhân lực trong nhà để kê cao tài sản.

 Ông Lê Văn Sơn tất bật dắt bò lên khu vực gần cầu để làm chuồng tạm, tránh tình cảnh gia súc bị cuốn trôi như đợt lũ trước. “Đợt mưa lũ vừa rồi nhà cửa hư hại, đồ đạc mất trắng, gia súc cũng chết. Giờ thấy nước lên là tôi liền đưa hai con bò cuối cùng của gia đình lên chỗ cao cho an toàn. Nếu đợt lũ này còn dâng nữa thì không biết lấy gì mà gượng dậy. Năm nay khổ quá rồi”, ông Sơn nói.

Ông Lê Văn Sơn tất bật dắt bò lên khu vực gần cầu để làm chuồng tạm, tránh tình cảnh gia súc bị cuốn trôi như đợt lũ trước. “Đợt mưa lũ vừa rồi nhà cửa hư hại, đồ đạc mất trắng, gia súc cũng chết. Giờ thấy nước lên là tôi liền đưa hai con bò cuối cùng của gia đình lên chỗ cao cho an toàn. Nếu đợt lũ này còn dâng nữa thì không biết lấy gì mà gượng dậy. Năm nay khổ quá rồi”, ông Sơn nói.

 Ông Sơn cho biết từ đầu mùa đến nay, gia đình ông đã 5 lần chạy lũ. Mỗi lần nước lên là một lần kiệt quệ sức lực, nhưng không dám lơ là. Chỉ cần chủ quan một chút, tài sản ít ỏi còn lại cũng có thể bị nước cuốn phăng.

Ông Sơn cho biết từ đầu mùa đến nay, gia đình ông đã 5 lần chạy lũ. Mỗi lần nước lên là một lần kiệt quệ sức lực, nhưng không dám lơ là. Chỉ cần chủ quan một chút, tài sản ít ỏi còn lại cũng có thể bị nước cuốn phăng.

 Vợ chồng bà Phan Thị Bình Yên (trú thôn Nghĩa Phước) cũng tất tả kê đồ đạc lên cao, bởi nước vẫn lấp xấp ngoài hiên, có nguy cơ tràn vào bất cứ lúc nào. “Nước nằm ngoài hiên như chực ập vào, nên hai vợ chồng tôi chẳng dám chợp mắt. Ngồi trước cửa canh nước thôi cũng thấy bất an”, bà Yên lo lắng.

Vợ chồng bà Phan Thị Bình Yên (trú thôn Nghĩa Phước) cũng tất tả kê đồ đạc lên cao, bởi nước vẫn lấp xấp ngoài hiên, có nguy cơ tràn vào bất cứ lúc nào. “Nước nằm ngoài hiên như chực ập vào, nên hai vợ chồng tôi chẳng dám chợp mắt. Ngồi trước cửa canh nước thôi cũng thấy bất an”, bà Yên lo lắng.

 Nhiều người dân trong vùng cho biết, nước năm nay lên xuống thất thường, lúc dâng nhanh, lúc rút chậm, khiến họ luôn trong tình trạng căng thẳng. Nhiều người dân phải kê đồ đạc, gia súc lên cao để đảm bảo an toàn.

Nhiều người dân trong vùng cho biết, nước năm nay lên xuống thất thường, lúc dâng nhanh, lúc rút chậm, khiến họ luôn trong tình trạng căng thẳng. Nhiều người dân phải kê đồ đạc, gia súc lên cao để đảm bảo an toàn.

 Ô tô, xe máy cũng được người dân đưa lên các vị trí cao như cầu, công viên để tránh ngập.

Ô tô, xe máy cũng được người dân đưa lên các vị trí cao như cầu, công viên để tránh ngập.

 Nhiều cây cầu trở thành nơi người dân đưa xe lên để tránh ngập.

Nhiều cây cầu trở thành nơi người dân đưa xe lên để tránh ngập.

 Khoảng 16h30 chiều 17/11, nhiều khu vực xã Đại Lộc vẫn còn ngập sâu.

Khoảng 16h30 chiều 17/11, nhiều khu vực xã Đại Lộc vẫn còn ngập sâu.

Duy Quốc

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nguoi-dan-da-nang-ke-cao-do-dac-dua-o-to-len-cau-lam-chuong-tam-cho-trau-de-tranh-lu-post1796993.tpo