Người dân Đắk Lắk an toàn trong khu trú bão, hậu cần đầy đủ
Ngay từ sáng sớm, các điểm trường, nhà văn hóa và cơ sở tôn giáo tại 12 xã ven biển của phía Đông tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ) đã đón người dân vào tránh trú bão số 13.
Chính quyền địa phương bố trí lực lượng quân đội, dân quân, y tế, cùng nhu yếu phẩm để bảo đảm nơi ăn ở tạm thời khi bão đổ bộ.
Tại điểm trường Tiểu học Xuân Hải, xã Xuân Lộc, gia đình bà Huỳnh Thị Sáu, thôn 2, gồm 6 người đã vào trú từ sớm. Bà Sáu cho biết, dù rời nhà gấp nhưng nhờ lực lượng thôn, xã hỗ trợ, cả gia đình có nơi an toàn.

Trẻ em vô tư vui đùa trong khu tạm trú ở trường tiểu học Xuân Hải, xã Xuân Lộc.
Bà Sáu nói, lên điểm tập trung, mọi sinh hoạt đều được đảm bảo và bà rất yên tâm khi có lực lượng túc trực liên tục: "Nhờ thôn xã dời dân đi. Nghe lời cán bộ, chúng tôi xuống đây an toàn, cảm ơn lực lượng chức năng tỉnh bảo vệ cho dân".
Cùng vào điểm trú bão sáng nay, bà Nguyễn Thị Tuyết, thôn 2 xã Xuân Lộc cho biết, gia đình đã chằng chống nhà cửa xong xuôi trước khi di chuyển. Tại nơi trú, người dân được cấp mì tôm, nước uống, và bố trí chỗ ngủ tập trung. Theo bà Tuyết, điều quan trọng nhất lúc này là đảm bảo an toàn.
“Cán bộ xã phục vụ nhiệt tình, ăn uống bình thường, có nước và mì tôm. Ở nhà chúng tôi chằng cố hết rồi, lên đây tránh bão", bà Tuyết nói.
Ở tổ dân phố 2, phường Sông Cầu, bà Nguyễn Thị Tốt cùng gia đình chủ động di chuyển lên chùa Liên Phú từ chiều qua (5/11) để tránh bão. Theo bà Tốt, nhà sát biển, gió lớn và nguy cơ nước dâng cao nên bà quyết định rời đi sớm. Đến chùa, bà được sắp xếp nơi ở tạm, có lực lượng hỗ trợ chăm lo cho người già và trẻ nhỏ.
“Thấy gió bão lớn, ở dưới đó sát biển quá sợ, chúng tôi lên trên đây tạm trú ở chùa đây cho nước nó khỏi dâng lên, chùa cao ráo hơn, ở dưới đó sợ sập nhà không dám ở, chừng nào hết bão thì về", bà Nguyễn Thị Tốt chia sẻ.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi động viên người dân tại nơi trú bão
Tỉnh Đắk Lắk đã dự trữ 72.340 thùng mì gói, hơn 400 tấn gạo, 1.520 thùng thực phẩm chế biến sẵn, hơn 10.300 thùng nước uống và 1.000 tấm lợp. Nhiều phương tiện vận chuyển như xe tải, thuyền máy, ca nô đã sẵn sàng, thậm chí tính đến phương án trực thăng đưa hàng vào vùng bị cô lập.
Ông Nguyễn Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định, tỉnh ưu tiên tuyệt đối bảo vệ tính mạng người dân, cùng với bảo đảm lương thực, nước sạch và nơi ở tạm an toàn.













