Người dân háo hức trước giờ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Trước giờ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1 phục vụ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, khắp các nẻo đường của thủ đô Hà Nội ngập tràn cờ hoa và niềm hân hoan của người dân.

Người dân tập trung, chụp ảnh quanh khu vực quảng trường Ba Đình. (Ảnh: VĂN THỊNH)

Người dân tập trung, chụp ảnh quanh khu vực quảng trường Ba Đình. (Ảnh: VĂN THỊNH)

Theo kế hoạch, chương trình tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1 phục vụ lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 sẽ bắt đầu vào lúc 20 giờ tối nay 21/8. Trước giờ diễn ra sự kiện, người dân cả nước nói chung và tại Thủ đô Hà Nội nói riêng đang nóng lòng chờ đợi được chứng kiến những phút giây tự hào của dân tộc.

Từ sáng sớm, tại Quảng trường Ba Đình và khu vực chung quanh, đã có hàng nghìn người dân tập trung để chụp ảnh và thăm quan các di tích lịch sử, Bảo tàng Hồ Chí Minh, không khí vui tươi, háo hức lan tỏa mọi con phố, mọi ngóc ngách của Hà Nội.

 Người dân xếp hàng dài chờ đợi vào thăm quan Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: VĂN THỊNH)

Người dân xếp hàng dài chờ đợi vào thăm quan Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: VĂN THỊNH)

Di chuyển hơn 300km từ xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai xuống Hà Nội để xem diễu hành, duyệt binh, chị Vũ Thị Thúy Nga không giấu nổi niềm vui khi được hòa mình vào không khí rộn ràng của những ngày mùa thu lịch sử.

Chị Nga cho biết, cả đoàn có 5 người, đi xe khách từ 10 giờ đêm hôm trước (20/8) đến 5 giờ sáng hôm nay mới đến Hà Nội, nhưng không ai cảm thấy mệt mỏi. “Tôi muốn tới tham dự chương trình này vì cảm thấy rất hào khí, 80 năm mới có một lần. Thời gian sẽ trôi qua, sẽ không thể có được một ngày nào như thế này nữa, 10 năm nữa sẽ là một kỷ niệm khác. Lễ diễu bình dịp này thực sự rất hoành tráng, được chuẩn bị kỹ lưỡng, có ý nghĩa to lớn với người dân chúng tôi”, chị Nga tâm sự.

 Hình ảnh gia đình chị Vũ Thị Thúy Nga từ Lào Cai xuống Hà Nội để tham gia chương trình tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành vào tối nay. (Ảnh: VĂN THỊNH)

Hình ảnh gia đình chị Vũ Thị Thúy Nga từ Lào Cai xuống Hà Nội để tham gia chương trình tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành vào tối nay. (Ảnh: VĂN THỊNH)

Khác với gia đình chị Nga, chị Phạm Thị Mỹ Linh, trú tại phố Hàng Cháo, phường Ô Chợ Dừa, không phải mất nhiều thời gian để di chuyển tới trung tâm thành phố xem tổng hợp luyện, diễu binh, diễu hành.

Với chị Linh, những ngày này đã khắc sâu vào giấc mơ của chị. Chị Linh bộc bạch: “Tôi rất háo hức và không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa, đã hai hôm nay, ngày nào nằm ngủ tôi cũng mơ thấy cảnh được xếp hàng đứng xem duyệt binh”.

Trong khi đó, cháu Phạm Minh Hải, 13 tuổi, học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương, con trai chị Linh vui mừng khi những ngày này được nghỉ học. Với niềm rạng ngời trên khuôn mặt, Hải chia sẻ: “Bình thường thì con phải đi học, nhưng mà hôm nay được nghỉ với các chị, các em, ở nhà chơi rất là vui, cùng nhau đón không khí ngày Quốc khánh 2/9”.

 Cháu Phạm Minh Hải vui mừng khi được nghỉ học để cùng em gái đón xem chương trình tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9. (Ảnh: VĂN THỊNH)

Cháu Phạm Minh Hải vui mừng khi được nghỉ học để cùng em gái đón xem chương trình tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9. (Ảnh: VĂN THỊNH)

Giống như những người khác, chị Phan Hồng Diệu, trú tại phường Hà Đông cũng nóng lòng chờ mong được xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành vào tối nay.

Trao đổi về lịch trình của mình, chị Diệu cho biết đã cùng 7 người bạn khác đi từ 6 giờ 30 phút sáng nay để di chuyển lên Quảng trường Ba Đình, dù đang bị “lạc đường” nhưng chị vẫn cảm thấy rất vui. Đoàn của chị sẽ ở lại cả ngày hôm nay, đợi đến 20 giờ tối để được xem diễu hành, duyệt binh.

Chị Diệu tâm sự: “Tôi cảm thấy khá hồi hộp, bởi vì đây là một sự kiện rất quan trọng. Tôi chưa có điều kiện để tham gia chương trình kỷ niệm 30/4, nên tôi mong chờ được tham gia lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 rất lâu rồi”.

Trong khi đó, ông Phạm Hoàng Lộc sống tại phố Nguyễn Thái Học, một trong những tuyến đường chính tổ chức diễu hành, duyệt binh, tâm sự đầy xúc động: “Tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi, rất vui khi được hưởng nền độc lập trọn vẹn. Nhờ ơn Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân. Trong gia đình tôi, từ bé đến lớn, từ già đến trẻ, ai cũng đang rất háo hức, mong chờ ngày vui Tết độc lập này”.

Theo kế hoạch, chương trình tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra làm 2 đợt.

Đợt 1 diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 21/8; đợt 2 diễn ra vào 20 giờ ngày 24/8. Chương trình sơ duyệt diễn ra lúc 20 giờ ngày 27/8. Chương trình tổng duyệt diễn ra vào 6 giờ 30 phút ngày 30/8. Sau đó, Lễ kỷ niệm chính thức sẽ được tổ chức vào 6 giờ 30 phút ngày 2/9.

Để bảo đảm an ninh, an toàn trong thời gian diễn ra các chương trình hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, chính thức, một số tuyến đường của Hà Nội sẽ bị cấm triệt để, tạm cấm và hạn chế phương tiện di chuyển.

Người dân được khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng, điều chỉnh lộ trình di chuyển, tránh ùn tắc và bảo đảm an toàn trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm.

VĂN THỊNH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nguoi-dan-hao-huc-truoc-gio-tong-hop-luyen-dieu-binh-dieu-hanh-ky-niem-quoc-khanh-29-post902445.html