Người dân Lào Cai nô nức trang hoàng từ phố thị đến vùng núi đón Tết Độc lập

Những ngày cuối tháng Tám, đi khắp các nẻo đường thành phố Lào Cai đến các bản làng vùng cao, đâu đâu cũng rực rỡ sắc cờ, băng rôn, pano chào mừng Quốc khánh 2/9.

Tại Lào Cai, những tuyến phố chính như Nguyễn Thái Học, Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên, Trần Hưng Đạo, An Dương Vương… đã được khoác lên mình diện mạo mới. Dãy cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng thu, các cụm hoa trang trí được chăm chút tỉ mỉ, từng cửa hàng, khu dân cư đều treo cờ, quét vôi mới để chào đón ngày lễ trọng đại. Người dân phấn khởi, ai cũng muốn góp phần làm cho phố phường thêm khang trang, rực rỡ.

Tại Lào Cai, những tuyến phố chính như Nguyễn Thái Học, Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên, Trần Hưng Đạo, An Dương Vương… đã được khoác lên mình diện mạo mới. Dãy cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng thu, các cụm hoa trang trí được chăm chút tỉ mỉ, từng cửa hàng, khu dân cư đều treo cờ, quét vôi mới để chào đón ngày lễ trọng đại. Người dân phấn khởi, ai cũng muốn góp phần làm cho phố phường thêm khang trang, rực rỡ.

Bà Hoàng Thị Yến, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai (áo tím, ảnh trên) chia sẻ: "Đối với đồng bào các dân tộc ở Lào Cai, Tết Độc lập không chỉ là ngày lễ của đất nước, mà còn là dịp sum họp gia đình, là ngày hội văn hóa lớn. Khắp các bản làng, người người mặc trang phục truyền thống, chuẩn bị rượu ngô, thắng cố, khèn, sáo… để chào đón bà con phương xa và du khách về dự hội. Những chợ phiên vùng cao trước ngày 2/9 càng thêm đông vui, rực rỡ sắc màu váy áo".

Bà Hoàng Thị Yến, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai (áo tím, ảnh trên) chia sẻ: "Đối với đồng bào các dân tộc ở Lào Cai, Tết Độc lập không chỉ là ngày lễ của đất nước, mà còn là dịp sum họp gia đình, là ngày hội văn hóa lớn. Khắp các bản làng, người người mặc trang phục truyền thống, chuẩn bị rượu ngô, thắng cố, khèn, sáo… để chào đón bà con phương xa và du khách về dự hội. Những chợ phiên vùng cao trước ngày 2/9 càng thêm đông vui, rực rỡ sắc màu váy áo".

Không giấu nổi niềm xúc động khi cùng bà con dựng lá cờ Tổ quốc khổng lồ giữa cánh đồng Mường Lò chiều cao 8m, rộng 12m tung bay lồng lộng giữa không gian bát ngát, trở thành điểm nhấn thiêng liêng trong những ngày cả nước hân hoan mừng Tết Độc lập, anh Trịnh Minh Đức (người dân phường Yên Bái) chia sẻ, cờ Tổ quốc là biểu tượng của niềm tự hào. Tôi muốn treo lá cờ lớn nhất có thể giữa cánh đồng quê hương để ai đi qua cũng cảm nhận được tinh thần đoàn kết, khí thế hào hùng của dân tộc. Nhìn cờ bay, tôi thấy như có cả hồn sông núi, như có cha ông đang dõi theo con cháu hôm nay.

Không giấu nổi niềm xúc động khi cùng bà con dựng lá cờ Tổ quốc khổng lồ giữa cánh đồng Mường Lò chiều cao 8m, rộng 12m tung bay lồng lộng giữa không gian bát ngát, trở thành điểm nhấn thiêng liêng trong những ngày cả nước hân hoan mừng Tết Độc lập, anh Trịnh Minh Đức (người dân phường Yên Bái) chia sẻ, cờ Tổ quốc là biểu tượng của niềm tự hào. Tôi muốn treo lá cờ lớn nhất có thể giữa cánh đồng quê hương để ai đi qua cũng cảm nhận được tinh thần đoàn kết, khí thế hào hùng của dân tộc. Nhìn cờ bay, tôi thấy như có cả hồn sông núi, như có cha ông đang dõi theo con cháu hôm nay.

Giữa sắc vàng óng ả của lúa mùa, lá cờ đỏ rực nổi bật thu hút đông đảo người dân và du khách đến chiêm ngưỡng, chụp hình. Không ít cụ già rưng rưng khi nhìn lá cờ lớn tung bay, còn lớp trẻ thì tự hào ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng ấy để gửi gắm niềm tin, khát vọng vào tương lai.

Giữa sắc vàng óng ả của lúa mùa, lá cờ đỏ rực nổi bật thu hút đông đảo người dân và du khách đến chiêm ngưỡng, chụp hình. Không ít cụ già rưng rưng khi nhìn lá cờ lớn tung bay, còn lớp trẻ thì tự hào ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng ấy để gửi gắm niềm tin, khát vọng vào tương lai.

Không chỉ nơi phố thị, về các huyện vùng cao như Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương hay Sa Pa, không khí đón Tết Độc lập càng thêm đặc biệt. Ở những bản làng Mông, Dao, Tày, Nùng… từ cổng nhà đến sân ngõ đều được dọn dẹp sạch sẽ, cắm cờ tổ quốc ngay ngắn. Người dân vừa háo hức chuẩn bị lễ cúng tổ tiên, giã bánh dày, vừa không quên treo cờ, quét lại hàng rào, dựng thêm vài bó hoa rừng bên hiên nhà.

Không chỉ nơi phố thị, về các huyện vùng cao như Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương hay Sa Pa, không khí đón Tết Độc lập càng thêm đặc biệt. Ở những bản làng Mông, Dao, Tày, Nùng… từ cổng nhà đến sân ngõ đều được dọn dẹp sạch sẽ, cắm cờ tổ quốc ngay ngắn. Người dân vừa háo hức chuẩn bị lễ cúng tổ tiên, giã bánh dày, vừa không quên treo cờ, quét lại hàng rào, dựng thêm vài bó hoa rừng bên hiên nhà.

Phương Mai

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/nguoi-dan-lao-cai-no-nuc-trang-hoang-tu-pho-thi-den-vung-nui-don-tet-doc-lap-1922508281414117.htm