Người đàn ông đạp xe từ TP. Hồ Chí Minh về quê được lực lượng trực chốt hỗ trợ tiền, đưa về địa phương

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, vào lúc 20 giờ ngày 1-8, cán bộ, chiến sĩ của phòng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên tuyến Quốc lộ 1A phát hiện có một ông cụ lưu thông bằng xe đạp định đi qua chốt nên hỗ trợ tiền và dùng xe công vụ đưa ông về quê ở TX. Vĩnh Châu.

Cảnh sát sử dụng xe chuyên dụng đưa ông Thạch Ớt về quê. Ảnh: Công an cung cấp

Cảnh sát sử dụng xe chuyên dụng đưa ông Thạch Ớt về quê. Ảnh: Công an cung cấp

Qua tìm hiểu được biết, ông tên Thạch Ớt, khi chưa có dịch bệnh ông làm bảo vệ cho một số công ty ở TP. Hồ Chí Minh để có tiền trang trải cuộc sống. Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở TP. Hồ Chí Minh, ông Ớt mất việc làm nên ông quyết định trở về quê nhà bằng xe đạp.

Ông Ớt đạp xe suốt 3 ngày liền, khi đến chốt kiểm soát dịch trên tuyến Quốc lộ 1A, thuộc địa phận ấp Ba Rinh, xã Đại Hải (Kế Sách), ông xin lực lượng làm nhiệm vụ cho qua chốt để về quê ở xã Vĩnh Hải (TX. Vĩnh Châu). Biết được ông Ớt từ vùng dịch về, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch đề nghị ông làm các thủ tục cần thiết theo quy định. Sau khi test nhanh Covid-19 kết quả test âm tính, lực lượng trực chốt mời ông ăn cơm và hỗ trợ ông 2,7 triệu đồng và xin ý kiến cấp trên dùng xe đưa ông về TX. Vĩnh Châu để tiếp tục thực hiện cách ly theo quy định.

K.N

Nguồn Sóc Trăng: http://baosoctrang.org.vn/xa-hoi/nguoi-dan-ong-dap-xe-tu-tp-ho-chi-minh-ve-que-duoc-luc-luong-truc-chot-ho-tro-tien-dua-ve-dia-phuong-50754.html