Người đàn ông dùng ma túy 'kẹo' bị tử vong, đồng bọn đưa xác ra bờ đê sông Hồng

Tại Hà Nội, ba bị cáo vừa hầu tòa về các tội 'Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt' và 'Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy' liên quan đến vụ người đàn ông sốc thuốc, tử vong vì ma túy.

Ngày 28/8, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử các bị cáo trong vụ một người đàn ông sốc ma túy trong quán karaoke tử vong, rồi bị đồng bọn đem bỏ xác ra đê sông Hồng. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Ngọc Cảnh (SN 2003, Sơn La) bị truy tố về các tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo Cảnh, Kiên và Khanh tại phiên tòa. (Ảnh: Phú Ân)

Các bị cáo Cảnh, Kiên và Khanh tại phiên tòa. (Ảnh: Phú Ân)

Bị cáo Vũ Đức Kiên (SN 1996, Hà Nội) bị truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Nguyễn Hữu Khanh (SN 1991, Hà Nội) bị truy tố về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”.

Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 8/9/2024 người dân phát hiện trên đê sông Hồng thuộc xã Tráng Việt (huyện Đông Anh cũ) thi thể một người đàn ông nên báo cáo cơ quan công an. Lực lượng chức năng xác định người tử vong là anh H. (SN 1989, Hà Nội). Nguyên nhân tử vong là do sốc ma túy.

Quá trình điều tra xác định, bị cáo Nguyễn Ngọc Cảnh là chủ một quán karaoke ở huyện Đông Anh (cũ). Chiều 7/9/2024, bị cáo Kiên, Khanh cùng anh H. đến quán của Nguyễn Ngọc Cảnh chơi.

Khoảng 18h, anh H. hỏi Kiên có biết chỗ mua ma túy không. Kiên đáp: “Em có số điện thoại này, không biết có bán hay không, để em gọi thử”. Sau đó, anh H. đưa 3,5 triệu đồng cho Kiên đi mua ma túy ở Cầu Giấy, từ một người không rõ lai lịch.

Khi ma túy được mang đến, cả nhóm cùng vào phòng Vip 2 của quán karaoke để sử dụng với loa đài, nhạc và đèn 7 màu. Anh H. lấy ra 10 viên ma túy "kẹo" rồi chia cho mỗi người một viên. Các bị cáo sử dụng thêm cả ma túy Ketamine.

Được một lúc, anh H. nói "chưa đủ phê" nên Kiên nhét thêm cho anh H. một viên ma túy "kẹo". Cả nhóm tiếp tục nhảy nhót, hò hét theo tiếng nhạc.

Vì hôm đó mất điện nên cả nhóm sử dụng ắc quy để mở nhạc, loa, đèn. Đến 22h cùng ngày, do ắc quy hết điện nên đèn và nhạc tắt. Cả nhóm ra bên ngoài uống nước nhưng anh H. vẫn nằm im trên ghế phòng hát.

Một lúc sau, Kiên vào phòng Vip 2 kiểm tra thì thấy anh H. đã tử vong. Kiên ra báo với Khanh và Cảnh. Cả nhóm vào phòng Vip 2 thì thấy anh H. nằm bất động. Khanh thực hiện hô hấp nhân tạo nhưng không có chuyển biến.

Các bị cáo liền xóa dấu vết ma túy rồi khênh xác anh H. lên xe máy. Cả nhóm chở xác của H. ra bờ đê sông Hồng rồi bỏ lại bờ đê mà không báo với gia đình nạn nhân hay cơ quan công an.

Tại phiên tòa, người thân của anh H. cho rằng: Họ nghe nhiều người dân nói rằng, khi bị khênh ra bờ đê thì anh H. chưa tử vong. Khi biết tin, họ đến nơi thì thấy pháp y đang làm việc nên mong tòa xem xét. HĐXX cho rằng vì vụ án có xuất hiện tình tiết mới nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/nguoi-dan-ong-dung-ma-tuy-keo-bi-tu-vong-dong-bon-dua-xac-ra-bo-de-song-hong-post1225976.vov