Người đàn ông sốc nặng khi nhìn thấy cảnh tượng trong nhà vệ sinh

Vừa bước vào nhà vệ sinh, người đàn ông đã vô cùng sốc khi nhìn thấy con rắn hổ mang ngẩng đầu và rít lên đe dọa.

Kriangkrai Saiwong, 39 tuổi, đi vào nhà vệ sinh thì anh phát hiện ra con rắn hổ mang trườn gần bồn cầu ở Udon Thani, đông bắc Thái Lan, vào ngày 26/10.

Người đàn ông đã quay lại cảnh con rắn ngẩng đầu và rít lên. Anh đóng sầm cửa lại và gọi người bắt rắn đến giúp đỡ.

Người bắt rắn đến ngay sau đó và phát hiện ra con rắn hổ mang dài 2,1 mét cuộn tròn trên sàn nhà. Họ đã bắt được con rắn một cách an toàn và đặt nó vào chiếc bao tải.

Kriangkrai cho biết: "Tôi vào phòng để đi vệ sinh và sắp ngồi lên bồn cầu thì thấy một con rắn hổ mang đen lớn đang xòe mũ trùm đầu và rít lên.

Tôi kinh hoàng hét lên và chạy ra khỏi nhà vệ sinh trước khi gọi đội cứu hộ đến bắt nó. Tôi rất sợ rắn nhưng tôi đã quay được clip. Tôi nghĩ đó là một con rắn hổ mang phun nọc.

Khoảng 5 phút trước khi tôi vào nhà vệ sinh, mẹ tôi nghe thấy tiếng gì đó rơi vào trong phòng tắm. Tôi vào trong và thấy con rắn hổ mang, điều đó khiến tôi bị sốc. Tôi vẫn nổi da gà khi nghĩ về nó.

Con rắn hổ mang có lẽ đã trườn dọc theo cây ô liu phía sau phòng tắm và chui vào qua lỗ thông hơi trước khi rơi xuống sàn".

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 7.000 người được điều trị rắn cắn mỗi năm ở Thái Lan. Suchai Suteparuk từ Khoa Độc chất học tại Đại học Chulalongkorn báo cáo rằng 30 người trong số đó tử vong, trong đó rắn hổ mang là loài gây tử vong nhiều nhất.

Đầu tháng này, kỹ sư Kittiphoom Mamark, 39 tuổi, đã bị một con rắn hổ mang giết chết khi cố gắng đưa nó ra khỏi nhà mình ở tỉnh Samut Prakan cạnh Bangkok.

Phương Linh (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-dan-ong-soc-nang-khi-nhin-thay-canh-tuong-trong-nha-ve-sinh-204251030092721755.htm