Người đàn ông sống 14 năm ở sân bay để tránh bị gia đình... cằn nhằn

Một người đàn ông Trung Quốc đã sống ở Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh được 14 năm để hút thuốc lá và uống rượu mà không bị gia đình cằn nhằn về điều đó.

Người đàn ông đã sống ở sân bay trong 14 năm để xa lánh gia đình.

Người đàn ông đã sống ở sân bay trong 14 năm để xa lánh gia đình.

“The Terminal” - tác phẩm kinh điển đình đám trong đó Tom Hanks đóng vai một người đàn ông bị mắc kẹt trong sân bay nhiều năm vì một cuộc chính biến ở quê nhà khiến hộ chiếu của anh ấy không hợp lệ?

Có lẽ câu chuyện của anh ấy không giống với câu chuyện của nhân vật chính của bài viết này, một người đàn ông Trung Quốc đã sống trong sân bay hơn 14 năm, với ý chí tự do của riêng mình.

Sau khi mất việc ở tuổi 40, Wei Jianguo trở nên chán nản đến mức uống rượu và hút thuốc lá suốt ngày. Gia đình người đàn ông này không thích điều đó và nói rằng ông phải từ bỏ hai thú vui lớn nhất trong đời nếu muốn tiếp tục sống trong mái ấm gia đình.

Wei Jianguo không thể làm điều đó, vì vậy ông ấy đã quyết định di chuyển đến sân bay Bắc Kinh.

"Tôi không thể trở về nhà vì tôi không có tự do ở đó. Gia đình tôi nói nếu muốn ở lại thì phải bỏ thuốc lá, rượu chè. Nếu không thể làm điều đó, tôi phải đưa cho họ tất cả khoản trợ cấp hàng tháng của chính phủ là 1.000 nhân dân tệ (157 USD). Nhưng sau đó tôi sẽ mua thuốc lá và rượu bằng cách nào?", Wei Jianguo chia sẻ.

Wei Jianguo nói rằng bản thân luôn có thể trở về nhà, nhưng ông ấy không muốn. Trên thực tế, ông ta đã bị cảnh sát và an ninh đưa đến nhà riêng ở Wangjing vài lần trong những năm qua, nhưng luôn quay trở lại.

Các tiện nghi và cơ sở vật chất hiện đại của sân bay cung cấp cho Wei Jianguo mọi thứ ông ta cần và ông ấy có thể làm những điều mình thích mà không bị gia đình cằn nhằn.

Người đàn ông thất nghiệp, hiện ở tuổi 60, sử dụng nồi cơm điện để chế biến thức ăn ngay trong nhà ga sân bay, nhưng đôi khi ông mua đồ nấu từ một trong nhiều nhà hàng ở đó, nơi cung cấp nhiều loại thực phẩm ngon với giá cả có thể so sánh với những nơi ở trung tâm Bắc Kinh.

Wei Jianguo cất đồ dùng nhà bếp, chăn màn và quần áo di động của mình trong một vài chiếc vali và khẳng định không cần thêm thứ gì nữa. Và nếu có, Wei Jianguo chỉ đi ra ngoài và mua những thứ mình cần miễn là ông ấy có quyền tự do làm bất cứ điều gì mình muốn trước khi bị gia đình nghiêm khắc chỉ trích.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chuyen-la/nguoi-dan-ong-song-14-nam-o-san-bay-de-tranh-bi-gia-dinh-can-nhan-voenOTsng.html