Người dân Quảng Ngãi tất bật dọn dẹp sau khi lũ rút
Ngày 30/10, nước lũ trên các sông ở Quảng Ngãi đã bắt đầu rút. Tại nhiều khu vực từng bị ngập sâu, người dân cùng chính quyền địa phương đang khẩn trương dọn dẹp nhà cửa, trường học và các công trình công cộng để sớm ổn định cuộc sống.
Lũ rút để lại bùn non đặc quánh
Tại xã Bình Minh (huyện Bình Sơn), nơi chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua, nước đã rút hoàn toàn. Mưa lớn, nước dâng cao nhanh chóng đã để lại lớp bùn non dày, trơn trượt bao phủ khắp đường làng, ngõ xóm.

Mực nước trên sông Trà Khúc tại thời điểm gần chạm đỉnh lũ trong nhiều ngày qua. (Ảnh: Nguyễn Yên).
Căn nhà nằm dọc tuyến đường còn đặc quánh bùn non, ông Bùi Tấn Thanh đang loay hoay xịt lớp bùn non bám trên bờ tường và sàn nhà. Vừa dọn dẹp, ông Thanh vừa kể, dù mực nước lũ lần này không cao hơn các năm trước, song lại nguy hiểm hơn vì nước lên quá nhanh. “Chỉ vài giờ nước đã ngập đến nửa nhà, chúng tôi không kịp di dời tài sản, chỉ kịp đưa người già và trẻ em lên gác lửng tránh trú”, ông Thanh nói.

Ông Bùi Tấn Thanh dọn dẹp căn nhà vừa bị ngập khoảng 1m sau trận lũ lịch sử.
Từ ngày 25/10 đến ngày 20/10, mưa lớn đã gây ngập lụt dâng cao tại nhiều nơi của Quảng Ngãi. Nước lớn, dâng cao đã kéo theo nhiều rác thải và bùn non đặc quánh trôi dạt vào nhà người dân. Tuy đã có kinh nghiệm trong nhiều trận lụt trước, nhưng năm nay, trận mưa lũ lên quá nhanh khiến người dân “trở tay” không kịp.

Bà Phan Thị Hạnh chịu thiệt hại nặng nề khi đa số đồ dùng trong nhà đã hư hỏng do ngập lụt.
Nằm kề nhà ông Thanh, gia đình bà Phan Thị Hạnh cũng đang tất bật dọn bùn trong nhà. Bà cho biết nước lũ dâng quá nhanh, nhiều tài sản bị hư hỏng. “Nước lên nhanh mà rút lại rất chậm. Chúng tôi chỉ kịp đưa cụ bà đi tránh lũ, đồ đạc đều ngập hết”, bà chia sẻ.

Người dân dọn nhà sau đợt lũ lịch sử.
Tại thôn Tân Phước, bà Nguyễn Thị Trữ rưng rưng khi căn nhà bị sập một phần do nước lũ khoét sâu móng nhà. “Ông chồng tôi dọn nhà tránh lũ mà không kịp, mưa to quá, nước lên nhanh quá. Ông ấy bị gãy tay nên không thể dọn đồ lên cao kịp, vậy là nước vào đã làm hư hỏng hết đồ đạc. Nước cũng khoét sâu vào móng nhà, để lại một hố lớn đầy nguy hiểm”, bà Trữ nghẹn ngào.

Căn nhà của bà Nguyễn Thị Trữ bị nước gây xói mòn phần móng nhà.
Chung tay dọn dẹp sau lũ
Theo lãnh đạo UBND xã Bình Minh, đợt mưa lũ khiến khoảng 70% hộ dân toàn xã bị ngập nước. Mưa lũ đã gây thiệt hại ước tính hơn 57,5 tỉ đồng. Ngay sau khi nước rút, xã đã huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ cùng người dân khẩn trương khắc phục hậu quả.

Hơn 50 chiến sĩ của Trung đoàn Bộ binh 887 được điều động hỗ trợ dọn dẹp tại Trường Tiểu học Bình Minh.

Các đơn vị như Trung đoàn Bộ binh 887, Trung đoàn 93, Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi đã được điều động hỗ trợ dọn dẹp tại trường học, trạm y tế, chợ, nghĩa trang liệt sĩ và các tuyến giao thông.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Minh, hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng người dân lau dọn, rửa sạch từng phần mộ liệt sĩ. Còn ở Trường Tiểu học Bình Minh, hơn 50 chiến sĩ Trung đoàn 887 tổ chức cào bùn, rửa sân trường, sẵn sàng đón học sinh trở lại lớp trong ngày mai.

Các chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 887 và cán bộ xã Bình Minh dọn dẹp tại Nghĩa trang Liệt sĩ.
Đến trưa 30/10, cơ bản các điểm trọng yếu như trường học, trạm y tế, nghĩa trang và đường giao thông chính đã được khắc phục, các lực lượng tiếp tục hỗ trợ dọn dẹp nhà ở cho người dân yếu thế.
Theo thống kê của UBND tỉnh Quảng Ngãi, đợt mưa lớn từ ngày 25 đến 29/10 đã khiến hơn 5.200 ngôi nhà bị ngập, gần 1.000 hộ dân (3.662 người) phải sơ tán khẩn cấp. Mưa lũ cũng đã làm 2 người bị thương, 2 nhà sập hoàn toàn, 40 nhà hư hỏng, cùng 44 ha lúa, 99 ha hoa màu và hàng chục hecta đất canh tác bị vùi lấp, cuốn trôi. Gần 900 con gia súc, gia cầm chết hoặc bị cuốn mất.
Hệ thống hạ tầng cũng bị thiệt hại nặng: 5.200 mét kênh mương, nhiều đập dâng, cầu, cống, cùng hơn 200 điểm sạt lở trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Tổng giá trị thiệt hại toàn tỉnh ước tính đến nay là 314,7 tỉ đồng.











