Người dân Thủ đô đón Tết thư thái, nhẹ nhàng

Thời tiết khô ráo, se lạnh, nắng nhẹ trong ngày nghỉ lễ thứ ba của kỳ nghỉ Tết Dương lịch tạo điều kiện thuận lợi để người dân Thủ đô ra ngoài dạo chơi, thư giãn. Nhiều người lựa chọn những hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ, vãn cảnh chùa, tận hưởng không khí đầu năm mới bình yên.

Những ngày đầu năm mới, Thủ đô Hà Nội có nhiều điểm vui chơi đa dạng, hấp dẫn, đón người dân và du khách từ khắp mọi miền đất nước về vui xuân, đón Tết. Tuy nhiên, với không ít người dân Hà Nội ở lại Thủ đô dịp này, cách “thưởng Tết” lại nhẹ nhàng và thư thái hơn.

Không gian đông vui, cảnh sắc rực rỡ mang lại cảm giác tươi mới, khởi đầu cho một năm nhiều may mắn

Không gian đông vui, cảnh sắc rực rỡ mang lại cảm giác tươi mới, khởi đầu cho một năm nhiều may mắn

Khác với không khí hối hả, tất bật của những ngày cuối năm, trong ngày đầu năm mới, trên nhiều tuyến phố Hà Nội, nhịp sống dường như chậm lại. Người dân thong thả dạo chơi, chụp ảnh trên những con phố rực rỡ cờ hoa, hay lựa chọn các quán cà phê yên tĩnh để gặp gỡ bạn bè, đi chùa vãn cảnh, cầu mong một năm mới an yên, hạnh phúc.

Chia sẻ cảm nhận trong ngày đầu năm, một người dân cho biết: “Thời tiết đẹp, không khí vui tươi khiến ai cũng háo hức đón năm mới. Không gian đông vui, cảnh sắc rực rỡ mang lại cảm giác tươi mới, khởi đầu cho một năm nhiều may mắn".

Nhiều người lựa chọn đi vãn cảnh chùa, cầu mong một năm mới bình an, thư thái và nhiều điều tốt lành

Nhiều người lựa chọn đi vãn cảnh chùa, cầu mong một năm mới bình an, thư thái và nhiều điều tốt lành

Khu vực Hồ Tây là một trong những điểm đến được nhiều người dân Thủ đô lựa chọn để đi dạo, tập thể dục cùng người thân và gặp gỡ bạn bè. Với nhiều gia đình, khoảnh khắc sum vầy trong ngày đầu năm mang ý nghĩa đặc biệt, là dịp gửi gắm những kỳ vọng về một năm mới bình an, hạnh phúc.

Nguyễn Tuấn Khang, một bạn trẻ Hà Nội, chia sẻ: “Gia đình em thích những không gian thoáng đãng, mát mẻ nên chọn Hồ Tây để đi dạo. Buổi sáng có thể chạy bộ, uống cà phê, chiều lại tiếp tục vui chơi. Năm mới em mong có thêm nhiều bạn bè, tham gia nhiều hoạt động thể thao hơn”.

Còn Phùng Văn Nam cho biết: “Sáng đầu năm em đi dạo quanh hồ cùng mẹ và anh trai, thấy không khí đông vui nhưng vẫn rất dễ chịu. Em mong năm mới sẽ đạt được những mục tiêu trong học tập”.

Không quá ồn ào, náo nhiệt, Tết Dương lịch tại Hà Nội là khoảng thời gian để mỗi người dân Thủ đô sống chậm lại, cảm nhận trọn vẹn sự bình yên, ấm áp đời thường bên những người thân yêu, đồng thời gửi gắm niềm tin và kỳ vọng về một năm mới an lành, hạnh phúc.

Vũ Đào/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dan-thu-do-don-tet-thu-thai-nhe-nhang-post1258569.vov