Người dân thượng nguồn sông Ba Hạ gây dựng lại cuộc sống từ ngổn ngang bùn đất
Lũ rút, người dân vùng thượng nguồn sông Ba Hạ (tỉnh Phú Yên cũ) gượng dậy từ những tổn thất nặng nề, chắt chiu dựng lại cuộc sống.

Sáng 24/11, người dân thôn Tây Hòa, xã Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên cũ, nay thuộc Đắk Lắk) tất tả dọn dẹp nhà cửa, khôi phục lại những gì còn sót sau cơn lũ dữ.

Nằm ở đầu nguồn sông Ba Hạ, thôn Tây Hòa bị ngập sâu đến 3m. Lũ rút đi để lại ngổn ngang bùn đất.

Khắp nơi tại thôn Tây Hòa, rác thải chất thành từng đống lớn bên đường, hầu hết là vật dụng của người dân hư hỏng do ngâm lâu ngày trong nước lũ.

Ở khu vực cao ráo không bị ngập, vợ chồng ông Nguyễn Văn Thân (trú xã Sơn Hòa) sáng nay nấu cơm, mua bánh mì mang đến phát cho người dân thôn Tây Hòa.

Ông Thân chia sẻ, chỉ mong những hộp cơm đem lại chút ấm lòng, giúp bà con có thêm động lực vượt qua hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống.

Đang cào lớp bùn trước sân, ông Nguyễn Văn Quân (46 tuổi) cho biết nước lũ dâng cao từ ngày 19 đến 21/11 mới rút, khiến toàn bộ đồ đạc trong nhà hư hỏng.



Ba ngày nay, người dân ở đây tất tả dọn dẹp nhà cửa, bữa ăn chủ yếu trông vào mì gói từ các đoàn cứu trợ.

Trên đường Trần Phú, lớp bùn dày gần 20cm vẫn phủ kín mặt đường, xe ủi được huy động để khẩn trương làm sạch.

Từ người già đến trẻ nhỏ ở thượng nguồn sông Ba Hạ đều tất bật dọn dẹp nhà cửa, mỗi người một việc, mong sớm ổn định lại cuộc sống.

Những phần quà như chăn, màn, chiếu và thực phẩm từ các nhà hảo tâm đang tiếp thêm sức lực để người dân vùng lũ gượng dậy sau thiên tai, mỗi phần quà đều rất quý.











