Người dân vui tết Độc lập

Ngày Quốc khánh 2-9 năm nay mang nhiều ý nghĩa khi việc họp mặt, vui chơi, các phong trào được tổ chức trở lại trong bầu không khí vui tươi, phấn khởi sau hơn 1 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Và ý nghĩa không chỉ bởi cờ hoa, biểu ngữ rực rỡ mà ngày 2-9 luôn là một sự kiện trọng đại của dân tộc Việt Nam và thực sự ý nghĩa đối với mỗi người dân.

Hòa chung không khí náo nức của nhân dân cả nước, người dân Bình Phước cũng đón mừng ngày Quốc khánh với tình cảm thiêng liêng, đặc biệt và rất đỗi tự hào.

Trên các tuyến đường được trang trí rực rỡ nhằm chuyển tải ý nghĩa, thông điệp của ngày tết Độc lập 2-9

Trên các tuyến đường được trang trí rực rỡ nhằm chuyển tải ý nghĩa, thông điệp của ngày tết Độc lập 2-9

Là người dân Bình Phước, ông Điểu Đớ ở khu phố 5, phường Long Thủy, thị xã Phước Long cho biết, hôm nay ông dậy thật sớm để tận hưởng không khí ngày tết Độc lập. Thông thường, mỗi năm đến ngày tết Độc lập, ông và những người bạn, người đồng chí lại ngồi nhắc nhớ cho nhau về nguồn cội, về giá trị của hòa bình, về lịch sử hào hùng của dân tộc. Ông Điểu Đớ phấn khởi chia sẻ: “Tết Độc lập, gia đình tôi thường xum họp, con cháu quây quần bên nhau. Đây là dịp để người trụ cột trong gia đình giáo dục truyền thống cho con cháu, chỉ bảo các con ý nghĩa của ngày Quốc khánh 2-9 đối với lịch sử phát triển của dân tộc”.

Mỗi dịp Quốc khánh 2-9, ông Điểu Đớ (áo xanh) cùng người thân và đồng chí, đồng đội cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng, giá trị của hòa bình, độc lập, tự do

Mỗi dịp Quốc khánh 2-9, ông Điểu Đớ (áo xanh) cùng người thân và đồng chí, đồng đội cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng, giá trị của hòa bình, độc lập, tự do

Với bà Bùi Thị Hảo ở khu phố Bình Giang 1, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long, mỗi người dân được tận hưởng không khí của đất nước trong ngày Quốc khánh là niềm tự hào. Dù không sinh ra trong thời khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập ở Quảng trường Ba Đình lịch sử, nhưng bà Hảo hiểu rằng, mỗi người đón ngày Quốc khánh theo cách riêng mà trong sâu thẳm, luôn trân trọng lịch sử, nhớ về thời khắc nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chính thức được khai sinh và đó là thành quả cách mạng của nhiều thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu để chúng ta có được hòa bình, dự do như ngày hôm nay.

Bà Bùi Thị Hảo ở khu phố Bình Giang 1, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long (áo hoa đỏ) cùng bạn bè, con cháu, hàng xóm quây quần trong ngày tết Độc lập

Bà Bùi Thị Hảo ở khu phố Bình Giang 1, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long (áo hoa đỏ) cùng bạn bè, con cháu, hàng xóm quây quần trong ngày tết Độc lập

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay kéo dài 4 ngày, là điều kiện thuận lợi để những người con ở xa được về sum họp với gia đình, có thời gian gặp gỡ bạn bè, người thân. Không khí mừng Quốc khánh ở các địa phương vì thế cũng rộn ràng, nhiều màu sắc. Bầu không khí vui tươi, phấn khởi trải khắp từ trung tâm thị trấn, thị tứ đến vùng nông thôn, mọi người ai cũng hân hoan đón mừng ngày lễ trọng đại của đất nước. Bởi tết Độc lập nói riêng là dịp gắn kết cộng đồng, gắn tình đoàn kết xóm làng, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và lòng tự hào dân tộc.

Bà Phan Thị , khu phố 9, phường Long Phước, thị xã Phước Long chia sẻ: “Nói đến tết là vui rồi, mà tết Độc lập thì càng ý nghĩa và vui hơn. Chúng tôi luôn trân trọng những gì các thế hệ cha ông đã làm cho đất nước, cho nhân dân, đem lại độc lập, hạnh phúc, ấm no cho dân tộc”.

Trong ngày tết Độc lập 2-9, người dân sum vầy, đoàn tụ bên người thân, bạn bè

Trong ngày tết Độc lập 2-9, người dân sum vầy, đoàn tụ bên người thân, bạn bè

Với ý nghĩa lịch sử trọng đại, tết Độc lập sẽ mãi là niềm tự hào, là lý tưởng của các thế hệ hôm nay và mai sau… “Hòa chung niềm vui, hân hoan của cả nước, chúng tôi rất phấn khởi trong ngày tết Độc lập. Hôm nay, gia đình tôi có cơ hội cùng nhau xum họp, đó là điều mà chúng tôi luôn mong chờ trong ngày tết Độc lập” - anh Hà Minh Hiếu, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long chia sẻ.

Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, người dân Bình Phước nói riêng đang tích cực thi đua lao động, sản xuất, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, nhân thêm niềm vui trong ngày tết Độc lập. Đó cũng là cách tỏ lòng tri ân bao thế hệ người Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Anh Ngọc - Trương Hiện

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/136578/nguoi-dan-vui-tet-doc-lap