Người dân vùng phong tỏa Chí Linh đốt cá giấy tiễn ông Táo về trời

Chồng là bộ đội tăng cường chống dịch, chị Hoàng Phương cùng các con ở nhà tự làm lễ ngày 23 tháng Chạp, đốt cá giấy tiễn ông Công, ông Táo.

 Ngày 28/1, nhận lệnh tăng cường từ Lữ đoàn Tên lửa 490, chồng chị Phương lên đường chống dịch. 3 mẹ con cũng ở nhà, thực hiện lệnh giãn cách xã hội toàn TP Chí Linh (Hải Dương). 9 giờ sáng 23 tháng Chạp, chị chuẩn bị cơm canh, làm lễ tiễn ông Công, ông Táo.

Ngày 28/1, nhận lệnh tăng cường từ Lữ đoàn Tên lửa 490, chồng chị Phương lên đường chống dịch. 3 mẹ con cũng ở nhà, thực hiện lệnh giãn cách xã hội toàn TP Chí Linh (Hải Dương). 9 giờ sáng 23 tháng Chạp, chị chuẩn bị cơm canh, làm lễ tiễn ông Công, ông Táo.

 Mâm cúng vẫn đầy đủ xôi, thịt… chỉ khác là năm nay nhà chị không mua cá chép sống về thả. Trong bộ đồ cúng lễ, chị đã mua thêm 3 con cá chép giấy. “Để tránh tiếp xúc, tôi hạn chế ra ngoài nên không thể đi thả cá. Năm nay, gia đình tôi sẽ đốt cá giấy tại nhà”, chị Phương chia sẻ.

Mâm cúng vẫn đầy đủ xôi, thịt… chỉ khác là năm nay nhà chị không mua cá chép sống về thả. Trong bộ đồ cúng lễ, chị đã mua thêm 3 con cá chép giấy. “Để tránh tiếp xúc, tôi hạn chế ra ngoài nên không thể đi thả cá. Năm nay, gia đình tôi sẽ đốt cá giấy tại nhà”, chị Phương chia sẻ.

 Chị Phương chắp tay, cầu cho cả gia đình luôn mạnh khỏe.

Chị Phương chắp tay, cầu cho cả gia đình luôn mạnh khỏe.

 Trong lúc đó, Phong đã kịp lấy điện thoại và gọi cho bố. “Bố có cúng ông Táo trong đơn vị không? Mẹ với anh Quang vừa cúng lễ, năm nay nhà mình vẫn làm đầy đủ cơm canh bố ạ”, cậu bé 11 tuổi hào hứng kể lại cho bố nghe.

Trong lúc đó, Phong đã kịp lấy điện thoại và gọi cho bố. “Bố có cúng ông Táo trong đơn vị không? Mẹ với anh Quang vừa cúng lễ, năm nay nhà mình vẫn làm đầy đủ cơm canh bố ạ”, cậu bé 11 tuổi hào hứng kể lại cho bố nghe.

 Chờ hết tuần hương, Quang phụ giúp mẹ hóa vàng. “Bố đi công tác, em là con trai lớn nên sẽ phụ mẹ công việc trong nhà thay bố”, cậu bé 16 tuổi vui vẻ nói.

Chờ hết tuần hương, Quang phụ giúp mẹ hóa vàng. “Bố đi công tác, em là con trai lớn nên sẽ phụ mẹ công việc trong nhà thay bố”, cậu bé 16 tuổi vui vẻ nói.

 Năm nay, do dịch bệnh, người dân Chí Linh khuyến cáo nhau đổi qua dùng cá giấy để hạn chế ra đường thả cá.

Năm nay, do dịch bệnh, người dân Chí Linh khuyến cáo nhau đổi qua dùng cá giấy để hạn chế ra đường thả cá.

 Tại một vài khu chợ, tuy số lượng ít cá chép sống vẫn được bán.

Tại một vài khu chợ, tuy số lượng ít cá chép sống vẫn được bán.

 Bà Đảm, người bán cá chép, cho biết: “Năm nay, người dân hạn chế đi thả cá, giá bán vì thế cũng không được cao. Tôi chủ động nhập số lượng nhỏ".

Bà Đảm, người bán cá chép, cho biết: “Năm nay, người dân hạn chế đi thả cá, giá bán vì thế cũng không được cao. Tôi chủ động nhập số lượng nhỏ".

 Chủ tiệm vàng mã đội mũ chống giọt bắn, bà tranh thủ bán nốt ngày 23 rồi nghỉ Tết sớm.

Chủ tiệm vàng mã đội mũ chống giọt bắn, bà tranh thủ bán nốt ngày 23 rồi nghỉ Tết sớm.

 Tại một số kiốt trong chợ, người dân tranh thủ cúng ngày 23 tháng Chạp. Tuy nhiên phần lễ chỉ là hoa quả, đĩa xôi... đơn giản hơn rất nhiều so với mọi năm.

Tại một số kiốt trong chợ, người dân tranh thủ cúng ngày 23 tháng Chạp. Tuy nhiên phần lễ chỉ là hoa quả, đĩa xôi... đơn giản hơn rất nhiều so với mọi năm.

Thạch Thảo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-vung-phong-toa-chi-linh-dot-ca-giay-tien-ong-tao-ve-troi-post1180684.html