Người hâm mộ Everton phàn nàn về SVĐ Hill Dickinson
Người hâm mộ Everton đã gọi một khu vực của Sân vận động Hill Dickinson mới là 'nỗi ô nhục' sau trận đấu đầu tiên tại Premier League tại ngôi nhà mới của họ.
The Toffees đã giành chiến thắng 2-0 trước Brighton nhờ các bàn thắng của Iliman Ndiaye và James Garner ở mỗi hiệp.
Mặc dù niềm vui chiến thắng là điều đáng mừng đối với nhiều cổ động viên, song một số người hâm mộ đã bực tức về tình trạng của khu vực Club View Hospitality - nơi có giá 1.200 bảng mỗi mùa cho cổ động viên.
Trên mạng xã hội, người hâm mộ trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, đã nhanh chóng lên tiếng phàn nàn về việc không thể gọi đồ uống tại các quầy bar ở khu vực này.
Một người dùng viết: “Khu Club View đó thực sự là một nỗi ô nhục.
“Chưa bao giờ trong đời tôi không thể gọi đồ uống ở Goodison Park. Vậy mà giờ nó xảy ra ở khu Club View này.

Người hâm mộ Everton gọi một khu vực của Sân vận động Hill Dickinson mới là ‘nỗi ô nhục’ sau trận đấu đầu tiên tại Premier League ở ngôi nhà mới của họ. Ảnh: PA Wire
Một người khác cho biết thêm: “Thật là một mớ hỗn độn. Họ chẳng học được gì từ trận đấu với Roma. Chẳng có gì cao cấp ở đây cả.
“Chỉ có một quầy phục vụ đồ ăn duy nhất. Và không được phép đi bất kỳ nơi nào khác trong sân vận động.”
Một người khác tức giận: “Thật hỗn loạn. Cơ sở hạ tầng không đủ để mọi người chi tiêu 10 bảng của họ. Hoặc là bạn tiêu 10 bảng hoặc là xem toàn bộ trận đấu. Bạn không thể làm cả hai.
“Nhân viên không biết chuyện gì đang xảy ra. Câu lạc bộ cần thừa nhận họ đã sai lầm, trả lại mỗi người 190 bảng và bỏ khu vực này đi.”
Một bình luận khác viết: “Tôi thực sự không thể tin nổi họ đã xây một sân vận động gần một tỷ bảng mà vẫn có một anh chàng rót từng cốc bia một, trong khi có những máy có thể rót sáu cốc cùng lúc.”