Người hùng của tuyển Indonesia quá nguy hiểm

Ole Romeny lại một lần nữa ghi bàn cho Indonesia, và giúp đội nhà dẫn trước tuyển Trung Quốc.

Trong cơn cuồng nhiệt của hơn 70.000 khán giả tại sân Gelora Bung Karno, Ole Romeny một lần nữa sắm vai người hùng, ghi bàn thắng mở tỷ số vào lưới Trung Quốc tiếp tục hành trình đáng kinh ngạc của anh cùng tuyển Indonesia tại vòng loại World Cup 2026.

Phút 40 của trận đấu mang tính sống còn, Ricky Kambuaya xâm nhập vòng cấm với pha bứt tốc dũng mãnh, vượt qua trung vệ Yang Zexiang của Trung Quốc. Dù trọng tài ban đầu cho rằng Kambuaya ngã không có lỗi, VAR đã nói lên sự thật: Yang đã ngoắc chân khiến tiền vệ Indonesia đổ gục.

Ole Romeny lại một lần nữa ghi bàn cho Indonesia, và giúp đội nhà dẫn trước tuyển Trung Quốc. Ảnh: PSSI

Ole Romeny lại một lần nữa ghi bàn cho Indonesia, và giúp đội nhà dẫn trước tuyển Trung Quốc. Ảnh: PSSI

Trên chấm 11m, Romeny tỏ ra lạnh lùng tuyệt đối. Anh chạy đà rồi khựng lại, khiến thủ môn Wang Dalei chôn chân, trước khi đặt lòng nhẹ nhàng về góc phải, mang về bàn thắng thứ ba liên tiếp cho chính mình và niềm hy vọng cho cả một quốc gia.

Chỉ trong ba trận, Romeny từ một cái tên xa lạ trở thành biểu tượng trên hàng công của Indonesia. Anh ghi bàn ngay trận ra mắt khi Indonesia thua Úc 1-5, trong một ngày tất cả đều gục ngã, Romeny vẫn đứng lên với bàn thắng danh dự.

Tới trận then chốt gặp Bahrain, anh là người ghi bàn duy nhất giúp Indonesia thắng 1-0, mở toang cánh cửa vào vòng loại thứ tư. Và bây giờ, trước Trung Quốc - một ông lớn của bóng đá châu Á, Romeny lại nổ súng đúng lúc đội nhà cần nhất.

Ba trận, ba bàn thắng, ba lần đưa Indonesia vượt qua giới hạn. Romeny xứng danh người hùng của tuyển Indonesia.

Trước khi khoác áo tuyển Indonesia, Ole Romeny từng được đánh giá là một trong những tài năng sáng giá của bóng đá Hà Lan. Trong màu áo NEC Nijmegen, anh ghi 12 bàn và có 8 kiến tạo sau 77 trận - con số ấn tượng với một tiền đạo trẻ.

Sau đó, anh chuyển đến FC Emmen, nơi anh tiếp tục bùng nổ với 14 bàn và 5 kiến tạo trong 51 trận. Mọi thứ chỉ chững lại khi Romeny gặp chấn thương tại FC Utrecht.

Bước ngoặt đến khi anh gia nhập Oxford United, đội bóng được sở hữu bởi tỷ phú Erick Thohir - Chủ tịch LĐBĐ Indonesia. Mức phí chuyển nhượng 2 triệu bảng Anh cho thấy Indonesia sở hữu một cầu thủ đẳng cấp.

Tuyển Indonesia giờ đây không còn là đội bóng “tham dự cho có” ở vòng loại World Cup. Họ là đối thủ thật sự của các ông lớn châu Á, điều đó đến từ các chính sách nhập tịch thông minh, sự đầu tư bài bản và trên hết: những cầu thủ như Ole Romeny.

Romeny ghi bàn giúp Indonesia dẫn Trung Quốc. Ảnh: AFC

Romeny ghi bàn giúp Indonesia dẫn Trung Quốc. Ảnh: AFC

Trong bóng đá, không phải ai đến từ châu Âu cũng có thể tỏa sáng ở Đông Nam Á. Nhưng Romeny không chỉ tỏa sáng, anh đang làm nên lịch sử.

Nếu Indonesia giành vé vào vòng loại thứ tư, Ole Romeny sẽ là biểu tượng của một chương mới: một đội bóng Đông Nam Á không chỉ dám mơ, mà còn đủ sức hiện thực hóa giấc mơ World Cup bằng đẳng cấp, bản lĩnh.

Hoài Anh

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/nguoi-hung-cua-tuyen-indonesia-qua-nguy-hiem-202506052210228247.html