Người mẹ ung thư mòn mỏi tìm con trai 10 tuổi mất liên lạc khi đi bán vé số

Không thấy con trai 10 tuổi đi bán vé số trở về nhà, người mẹ tá hỏa đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả.

Bé Nguyễn Trần Duy Anh mất liên lạc với gia đình sau khi rời nhà đi bán vé số

Ngày 10/6, bà Nguyễn Thị Hường (56 tuổi) đã đến Công an xã Tân Xuân (huyện Hóc Môn, TP.HCM) trình báo về việc con trai mất liên lạc nhiều ngày.

Bà Hường cho biết, con trai bà là Nguyễn Trần Duy Anh (10 tuổi, tên thường gọi là Ni) đã mất liên lạc 11 ngày qua.

Theo bà Hường, bà cùng 2 con (1 trai và 1 gái) thuê trọ trong hẻm đường Lê Thị Hà (xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn). Hằng ngày, bà Hường đi bán vé số dạo, thỉnh thoảng bà có chở theo con trai Duy Anh đi cùng.

Thời gian gần đây, do căn bệnh ung thư hành hạ nên sức khỏe bà Hường ngày càng yếu. Sáng 29/5, do mệt nên bà Hường nằm ở nhà, thấy vậy con trai Duy Anh cầm vé số đi bán một mình nhưng đến tối không trở về nhà.

Bà Hường sau đó cùng nhiều người thân, hàng xóm dãy trọ đi tìm nhưng không có kết quả.

“Con trai tôi học lớp 1 phổ cập vào buổi tối và con đang được nghỉ hè. Thời điểm đi bán vé số, con không có tiền mặt mà chỉ có 70 tờ vé số thôi. Con đi bán rồi mất liên lạc từ đó đến nay. Tôi mong tìm được con sớm. Sức khỏe tôi yếu, sợ không thể chờ được con trở về”, bà Hường nói trong nước mắt.

Sau nhiều ngày tìm kiếm con trong vô vọng, bà Hường đã đến công an xã Tân Xuân trình báo vụ việc.

Đông Thịnh

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/nguoi-me-ung-thu-mon-moi-tim-con-trai-10-tuoi-mat-lien-lac-khi-di-ban-ve-so-213279.html