Người phụ nữ bị bạn bè xích lại trong tình trạng khỏa thân, bỏ đói và tra tấn suốt nhiều tháng chỉ vì 'ghét'
Cảnh sát bang Texas (Mỹ) đã giải cứu một phụ nữ trong tình trạng gần như khỏa thân, bị trói và tra tấn suốt nhiều tháng trong sân sau ngôi nhà của nhóm bạn được cho là 'không còn thích cô ấy nữa'.
Theo New York Post, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 30/10, cảnh sát thành phố Austin, bang Texas, nhận được cuộc gọi khẩn cấp 911 về tiếng kêu cứu của một phụ nữ bị còng tay trong sân sau một ngôi nhà ở khu vực phía nam thành phố.
Khi đến nơi, lực lượng chức năng phát hiện một phụ nữ không mặc quần, bị trói vào khung treo bao cát tập đấm bốc. Cô bị thương nghiêm trọng, trên người có nhiều vết bầm và dấu hiệu suy kiệt.
Do khóa kim loại siết chặt, cảnh sát phải gọi lực lượng cứu hỏa mang thiết bị chuyên dụng tới cắt xích để giải cứu. “Nạn nhân có dấu hiệu kiệt sức và thương tích phù hợp với việc bị giam giữ trong thời gian dài”, cơ quan cảnh sát Austin nêu trong thông cáo.
Trong lúc các nhân viên cứu hộ đang tìm cách giải cứu nạn nhân, 5 người lớn trong ngôi nhà cố gắng bỏ trốn nhưng đã bị bắt giữ ngay tại chỗ.
Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện hai trẻ nhỏ sống trong nhà, sau đó đã được chuyển đến cơ quan Bảo vệ Trẻ em (Child Protective Services) để đảm bảo an toàn.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: New York Post/Google maps
Theo hồ sơ điều tra, các nghi phạm gồm Michelle Garcia (51 tuổi), Crystal Garcia (21 tuổi), Mache Carney (32 tuổi), Juan Pablo Castro (30 tuổi) và Maynard Lefevers (21 tuổi). Nhóm này bị cáo buộc giam giữ và hành hạ người phụ nữ trong nhiều tháng liền.
Nạn nhân khai rằng cô từng là bạn của Michelle Garcia, nhưng sau một thời gian, nhóm người này “không còn thích cô nữa” và đã quyết định giữ cô làm “tù nhân”. Cô bị bắt sống ngoài trời, bị đánh đập mỗi khi cố gắng bỏ trốn và chỉ được ăn một bữa mỗi ngày.
Michelle Garcia khai với cảnh sát rằng bà ta cho nạn nhân ăn ít đi vì “nghĩ cô ấy béo lên”. Tuy nhiên, các bác sĩ xác nhận nạn nhân trong tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng.
Cô kể lại rằng vào đêm trước khi được phát hiện, quần của cô bị tụt xuống và “bị phạt”. Nhóm này đã bắn cô bằng súng BB, còng tay vào khung sắt trong sân và để cô nửa thân trần ngoài trời suốt đêm, trong lúc nhiệt độ hạ xuống khoảng 4°C.
Khi được đưa đến bệnh viện, nạn nhân được xác định có nhiều vết thương hở, sưng nặng ở cổ tay, mất mô ở bàn tay và bàn chân, nhiều vết sẹo do đạn BB và chấn thương nghiêm trọng ở mặt.
Chụp chiếu cho thấy có một viên đạn BB còn mắc trong mắt phải. Các bác sĩ kết luận những thương tích này phù hợp với tình trạng bị tra tấn và giam giữ trong thời gian dài.
Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm Juan Pablo Castro khai rằng anh ta đã bắn nạn nhân bằng súng BB kiểu súng trường điện vì “không muốn chạm vào cô ta”. Anh ta còn thừa nhận thường xuyên cầm súng BB rượt đuổi nạn nhân quanh sân và nói rằng mình “rất ghét cô ta”.
Một bé trai 4 tuổi, con của Castro, nói với cảnh sát rằng bố em thường “bắn vào người phụ nữ khi cô ấy làm điều gì sai”, còn mẹ em, Carney, chỉ đứng nhìn.
Cảnh sát Austin cho biết cả năm nghi phạm đã bị bắt giữ và đang bị giam tại nhà tù hạt Travis. Họ bị truy tố với các tội danh: bắt cóc nghiêm trọng, hành hung nghiêm trọng, gây thương tích cho người già hoặc người khuyết tật và giam giữ trái phép.
Tiền bảo lãnh được ấn định ở mức 305.000 USD (tương đương khoảng 7,6 tỷ đồng) cho mỗi người. Michelle Garcia và Mache Carney sẽ ra tòa vào các ngày 18 và 21/11, trong khi Crystal Garcia, Castro và Lefevers dự kiến hầu tòa ngày 15/12.
Cảnh sát Austin đang tiếp tục điều tra để xác định thời gian nạn nhân bị giam giữ và liệu có thêm nghi phạm nào khác liên quan đến vụ việc hay không.











