Người phụ nữ lấy chồng Ả Rập kém 9 tuổi, bị chỉ trích vì dựa hơi chồng giàu, suốt ngày khoe mẽ cuộc sống xa hoa
Nổi tiếng trên mạng xã hội với tên 'Saudi Meat Sister', người phụ nữ Trung Quốc 46 tuổi đang đối mặt làn sóng chỉ trích sau khi chia sẻ hình ảnh về cuộc sống giàu sang cùng những quan sát về văn hóa tại Ả Rập Xê Út.
Theo truyền thông Trung Quốc, người phụ nữ có biệt danh “Saudi Meat Sister” sở hữu hơn 3 triệu người theo dõi trên mạng xã hội và hiện điều hành một thương hiệu nước hoa riêng.
Cô tên thật chưa được tiết lộ, sinh ra tại Vũ Hán trong một gia đình quân nhân, sau đó gia đình dần khá giả nhờ kinh doanh. Em gái cô là tiếp viên hàng không của Qatar Airways và đã định cư tại Qatar, vì vậy Meat Sister thường xuyên đến Trung Đông thăm chị gái và anh rể.
Trước khi lập nghiệp, cô từng theo học ngành thực thi pháp luật, làm việc tại sở cảnh sát và trạm cứu hỏa, sau đó chuyển đến Thượng Hải để thành lập các trung tâm giáo dục tư nhân. Tại đây, cô gặp chồng, một du học sinh người Ả Rập Xê Út tên Da Long, nhỏ hơn cô chín tuổi.
Khi mới đến Trung Quốc, Da Long chưa nói được tiếng Trung và chỉ có vài người bạn. Anh thường ngồi ở quán cà phê để học tập, và được bạn bè giới thiệu gặp Meat Sister.
Trong khoảng thời gian cô bị ốm nặng hai lần, Da Long là người luôn ở bên chăm sóc, khiến tình cảm của cả hai trở nên sâu sắc. Sau một năm rưỡi hẹn hò, họ quyết định kết hôn bí mật mà không báo cho gia đình hai bên.

Người phụ nữ lấy chồng Ả Rập kém 9 tuổi, bị nói dựa hơi chồng giàu, khoe mẽ cuộc sống xa hoa. Ảnh: SCMP/Douyin, RedNote
Khi chuyển sang Ả Rập Xê Út sinh sống cùng chồng, cô mới biết cha anh sở hữu nhiều đất đai, khách sạn và cửa hàng ở Riyadh và các thành phố khác. Dù gia đình chồng rất giàu có, nhưng theo lời cô, họ vẫn sống giản dị và kín tiếng.
Da Long xuất thân trong một gia đình lớn với một anh trai và năm chị em gái. Họ đón nhận cô một cách nồng nhiệt, gọi cô là “vừa đẹp vừa nhân hậu”. Hiện hai người đã có hai con chung.
Trên mạng xã hội, Meat Sister thường chia sẻ hình ảnh về cuộc sống tại biệt thự của họ — ngôi nhà có tám phòng khách, nhiều người giúp việc, tài xế và quản gia riêng. Gia đình còn sở hữu một căn biệt thự nghỉ dưỡng bên bờ Biển Đỏ dùng làm nơi nghỉ đông.
Những đoạn video này nhanh chóng lan truyền, kéo theo nhiều bình luận trái chiều. Một số người cáo buộc cô “khoe của” và gọi cô là “người phụ nữ được bao nuôi bởi đại gia Ả Rập”.
Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến bênh vực, cho rằng cô chỉ đang chia sẻ cuộc sống thật của mình và cung cấp góc nhìn về văn hóa Trung Đông.
Trước chỉ trích, Meat Sister khẳng định cô độc lập tài chính từ lâu trước khi kết hôn, từng tự tay gây dựng sự nghiệp giáo dục và thương hiệu nước hoa riêng mang tên Revanna.
Thương hiệu này lấy cảm hứng từ văn hóa Ả Rập, trong đó có dòng nước hoa bán chạy với giá 298 nhân dân tệ (tương đương khoảng 1,05 triệu đồng) và đã tiêu thụ hơn 70.000 chai trên nền tảng Douyin (TikTok Trung Quốc).
Cô cũng thường xuyên chia sẻ về những thay đổi trong xã hội Ả Rập Xê Út, đặc biệt là sự tiến bộ trong quyền của phụ nữ, bao gồm việc được học tập, lái xe và tham gia vào thị trường lao động nhiều hơn.
Mặc dù luật Hồi giáo cho phép đàn ông có nhiều vợ, nhưng gia đình Da Long vẫn duy trì chế độ một vợ một chồng. Cha mẹ anh khẳng định họ không gây áp lực sinh con trai cho phụ nữ trong gia đình.
Một người theo dõi đã bình luận: “Meat Sister là người phụ nữ thực sự độc lập. Cô ấy có đầu óc kinh doanh và đạt được thành công nhờ nỗ lực của chính mình.”






![[INFOGRAPHIC] Sự nghiệp nghệ thuật của diễn viên Tấn Beo](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2025_11_06_180_53688838/7d99c38192c87b9622d9.jpg)




