Người phụ nữ tốt bụng
Ngày 9-6, ông Sơn ở phố Xuân La (quận Tây Hồ cũ), nay là phường Tây Hồ đến Bệnh viện Quân đội 354 để kiểm tra sức khỏe định kỳ. 11h, xong việc, ông đang ngồi chờ xe đón thì thấy một người phụ nữ trung niên dìu một cụ già từ phòng khám ra.
Ông Sơn đặt chiếc điện thoại mới mua trên ghế, đứng dậy nhường chỗ. Sau khi giúp đưa ông cụ vào chỗ ngồi, ông Sơn đi về luôn, quên không cầm theo chiếc điện thoại.
Về nhà, ông vội gọi lại vào số điện thoại của mình, đầu dây bên kia có giọng phụ nữ trả lời:
- Chào bác, em đang cầm điện thoại của bác. Bác đến Bệnh viện Quân đội 354 em gửi lại nhé...
Nửa tiếng sau, ông Sơn đến nơi thì không thấy ai. Qua điện thoại, người phụ nữ xin lỗi phải đưa bố về nhà và hẹn ông chờ một chút. Một tiếng sau, ông thấy người phụ nữ đi “xe ôm” đến. Nhận lại chiếc điện thoại, ông Sơn xin được trả tiền xe nhưng người phụ nữ kiên quyết từ chối.
Kể chuyện với Người Xây Dựng, ông Sơn thấy có lỗi vì không kịp hỏi tên, chỉ biết nhà người phụ nữ ở làng Ngọc Hà. Ông một lần nữa muốn gửi lời cảm ơn tới người phụ nữ lạ mặt và thấy vui vì cuộc sống còn nhiều người trung thực, tử tế.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nguoi-phu-nu-tot-bung-710463.html