Người tâm thần gây án

Ngày 29-10, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Sỹ Dũng (1978, trú thôn Văn Quỹ, xã Hải Tân, H. Hải Lăng, Quảng Trị) về 2 tội 'Giết người' và 'Trộm cắp tài sản'. Nạn nhân của hành vi giết người là cụ bà Lê Thị Th., sống neo đơn cùng làng.

Ngày 29-10, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Sỹ Dũng (1978, trú thôn Văn Quỹ, xã Hải Tân, H. Hải Lăng, Quảng Trị) về 2 tội “Giết người” và “Trộm cắp tài sản”. Nạn nhân của hành vi giết người là cụ bà Lê Thị Th., sống neo đơn cùng làng.

Lê Sỹ Dũng bị dẫn giải đến tòa.

Lê Sỹ Dũng bị dẫn giải đến tòa.

Trong quá trình giải quyết vụ án trên, Dũng cũng được CQĐT đưa đi giám định tâm thần và Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền Trung kết luận: Trước thời điểm gây án, tại thời điểm gây án cũng như tại thời điểm giám định, đối tượng bị bệnh tâm thần phân liệt thể không phân biệt định; hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Trở lại nội dung vụ án, vào khuya 27-4-2019, Dũng đi lang thang trong xóm rồi tạt vào nhà cụ Th. lục lọi tìm tài sản trộm cắp. Thấy có 2 triệu đồng trong túi áo, Dũng cuỗm sạch. Có tiền, Dũng lên Mỹ Chánh, xã Hải Chánh (H. Hải Lăng) tiêu xài hết 1.350.000 đồng. Ngày 29-4-2019, Dũng mang 650 ngàn đồng tự nguyện giao nộp cho CAX Hải Tân và bố Dũng (ông Lê Văn Muộng) cũng tự nguyện khắc phục hậu quả bằng việc trả cho bà Th. 1.350.000 đồng.

Sau khi biết Dũng trộm tiền của mình, cụ Th. đã mắng chửi khiến Dũng ấm ức nên nảy sinh ý định trả thù cụ Th. Khuya 29-4, Dũng đi khỏi nhà đi tìm xe máy hàng xóm để rút trộm xăng. Sau đó, đối tượng trở lại nhà cụ Th., thấy cửa không khóa, đối tượng lẻn vào, đến chỗ ngủ của cụ và rưới xăng lên người nạn nhân rồi châm lửa. Bỏ mặc nạn nhân vùng vẫy trong lửa, Dũng bỏ sang thôn Ưu Điềm, xã Phong Hòa, H. Phong Điền (Thừa Thiên Huế), đột nhập vào nhà ông Nguyễn Văn Minh trộm 1 xe máy. Chạy loanh quanh, đến sáng khi chạy xe về lại Hải Lăng, Dũng đi ngang qua xã Phong Thu (H. Phong Điền), lại đột nhập nhà anh Lê Văn Toàn trộm 1 ĐTDĐ hiệu Nokia. 1 giờ đồng hồ sau, Dũng tiếp tục trộm 1 ĐTDĐ tại nhà chị Lê Thị Bé (thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh). Khoảng 22 giờ cùng ngày, Dũng đến CA tự thú, giao nộp các tài sản chiếm đoạt.

Riêng cụ Th., được hàng xóm phát hiện đưa đi cấp cứu, chữa trị tại bệnh viện Trung ương Huế nhưng do bỏng nặng đã tử vong vào ngày 14-5-2019. Tại phiên tòa, người thân của cụ Th. không yêu cầu bồi thường gì, họ cũng không đề nghị xử nặng bị cáo. Nhưng họ cũng bày tỏ sự bất an trước tình trạng người tâm thần gây án.

Tại phiên xét xử, ông Muộng cho biết, từ năm 1999, Dũng đã có biểu hiện thần kinh không bình thường. Một thời gian sau đó, mẹ Dũng cũng đổ bệnh, nói năng lảm nhảm. Bản thân ông phải đưa con trai đi chữa chạy khắp nơi, qua nhiều bệnh viện lớn. Sau mỗi vụ lúa, đều dốc hết lấy tiền điều trị cho Dũng nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Nhìn bề ngoài, thoạt đầu khó biết Dũng bị tâm thần, nhưng ai ở Văn Quỹ cũng đủ hiểu người cha này đã cơ cực vì con biết bao nhiêu. Dũng thường lang thang quanh xóm vào ban đêm, thích chuyển đồ của người này mang đi chỗ khác, có khi trộm cắp để lấy tiền tiêu xài.

Xét về nhân thân, năm 2011, Dũng sang Phong Điền trộm 1 xe máy, bị tuyên án 4 tháng 28 ngày tù nên lần phạm pháp này Dũng bị áp dụng tình tiết tăng nặng tái phạm. Đối với tội “Giết người”, bị cáo Dũng còn chịu tình tiết tăng nặng phạm tội với người 70 tuổi trở lên. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, đề nghị của VKS, ý kiến của luật sư bào chữa cho bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Dũng 19 năm tù về tội “Giết người”, 1 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”; tổng hợp chấp hành hình phạt chung: 20 năm tù.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_215086_.aspx