Người thắp lửa nghĩa tình ở Di Linh

Ở thôn 3, xã Di Linh (Lâm Đồng), nhắc đến ông Đinh Công Bình, bà con ai cũng nhớ đến một người nông dân cần cù, vui vẻ và luôn hết lòng vì công việc chung của địa phương. Từ hai bàn tay trắng, ông không chỉ vươn lên làm kinh tế giỏi mà còn là tấm gương sáng trong phong trào Xây dựng nông thôn mới.

Ông Đinh Công Bình là tấm gương sản xuất, kinh doanh giỏi của địa phương

Ông Đinh Công Bình là tấm gương sản xuất, kinh doanh giỏi của địa phương

Sinh năm 1965 trong một gia đình nông dân nghèo, những năm đầu lập nghiệp, ông Bình trải qua không ít khó khăn, từng bươn chải đủ nghề, từ chăn nuôi, trồng trọt đến buôn bán cây giống. Bắt đầu từ vài con bò, ông tích góp vốn trồng cà phê, rồi mạnh dạn chuyển hướng sang kinh doanh cây giống và phân bón hữu cơ. Với sự nhạy bén và tinh thần “thấy cơ hội là làm”, ông trở thành đại lý cấp 1, cung ứng gần 500 tấn phân bón hữu cơ mỗi năm cho nông dân trong vùng.

Hiện nay, gia đình ông còn sở hữu 4 ha cà phê, đồng thời, mở cơ sở chế tác bàn ghế, cây cảnh. Mô hình sản xuất, kinh doanh tổng hợp của gia đình mang lại doanh thu khoảng 2,4 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm ổn định cho 13 lao động thường xuyên với thu nhập từ 6 - 8 triệu đồng/tháng, cùng hơn 60 lao động thời vụ mỗi năm. Ngoài công việc kinh doanh, ông còn giữ vai trò Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh xã Di Linh, cùng hội viên gìn giữ và lai tạo nhiều giống cây quý, góp phần đa dạng hóa ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Thành công trong làm ăn, ông Bình không giữ riêng cho mình. Với ông, “giúp được người khác cũng là niềm vui của chính mình”. Từ tâm niệm ấy, suốt nhiều năm qua, ông luôn sẵn lòng chia sẻ, hỗ trợ bà con trong thôn. Ai khó khăn, ông cho vay phân bón không lấy lãi, đến khi thu hoạch mới hoàn vốn; ai thiếu giống, ông tận tình hướng dẫn cách trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Nhờ sự giúp đỡ chân thành ấy, nhiều hộ nghèo trong thôn có điều kiện thoát nghèo bền vững. Trong 5 năm, ông đã hỗ trợ 20 hộ khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống, bằng chính tấm lòng và cách làm nghĩa tình.

Là thành viên tích cực của Câu lạc bộ Từ thiện Di Linh, ông thường xuyên đóng góp cho bếp ăn thiện nguyện, xe cấp cứu “0 đồng”, cũng như các quỹ hỗ trợ người nghèo và đồng bào vùng thiên tai. “Mong ước của tôi là có thêm một chiếc xe cứu thương “0 đồng” để kịp thời giúp bà con lúc nguy cấp”, ông chia sẻ.

Trong phong trào Xây dựng nông thôn mới, ông Bình cũng là người có uy tín và tiếng nói ở địa phương. Khi tuyến đường đất dài gần 8 km của thôn 3 xuống cấp, gây khó khăn cho việc vận chuyển nông sản, ông đã chủ động vận động bà con cùng chung tay làm đường. Nhờ sự đồng lòng, đến nay, hơn 1 km đường đã được bê tông hóa, giúp việc đi lại, sản xuất của người dân thuận lợi hơn. Mới đây, ông còn đại diện cho hơn 40 hộ dân vận động hiến đất mở đường, nâng cấp cầu giao thông ở thôn.

Trước đây, cây cầu cũ chỉ đủ cho xe máy qua lại, khiến việc vận chuyển sầu riêng, cà phê rất vất vả. Nhờ sự kiên trì, thuyết phục của ông, bà con đã đồng thuận hiến đất, hiện đã đóng góp hơn 100 triệu đồng cho công trình. “Nếu thuận lợi, công trình sẽ được khởi công trước mùa thu hoạch cà phê, còn không, chúng tôi sẽ đợi đến mùa nắng, nước cạn để thi công cầu, đường cho bà con”, ông Bình phấn khởi cho biết.

Bà Trần Thị Tâm - Phó Chủ tịch UBND xã Di Linh cho biết: “Ông Bình là một cán bộ hội năng động, tâm huyết và trách nhiệm. Với vai trò là Chi hội trưởng Hội Nông dân thôn 3 và Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, ông luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, tích cực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, tạo việc làm và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất. Ông không chỉ là tấm gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi mà còn là người có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Với những đóng góp bền bỉ, ông Đinh Công Bình nhiều năm liền được các cấp, ngành biểu dương là tấm gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Lâm Trang .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nguoi-thap-lua-nghia-tinh-o-di-linh-397765.html