Người trẻ và cách thể hiện hiếu đạo với cha mẹ
Hình ảnh bông hồng cài trên ngực áo đã trở thành biểu tượng chạm đến trái tim biết bao người trong mùa Vu lan. Bông hồng đỏ dành cho những ai còn cha mẹ để yêu thương, bông hồng trắng cho những ai đã mất đi điểm tựa đời mình.

Từ xa xưa, dân tộc ta đã khẳng định “Hiếu là gốc của nhân”. Ảnh minh họa
Với người trẻ hôm nay, khi cài lên ngực bông hồng Vu lan, họ không chỉ cảm nhận sự biết ơn mà còn tự hỏi: Mình sẽ làm gì để cha mẹ vui lòng, để trọn đạo hiếu trong đời sống hiện đại?
Từ xa xưa, dân tộc ta đã khẳng định “Hiếu là gốc của nhân”. Người con có hiếu thường biết sống nhân ái, biết trước biết sau, từ đó hình thành trách nhiệm đối với xã hội. Chữ hiếu không chỉ bó hẹp trong tình cảm gia đình, mà còn lan tỏa thành lối sống nghĩa tình, góp phần tạo nên cốt cách con người Việt Nam: thủy chung, nhân hậu.
Giữa nhịp sống hiện đại, chữ “hiếu” không chỉ gói gọn trong ngày Vu lan, mà còn hiện hữu trong từng hành động hằng ngày. Đó là một tin nhắn chúc buổi sáng, một lời cảm ơn chân thành, hay chỉ đơn giản là ăn bữa cơm cha mẹ nấu với tất cả sự trân trọng.
Với người trẻ, báo hiếu cha mẹ không chỉ là phụng dưỡng khi về già. Hiếu đạo được thể hiện bằng những hành động giản dị mà thiết thực như: học tập, rèn luyện tốt để cha mẹ an lòng, tự hào. Biết lắng nghe, chia sẻ cùng cha mẹ trong đời sống thường ngày. Sống lành mạnh, có trách nhiệm để không làm cha mẹ phiền muộn. Từ tình yêu thương gia đình, mở rộng lòng nhân ái qua các hoạt động thiện nguyện, sẻ chia với cộng đồng. Trong dòng chảy hội nhập toàn cầu, hiếu đạo không bao giờ là giá trị cũ kỹ. Trái lại, đó là gốc rễ giúp thế hệ trẻ Việt Nam trưởng thành vững vàng, có điểm tựa tinh thần để sống tử tế hơn, trách nhiệm hơn. Giữ gìn và phát huy truyền thống hiếu đạo chính là cách để thế hệ hôm nay và mai sau xây dựng một xã hội bền vững, nhân ái, tràn đầy tình người.
Một thế hệ trẻ biết hiếu kính cha mẹ cũng sẽ là thế hệ biết yêu thương, biết sẻ chia và có trách nhiệm. Khi chữ hiếu được gìn giữ, xã hội sẽ có thêm nhiều công dân sống nhân văn, góp phần xây dựng cộng đồng gắn kết. Ngược lại, sự phai nhạt của hiếu đạo sẽ kéo theo nguy cơ vô cảm, ích kỷ, ảnh hưởng đến nền tảng gia đình và đạo đức xã hội.
Bạn Thảo Nguyên - sinh viên Trường Cao đẳng Bình Thuận (Lâm Đồng) chia sẻ: “Cuộc sống hiện nay bận rộn, nhiều khi em chưa làm được gì lớn lao để báo hiếu cha mẹ. Nhưng em luôn nghĩ báo hiếu không phải là điều gì quá xa vời, mà bắt đầu từ việc học tập chăm chỉ, sống tử tế, để cha mẹ yên tâm và tự hào”.
Cùng suy nghĩ ấy, bạn trẻ Lê Trung Kiên, nhân viên văn phòng cho rằng: “Cha mẹ không mong mình tặng quà đắt tiền, mà quan trọng là sự quan tâm. Chỉ cần gọi điện hỏi thăm, về nhà ăn bữa cơm cùng gia đình, lắng nghe cha mẹ nói... cũng là báo hiếu rồi”.
Vu lan không chỉ là ngày lễ tôn giáo, mà đã trở thành mùa tri ân, nhắc nhở mỗi người trẻ về bổn phận và tình yêu thương dành cho cha mẹ. Báo hiếu hôm nay không cần quá lớn lao, mà xuất phát từ tấm lòng chân thành. Bởi, đôi khi, điều cha mẹ cần nhất chỉ là sự quan tâm, sẻ chia của những đứa con. Và có lẽ, bông hồng trên ngực áo không chỉ là nghi thức mùa Vu lan, mà chính là bông hoa trong tim mỗi người con. Hoa còn tươi khi ta biết trân trọng, chăm sóc từng ngày bằng tình yêu thương và lòng hiếu nghĩa. Để rồi, dù thời gian trôi qua, cha mẹ có còn hay mất, bông hoa ấy vẫn nở mãi, soi sáng cho hành trình sống của mỗi chúng ta.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nguoi-tre-va-cach-the-hien-hieu-dao-voi-cha-me-390812.html