Người Việt tại Ukraine: 'Hy vọng hòa bình sẽ sớm trở lại'

Hàng ngàn người Việt ở Ukraine đang ở trong tình trạng hoang mang, lo sợ và đau lòng khi chiến sự xảy ra trên đất nước mà họ đã yêu quý và gắn bó nhiều năm qua.

Từ 22 giờ đêm 24/2/2022 (theo giờ Kiev), lệnh giới nghiêm được áp dụng, chính quyền sở tại thông báo ai có chỗ nào gần nơi trú ẩn thì trú ở đó. Nhiều người Việt ở thời điểm đang đi trên đường, nghe tiếng còi báo động và hướng dẫn của chính quyền cũng đã theo dòng người Ukraine xuống các bến tàu điện ngầm, hầm tránh bom trú ẩn.

Khung cảnh hoang tàn tại nơi xảy ra giao tranh ác liệt. Ảnh: Reuters.

Anh Văn Quang (quê ở Thái Bình), hiện đang sinh sống tại Kharkiv chia sẻ rằng: “Cả đêm hôm qua tôi không ngủ được, cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy rất yên bình ở Kharkiv. Nhưng trong đêm hôm qua, ở thủ đô Kiev giao tranh rất ác liệt. Mong sao sẽ sớm có một thỏa thuận ngừng bắn thật sớm, hy vọng hòa bình sẽ sớm trở lại”.

Cùng với gia đình đang sinh sống tại Kharkiv, chị Vũ Thị Gấm cho biết hiện tại rất hoang mang, súng nổ ngay trên bầu trời mình đang sống, tuy nhiên chiến sự xảy ra chủ yếu ở các căn cứ quân sự còn khu vực dân cư vẫn bình thường. Chị Gấm và gia đình cho biết bao giờ tình hình ổn hơn mới sắp xếp về nước.

Tại nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt, chị Nguyễn Phương Anh (quê Hải Phòng) hiện đang ở tại thủ đô Kiev đã nghe còi báo động và xuống trú ẩn tại hầm tránh bom.

“Tình hình hiện tại của tôi vẫn ổn, đã có lương thực dự trữ sẵn ở đây. Còn ở thủ đô Kiev hiện tại xe tăng chạy đầy đường, không ai dám ra ngoài” – chị Anh nói.

Hình ảnh những gia đình đem theo con nhỏ trú ẩn trú ẩn dưới ga tàu điện ngầm ở Kiev. Ảnh: Reuters.

Trước đó, nhiều người Việt ở Ukraine dường như vẫn không tin rằng chiến sự lại xảy ra. Khi Nga bắt đầu chiến dịch đặc biệt vào rạng sáng 24/2, tất cả mới choàng tỉnh và nhận ra thực tế nghiệt ngã.

Tại cảng Odessa, các chiến hạm của Nga đã bắn phá một tàu chở hóa chất mang cờ Moldova và một tàu chở hàng mang cờ Panama vào ngày 26/2, một ngày sau khi Nga bắt đầu triển khai chiến dịch đặc biệt.

“Tôi đang trú ẩn ở tầng ngầm, lương thực dự trữ vẫn đủ ăn, chỉ sợ rằng phía Nga sử dụng vũ khí hạng nặng hủy diệt nơi đây mà thôi” – chị Vũ Vân Anh hiện đang sống ở Odessa chia sẻ.

Trước diễn biến phức tạp tại Ukraine, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam cho biết sẽ nỗ lực bảo hộ công dân và hỗ trợ cộng đồng vượt qua khó khăn. Ủy ban đề nghị các hội đoàn phát huy vai trò nòng cốt, thường xuyên giữ liên hệ, nắm tình hình, động viên người dân và thông báo cho Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine nếu có vấn đề phát sinh để kịp thời phối hợp giải quyết.

Lê Trang

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nguoi-viet-tai-ukraine-hy-vong-hoa-binh-se-som-tro-lai-post183235.html