Ngụy trang thành xe chở quần áo để chở ma túy

Lực lượng chức năng vừa đấu tranh thành công Chuyên án A2-1222, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép 3kg ma túy tổng hợp.

Chiều 29-12, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng) vừa chủ trì, phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh và một số lực lượng vũ trang khác đấu tranh thành công Chuyên án A2-1222, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép 3kg ma túy tổng hợp.

Thông tin ban đầu, lúc 14 giờ 35 phút ngày 28-12, trước số nhà 14, kiệt 35, đường Điện Biên Phủ, (phường Trường An, thành phố Huế), lực lượng phối hợp của các đơn vị khống chế thành công đối tượng Đặng Minh Trí (trú tại phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) khi đang vận chuyển 2 gói tinh thể rắn màu trắng.

Đối tượng Đặng Minh Trí và tang vật bị bắt giữ. Ảnh: VÕ TIỄN

Đối tượng Đặng Minh Trí và tang vật bị bắt giữ. Ảnh: VÕ TIỄN

Khám xét nơi ở của đối Đặng Minh Trí tại tổ 8, Phường Thủy Xuân, thành phố Huế, lực lượng chức năng phát hiện 5 viên nén màu nâu, 1 túi nilon chứa tinh thể rắn màu trắng.

Tiếp tục đấu tranh truy xét, lúc 16 giờ 30 phút ngày 28-12, trước số nhà 414 đường Nguyễn Văn Cừ (tổ 2, Hòa Hiệp Bắc, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng), Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung phối hợp với BĐBP Đà Nẵng và Công an Đà Nẵng kiểm tra ô tô mang BKS 43C-229.63 do Dương Đức Quyết (trú tại phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) điều khiển, ngụy trang chở quần áo, phát hiện 1 gói tinh thể rắn, màu trắng.

Đối tượng Đặng Minh Trí và Dương Đức Quyết đều khai nhận các gói tinh thể rắn màu trắng là ma túy tổng hợp, có trọng lượng 3kg.

Tang vật vụ án. Ảnh: VÕ TIẾN

Tang vật vụ án. Ảnh: VÕ TIẾN

Hiện, các lực lượng đang tiếp tục phối hợp với Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế tiến hành các bước điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

VĂN THẮNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nguy-trang-thanh-xe-cho-quan-ao-de-cho-ma-tuy-post673875.html