Nguyên vẹn xúc cảm trong Ngày hạnh phúc
Sáng 6.12, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, trong không khí ấm áp và thiêng liêng, 80 cặp đôi đã cùng nhau cử hành một lễ cưới chung dưới sự chứng kiến và theo dõi của đông đảo khán giả.

Lễ cưới tập thể của 80 cặp đôi với chủ đề “Ngày chung đôi - Yêu là hạnh phúc” nằm trong khuôn khổ Vietnam Happy Fest 2025 - Ngày hội Việt Nam Hạnh Phúc.
Điểm nhấn xúc động nhất chính là hình ảnh các cặp đôi xuất hiện trong khoảnh khắc yêu thương chân thật, lan tỏa câu chuyện hạnh phúc đến khán giả.
Tất cả hòa quyện trong âm nhạc và ánh sáng sân khấu, giúp câu chuyện của mỗi cặp đôi trở thành một dấu ấn riêng, cùng nhau tạo nên bức tranh hạnh phúc rạng rỡ.
Giữa những trải nghiệm tràn đầy tinh thần hạnh phúc, lễ cưới 80 cặp đôi được xem là khoảnh khắc đặc biệt, lan tỏa câu chuyện về hạnh phúc, đồng thời là tâm điểm của ngày hội, tượng trưng cho hành trình 80 năm độc lập - tự do - hạnh phúc của dân tộc.
Khi tình yêu bền bỉ ở tuổi xế chiều


Ông bà Trần Văn Dầu (1951) và Lã Thị Tuyết (1952) là cặp đôi cao tuổi nhất trong 80 cặp đôi tham gia lễ cưới.
Tròn 50 năm nên vợ nên chồng, ông bà Trần Văn Dầu (1951) và Lã Thị Tuyết (1952) là cặp đôi cao tuổi nhất trong 80 cặp đôi tham gia lễ cưới.
Chia sẻ cảm xúc khi tham gia sự kiện, ông bà bày tỏ lời cảm ơn tới Ban Tổ chức vì đã tạo nên lễ cưới tập thể của 80 cặp đôi. Điều khiến ông bà xúc động nhất chính là niềm hạnh phúc khi được sống lại khoảnh khắc mà thời trẻ họ chưa từng có cơ hội trải nghiệm. Đây cũng chính là cơ hội để ông bà làm trọn lời hẹn ước năm xưa và lưu giữ một kỷ niệm tròn đầy cho hành trình hôn nhân đã trải qua bao vui buồn.
“Lần đầu tiên được mặc váy cưới trắng tinh - điều tưởng như giản dị nhưng là ước mơ chưa thể thực hiện trong những năm tháng gian khó”, bà Lã Thị Tuyết nói trong cuộc phỏng vấn của Văn Hóa tại lễ cưới.
Cũng tham gia lễ cưới, chú Hoàng Trung Dũng (1964) và cô Trần Thị Tuyết Lan (1968) bày tỏ mong muốn câu chuyện tình yêu của mình - được xây dựng bằng sự chân thành, sẻ chia và đồng hành suốt nhiều năm, sẽ trở thành một mảnh ghép ý nghĩa trong bức tranh “Việt Nam Hạnh Phúc”.
Đây là dịp đặc biệt để nhìn lại hành trình đã qua, lan tỏa giá trị gia đình đến cộng đồng, và để tình yêu của họ được ghi dấu trong thời khắc thiêng liêng gắn liền với ý nghĩa độc lập - tự do - hạnh phúc của dân tộc.

Cặp đôi Hoàng Trung Dũng (1964) và Trần Thị Tuyết Lan (1968)
“Chúng tôi mong muốn giữ lại những khoảnh khắc thiêng liêng và trọn vẹn của ngày hôm nay - như một dấu mốc đẹp trong cuộc đời. Hy vọng rằng lễ cưới không chỉ mang lại niềm vui cho riêng hai người, mà còn lan tỏa thông điệp yêu thương, kết nối và hạnh phúc đến thế hệ trẻ hôm nay và mai sau”, cô Trần Thị Tuyết Lan chia sẻ.
Sắc màu hạnh phúc của tuổi trẻ trong ngày cưới đáng nhớ
Là một cặp vợ chồng trẻ vừa cưới một năm, cặp đôi Linh - Đức (sinh năm 2001) mỉm cười trong niềm vui và hạnh phúc khi được tham gia đám cưới lần này.
Chia sẻ với Văn Hóa, Linh bày tỏ cảm xúc thật sự hạnh phúc khi được tham gia đám cưới tập thể, đồng thời mong muốn lan tỏa niềm hạnh phúc của mình đến mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ hôm nay.

Cặp đôi Linh và Đức (sinh năm 2001)
“Ngày 7.12 là ngày kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng em, cũng là dịp tổ chức ngày hội, trong đó có lễ cưới, chúng em cảm thấy niềm vui trở nên trọn vẹn hơn. Lần đầu đứng trên sân khấu, chúng em rất hồi hộp, nhưng cũng vô cùng xúc động khi có bố mẹ, người thân và rất nhiều khán giả cùng chứng kiến niềm hạnh phúc của mình”, Linh nói.
Trong khi đó, chị Vân Anh và anh Văn Sơn cũng chia sẻ niềm hạnh phúc khi cùng hai con tham gia ngày đặc biệt này. Theo chị Vân Anh, đây là một chương trình vô cùng ý nghĩa, là một dịp nhìn lại cả chặng đường dài đã đi qua, để nhận ra rằng sau biết bao thử thách, gia đình vẫn giữ được hạnh phúc trọn vẹn.

Cặp đôi Nguyễn Thị Vân Anh (1990) và Trần Văn Sơn (1987) cùng hai con nhỏ tham gia lễ cưới tập thể
Chị Vân Anh cho biết, hoạt động trải nghiệm này cũng là một món quà đặc biệt, một bất ngờ chị muốn dành tặng cho chồng trong tháng 12, khi cả hai cùng kỷ niệm sinh nhật và ngày cưới.
“Khoảnh khắc đứng bên nhau cùng các con trong lễ cưới khiến chúng tôi bồi hồi như được cưới thêm một lần nữa”, chị nói trong hạnh phúc.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/nguyen-ven-xuc-cam-trong-ngay-hanh-phuc-186167.html







![[INFOGRAPHIC] Vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm sự nghiệp thăng hoa](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2025_12_06_180_53942094/ba0081710938e066b929.jpg)



