Nhà biên kịch Bình Bồng Bột 'tái xuất' với 'Phá đám: Sinh nhật mẹ'
Sau hàng loạt thành công với 'Tiệc trăng máu', 'Em và Trịnh'…, và gần đây nhất là 'Mai', nhà biên kịch Nguyễn Thanh Bình hay còn được biết đến với cái tên Bình Bồng Bột đã tái ngộ khán giả với bộ phim 'Phá đám: Sinh nhật mẹ', thuộc thể loại khá mới mẻ là hài đen.

Nhà biên kịch Bình Bồng Bột (bên phải) tại hiện trường quay phim. (Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp)
“Phá đám: Sinh nhật mẹ” cũng là bộ phim đầu tay của Bột Creative Hub, nhóm biên kịch của Bình Bồng Bột.
Phim xoay quanh gia đình bà Tâm (Nghệ sĩ Ưu tú Ái Như) – một người mẹ đơn thân suốt mấy chục năm âm thầm nuôi con khôn lớn. Bà đã dành trọn tuổi trẻ, tình yêu và kỳ vọng cho con trai duy nhất là Y Đức (Trần Kim Hải), mong muốn anh trở thành bác sĩ, thành công theo chuẩn mực xã hội.
Nhưng áp lực ấy lại vô tình đẩy Y Đức vào những khoảng tối tâm lý sâu kín, khiến anh luôn khao khát được thấu hiểu và chứng minh giá trị bản thân. Khó có ai ngờ, chính tiệc sinh nhật lần thứ 60 của bà Tâm lại trở thành điểm bùng nổ của loạt tình huống éo le và tai ương bất ngờ mà khởi nguồn chính là từ Y Đức và người bạn thân Quang Tài (Samuel An).

Bộ phim được nhào nặn bởi đội ngũ biên kịch đã góp phần mang về cho phòng vé Việt hơn 1.100 tỷ đồng với nhiều kịch bản phim trăm tỷ như “Mai”, “Tiệc trăng máu”, “Em và Trịnh”… trong đó, dẫn đầu là biên kịch Nguyễn Thanh Bình (Bình Bồng Bột).
Với thế mạnh kịch bản, bộ phim mang lại một câu chuyện gia đình tưởng như quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ: mâu thuẫn thế hệ, kỳ vọng của cha mẹ lên con cái và nỗi niềm của những đứa con thất bại. Một người mẹ đặt để ước mơ trở thành bác sĩ lên vai con trai, một người con luôn tự ti vì đường công danh lận đận. Mỗi người một nỗi lòng nhưng không thể nói. Điều này phản ánh một thực tế trái khoáy trong xã hội: đôi khi người ta yêu thương nhất lại là người ta ít thấu hiểu nhất.
Lấy cảm hứng từ đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia” trong tiểu thuyết Số đỏ của Vũ Trọng Phụng, “Phá đám: Sinh nhật mẹ” khơi lại tinh thần châm biếm sâu cay của bậc thầy văn học, khi cái chết trở thành chất xúc tác phơi bày bản chất con người. Đội ngũ biên kịch của Bột Creative Hub đã khéo léo đưa tinh thần châm biếm ấy vào đời sống đương đại, đặt trong một gia đình thành thị với những mâu thuẫn thế hệ âm ỉ.
Nếu trong tiểu thuyết, đám tang là sân khấu cho sự giả tạo và toan tính, thì trong bộ phim này, buổi “sinh tử nhật” trở thành nơi yêu thương, giận dữ, tổn thương và khát khao thấu hiểu va đập, để rồi phơi bày ra những gì chân thật nhất.
Không đi theo công thức quen thuộc của dòng phim gia đình, “Phá đám: Sinh nhật mẹ” chọn cách tiếp cận táo bạo: hài hước, châm biếm nhưng cũng đầy chiều sâu. Bộ phim khai thác những bí mật, mâu thuẫn và va chạm trong tình thân qua một lăng kính mới mẻ, dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc đan xen. Và khi mọi bí ẩn dần được tháo gỡ, thứ còn lại chính là tình mẫu tử giản dị nhưng chứa đựng sức mạnh vô biên.

Chia sẻ về quá trình làm phim, ê-kíp Bột Creative Hub cho biết, việc một đơn vị chuyên cung cấp kịch bản đưa một ý tưởng nguyên bản đi một quãng đường dài, trở thành một bộ phim hoàn chỉnh là một hành trình dài và cũng gặp không ít khó khăn.
Tuy vậy, ê-kíp cũng tự hào khi có thể thuyết phục được hai nghệ sĩ gạo cội của sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh - Ái Như và Thành Hội hiện diện trên màn ảnh lớn, để khán giả cả nước có thể nhìn thấy khả năng hóa thân tuyệt vời của họ.
Không chỉ cung cấp kịch bản, Bột Creative Hub còn tham gia khâu chọn diễn viên, hướng dẫn diễn xuất cũng như tham gia các khâu giám sát, chỉ đạo.
Biên kịch Nguyễn Thanh Bình cho biết: “Dù đảm nhận hầu hết các công tác đạo diễn của phim nhưng tôi không dám nhận mình là đạo diễn và cũng mong mọi người gọi tôi là giám chế, giám trong giám sát, chế trong chế tác, sáng tạo. Tôi cũng không mong ‘Phá đám: Sinh nhật mẹ’ được gọi là phim của đạo diễn Nguyễn Thanh Bình vì phim là thành quả chung của cả một ê-kíp, của đoàn diễn viên tài năng”.
Biên kịch Nguyễn Thanh Bình cũng cho biết, anh làm phim về mẹ vì chính bản thân anh cũng chưa từng có dũng khí nói thương mẹ. Em trai của anh và bạn thân anh đều từng nghỉ ngang nghề y để chuyển sang một công việc khác.
“Tôi từng chứng kiến những người quen vướng phải nợ nần phải đi vay nóng. Tất cả những hạt giống cảm xúc ấy cứ nảy nở và thôi thúc tôi làm bộ phim này. Tôi mong khán giả sẽ thấy chính mình trong câu chuyện của tôi. Tôi phải làm bộ phim này vì nếu không làm, những câu chuyện cứ lớn dần ấy sẽ làm tôi đau khổ” – Bình Bồng Bột chia sẻ.
Xoáy sâu vào mối quan hệ trong gia đình, “Phá đám: Sinh nhật mẹ” mở ra cơ hội để mỗi người tự đối diện với bản thân mình, tự nhìn nhận lại mối liên kết với các thành viên trong gia đình, đặc biệt là với mẹ, từ đó dẫn đến hàn gắn và thấu hiểu. Ẩn sau tiếng cười và nước mắt, phim là một chuyến hành trình cảm xúc, dẫn dắt người xem đi qua nhiều cung bậc, hứa hẹn sẽ là một món ăn tinh thần cho khán giả trong dịp cuối năm.
Phim do Galaxy Studio phát hành, dự kiến công chiếu toàn quốc vào ngày 31/10.












