Nhà hậu vệ Minh Phúc 'nóng bỏng' trước trận U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc

Tối 20/1, ngôi nhà của Minh Phúc - hậu vệ tuyển U23 Việt Nam ở phường Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên) rộn ràng, tấp nập bạn bè, người thân, bà con hàng xóm đến xem và cổ vũ đội tuyển trước trận bán kết U23 châu Á 2026.

Rất đông người thân, bạn bè, bà con đến thăm gia đình hậu vệ Minh Phúc và cỗ vũ đội tuyển U23 Việt Nam trước trận bán kết U23 châu Á 2026.

Rất đông người thân, bạn bè, bà con đến thăm gia đình hậu vệ Minh Phúc và cỗ vũ đội tuyển U23 Việt Nam trước trận bán kết U23 châu Á 2026.

Ông Phạm Văn Tuấn, bà Nguyễn Thị Hương - bố mẹ đẻ cầu thủ Minh Phúc mặc áo cờ đỏ sao vàng, túc trực ngay cửa đón khách. Trong nhà, ti vi đang phát lại trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam với U23 UAE, mọi người hào hứng xem bàn thắng của Minh Phúc nâng tỷ số lên 3 - 2 rồi vỗ tay, cổ vũ nhộn nhịp.

“Việt Nam vô địch”, “Minh Phúc cố lên”, “Đội tuyển Việt Nam chiến thắng”… là những lời chúc liên tục được mọi người gửi đến bố mẹ, gia đình cầu thủ tuyển U23 Việt Nam.

 Ông Phạm Văn Tuấn, bà Nguyễn Thị Hương - bố mẹ đẻ cầu thủ Minh Phúc mặc áo cờ đỏ sao vàng, túc trực ngay cửa đón khách.

Ông Phạm Văn Tuấn, bà Nguyễn Thị Hương - bố mẹ đẻ cầu thủ Minh Phúc mặc áo cờ đỏ sao vàng, túc trực ngay cửa đón khách.

Để đón khách chu đáo, bố mẹ Minh Phúc đã kê thêm bàn, ghế, mua hoa quả, mua thêm áo cờ đỏ sao vàng để người thân, bạn bè đến xem mặc cổ vũ đội tuyển.

Chia sẻ với Báo Giáo dục và Thời đại, bà Hương cho biết, Minh Phúc đam mê với trái bóng tròn từ lúc 4, 5 tuổi. Cậu thường đá bóng nhựa trong nhà cùng mẹ và bà ngoại. Đến hè năm lớp 3, Phúc đã bước đi những bước đầu tiên trong hành trình thi đấu bóng đá khi tham gia đội tuyển U10, U11 của tỉnh Hưng Yên (cũ).

 Bà Nguyễn Thị Hương gọi video call chúc con trai cùng đồng đội tự tin giành chiến thắng.

Bà Nguyễn Thị Hương gọi video call chúc con trai cùng đồng đội tự tin giành chiến thắng.

Bà Hương kể, ngày nhỏ Minh Phúc hơi còi, khó ăn hơn so với các bạn cùng trang lứa nên gia đình khá lo lắng khi cậu chọn theo nghiệp thể thao. Tuy nhiên với sự quyết tâm, kiên trì và thái độ chuyên nghiệp, Minh Phúc đã vượt qua tất cả.

 Người thân, bạn bè, bà con gửi lời động viên Minh Phúc và đội tuyển U23 Việt Nam trước thềm trận bán kết với U23 Trung Quốc.

Người thân, bạn bè, bà con gửi lời động viên Minh Phúc và đội tuyển U23 Việt Nam trước thềm trận bán kết với U23 Trung Quốc.

“Minh Phúc sống rất tình cảm, thường xuyên hỏi thăm bố mẹ, không muốn bố mẹ phải lo lắng khi được hỏi thăm về tình hình sinh hoạt, ăn uống, thi đấu. Lúc nào Minh Phúc cũng động viên bố mẹ là con ổn”, bà Hương xúc động chia sẻ.

Chứng kiến sự trưởng thành của con qua từng trận đấu, bà Hương không giấu nổi niềm hạnh phúc. Trước giờ bóng lăn, bà nhắn nhủ: “Chúc các con tự tin, nỗ lực, hãy đá hết mình. Tất cả mọi người, từ gia đình, bạn bè và toàn thể người dân Việt Nam luôn đồng hành cùng các con”.

 Ông Phạm Văn Tuấn hào hứng trước trận đấu rất quan trọng của con trai và đội tuyển U23 Việt Nam.

Ông Phạm Văn Tuấn hào hứng trước trận đấu rất quan trọng của con trai và đội tuyển U23 Việt Nam.

Cùng chung cảm xúc, ông Phạm Văn Tuấn bày tỏ sự hào hứng trước trận đấu rất quan trọng của con trai và đội tuyển U23 Việt Nam vào đêm nay.

"Chúc Minh Phúc và toàn đội mạnh khỏe, đoàn kết, thi đấu nhiệt tình, cống hiến cho khán giả, người hâm mộ Việt Nam một trận đấu đẹp, hay và có kết quả tốt nhất", ông Tuấn nhắn nhủ.

Đinh Chiến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nha-hau-ve-minh-phuc-nong-bong-truoc-tran-u23-viet-nam-u23-trung-quoc-post764789.html