Nhà Trắng gọi ông Trump là 'bố' sau phát biểu của lãnh đạo NATO

Nhà Trắng sử dụng biệt danh 'daddy' (bố) cho Tổng thống Donald Trump trong video mà họ công bố, sau khi Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte sử dụng từ này trong cuộc trò chuyện với nhà lãnh đạo Mỹ.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Lan, ngày 25/6. (Ảnh: AP)

Tổng thư ký NATO Mark Rutte trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Lan, ngày 25/6. (Ảnh: AP)

"Daddy's home" (Nhà của bố) là tên video mà Nhà Trắng đã đăng trên tài khoản chính thức mạng xã hội X, trong đó có lời bài hát "Hey Daddy (Daddy's Home)" của Usher và hình ảnh Tổng thống Trump tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở La Haye.

Ông Rutte sử dụng từ "daddy" khi xuất hiện cùng ông Trump tại hội nghị ngày 25/6, sau khi Tổng thống Mỹ chỉ trích Israel và Iran vi phạm lệnh ngừng bắn.

Ông Rutte cười và nói: "Đôi khi daddy (bố) phải dùng lời lẽ mạnh mẽ để (họ) dừng lại".

Ngày 24/6, ông Trump nói rằng Iran và Israel đã chiến đấu "quá lâu và quá dữ dội đến nỗi họ không biết mình đang làm cái quái gì nữa".

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters sau hội nghị, ông Rutte cho biết đã dùng từ "bố" để mô tả cách một số đồng minh nhìn nhận Mỹ, chứ không chỉ nói riêng về ông Trump.

"Ở châu Âu, đôi khi tôi nghe các quốc gia nói rằng, 'Này Mark, Mỹ sẽ ở lại với chúng ta chứ?'. Tôi thấy điều đó giống như một đứa trẻ hỏi bố mình rằng ‘Bố ơi, bố vẫn ở với gia đình chứ?'. Vì vậy, theo nghĩa đó, tôi sử dụng từ "bố", (không phải) tôi đang gọi Tổng thống Trump là bố", ông Rutte nói.

Khi được hỏi liệu có phải điều này nghĩa là các thành viên NATO khác giống như những đứa trẻ đang lớn sau khi cam kết chi nhiều hơn cho quốc phòng hay không, ông Rutte cho rằng họ "đã lớn rồi" nhưng nhận ra họ phải tiến lên và "cân bằng" chi tiêu quốc phòng với Mỹ.

Trong cuộc họp báo sau hội nghị, Sky News đã tập trung vào cách gọi của ông Rutte thay vì thông cáo. Nhà báo Deborah Haynes nói về tin nhắn đầy những lời khen ngợi dành cho nhà lãnh đạo Mỹ, và hỏi rằng liệu việc gọi ông Trump là “bố” có "hơi hạ thấp" không.

Ông Rutte, một nhà ngoại giao dày dạn kinh nghiệm, không hề tỏ ra bối rối. Ông nói rằng đó là "vấn đề về sở thích" và rằng nhà lãnh đạo Washington là "một người bạn tốt".

"Bạn có bao giờ nghĩ rằng hội nghị sẽ đạt được kết quả như thế này nếu (ông Trump) không tái đắc cử tổng thống không? Bạn có thực sự nghĩ rằng 7 hoặc 8 quốc gia đã nói ‘có’ đâu đó từ những năm 2030 về mục tiêu 2% (và sẽ làm được điều đó mà không cần ông Trump) không? ... Vậy ông ấy không xứng đáng được khen ngợi sao?" ông Rutte hỏi.

Về vấn đề Iran, ông Rutter nói rằng thực tế là nhà lãnh đạo Mỹ đã có “hành động quyết đoán, rất có mục tiêu, để đảm bảo Iran sẽ không thể có năng lực hạt nhân. Tôi nghĩ ông ấy xứng đáng được khen ngợi".

Bình Giang

Theo Reuters, Sky News

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nha-trang-goi-ong-trump-la-bo-sau-phat-bieu-cua-lanh-dao-nato-post1755004.tpo