Nhà vô địch Olympic Laura Dahlmeier qua đời ở tuổi 31
Nhà vô địch Olympic Laura Dahlmeier đã qua đời ở tuổi 31 sau một tai nạn leo núi thương tâm.
Cựu vận động viên hai môn phối hợp bị đá rơi trúng ở độ cao khoảng 5.700 mét tại đỉnh Laila Peak trong dãy núi Karakoram, Pakistan vào thứ Hai (28/7). Người bạn leo núi của Dahlmeier đã báo cho các dịch vụ cứu hộ về vụ việc, và một đội cứu hộ quốc tế đã được cử đến khu vực này.
Tuy nhiên, một chiếc trực thăng chỉ đến được địa điểm hẻo lánh vào sáng thứ Ba (29/7), và các nhân viên cứu hộ sau đó gặp khó khăn trong việc tiếp cận vận động viên người Đức do nguy cơ đá rơi tiếp. Cuộc tìm kiếm Dahlmeier tiếp tục vào thứ Tư (30/7), và thời điểm đó cô được xác nhận đã qua đời.
Đại diện Dahlmeier cho biết có khả năng cô đã qua đời ngay lập tức, trong khi người bạn leo núi của cô không bị thương.
Dahlmeier đã giành hai Huy chương Vàng và một Huy chương Đồng hai môn phối hợp tại Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 và là nhà vô địch thế giới bảy lần. Cô giải nghệ vào năm 2019.
Cô là nữ vận động viên hai môn phối hợp đầu tiên đạt được cú đúp vô địch ở nội dung sprint (nước rút) và nội dung pursuit (theo đuổi) tại cùng một kỳ Olympic.
Dahlmeier bị đá bất ngờ rơi trúng khi đang leo núi ở Thung lũng Hushe, thuộc khu vực Gilgit-Baltistan phía Bắc. Điều kiện thời tiết xấu đã ngăn cản trực thăng cứu hộ tiếp cận hiện trường. Các nhà leo núi chuyên nghiệp từ Đức và Hoa Kỳ được cử đi tìm kiếm đã xác nhận cô đã qua đời, người phát ngôn chính quyền khu vực Faizullah Faraq cho biết.
Người phát ngôn chính quyền tỉnh cũng xác định người bạn leo núi của cô là Marina Eva Krauss. Krauss đã xuống được trại cơ sở an toàn và được báo cáo là trong tình trạng sức khỏe tốt, ông nói thêm.

Nhà vô địch Olympic hai môn phối hợp Laura Dahlmeier qua đời ở tuổi 31 trong một tai nạn leo núi. Ảnh: Getty Images.
Tuyên bố từ công ty quản lý của Dahlmeier viết: “Dựa trên các phát hiện từ chuyến bay trực thăng và mô tả của người bạn leo núi về mức độ nghiêm trọng của chấn thương, có thể cho rằng Laura Dahlmeier đã qua đời ngay lập tức. Việc thu hồi thi thể quá nguy hiểm cho các nhân viên cứu hộ trong điều kiện khó khăn hiện tại với đá rơi và thời tiết thay đổi trên đỉnh Laila Peak, và không khả thi. Ước nguyện của cô là để thi thể mình ở lại trên núi trong trường hợp này. Đây cũng là mong muốn của người thân, những người cũng yêu cầu rõ ràng rằng ước nguyện cuối cùng của Laura được tôn trọng. Chúng tôi chia tay với một con người tuyệt vời. Laura đã làm phong phú cuộc sống của chúng tôi và nhiều người khác bằng phong cách ấm áp và thẳng thắn của cô. Cô ấy đã cho chúng tôi thấy rằng việc đứng lên vì giấc mơ và mục tiêu của mình là đáng giá, đồng thời luôn giữ vững bản thân. Chúng tôi vô cùng biết ơn, Laura thân yêu, vì đã được chia sẻ cuộc sống của bạn. Những ký ức chung của chúng tôi mang lại sức mạnh và lòng can đảm để tiếp tục con đường của mình.”
Liên đoàn Thể thao Olympic Đức lập tức gửi những lời tri ân dành cho Dahlmeier, nữ vận động viên hai môn phối hợp đầu tiên trong lịch sử giành Huy chương Vàng ở cả hai nội dung sprint và pursuit tại cùng một kỳ Olympic.
Dahlmeier, sinh ra ở thị trấn trượt tuyết Bavaria Garmisch-Partenkirchen. Cô chuyển sang chinh phục các thử thách leo núi sau khi kết thúc sự nghiệp hai môn phối hợp vào năm 2019. Cô đã là hướng dẫn viên leo núi và trượt tuyết được chứng nhận bởi bang từ năm 2023 và là tình nguyện viên cho đội cứu hộ núi Garmisch-Partenkirchen. Chỉ một tháng trước, Dahlmeier chia sẻ cô đang có “thời gian tuyệt vời” trong chuyến phiêu lưu leo núi qua một video trên Instagram.
Dahlmeier đã chinh phục đỉnh Great Trango Tower cao 6.287m vào ngày 8/7 và nhắm đến việc chinh phục đỉnh Laila Peak tiếp theo.
Hàng trăm nhà leo núi cố gắng chinh phục các ngọn núi ở miền Bắc Pakistan mỗi năm, và tai nạn thường xảy ra do tuyết lở và thời tiết thay đổi đột ngột. Khu vực này cũng bị ảnh hưởng bởi những trận mưa mùa lớn bất thường, gây ra lũ quét và sạt lở đất. Kể từ tuần trước, ít nhất 20 khách du lịch Pakistan đã mất tích sau khi bị lũ cuốn trôi gần khu vực phía Bắc Chilas.