Nhà vườn thanh bình của chàng ca sĩ nghèo từng phải nhịn ăn, trộm giầy đi biểu diễn

Không thể hiện sự giàu có nhưng bất cứ ai nhìn vào không gian nhỏ xinh ở quê nhà Hồ Quang 8 cũng đều thích thú và cảm thấy sự ấm cúng, mến khách của gia chủ.

Hồ Quang 8 sinh năm 1973, quê gốc ở Quảng Trị nhưng sinh ra và lớn lên tại Thanh Hóa, trong một gia đình thuần nông dân nghèo khó.

Cả tuổi thơ của anh sống trong cảnh thiếu thốn đủ đường. Được đào tạo bài bản tại Học viện nhưng Hồ Quang 8 lại không lựa chọn dòng nhạc dân gian hay nhạc thính phòng, anh quyết tâm theo đuổi dòng nhạc sến (bolero, nhạc vàng). Và sau bao nỗ lực cố gắng vì đam mê, cuối cùng anh cũng đã được đền đáp lại.

Ca sĩ Hồ Quang 8 đã nuôi dưỡng cho mình một niềm đam mê bất diệt với dòng nhạc bolero (nhạc vàng).

Ca sĩ Hồ Quang 8 đã nuôi dưỡng cho mình một niềm đam mê bất diệt với dòng nhạc bolero (nhạc vàng).

Anh chia sẻ rằng thuở nhỏ nhà nghèo đến nỗi dép không có mà đi, phải chân đất đi học. Sau đó, vì đam mê và phát hiện năng khiếu âm nhạc mà Hồ Quang 8 đã theo học tại trường Nghệ thuật văn hóa Thanh Hóa.

Suốt những năm đi học tại ngôi trường nằm cách nhà đến 20 cây số này, anh cũng chẳng có nổi chiếc xe đạp để đi mà vẫn phải đi bộ hàng tuần. “Hồi ấy chắc có tôi là nghèo nhất trường. Mỗi ngày tôi chỉ dám ăn một bữa cơm, còn lại thì nhịn. Thầy cô trong trường cũng thương tôi nên toàn nuôi tôi” – Hồ Quang 8 tâm sự bộc bạch.

Sau đó, anh đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia, nhưng vẫn không thoát khỏi cái mác nghèo đeo bám.

Thậm chí, anh còn kể về một kỷ niệm thời còn đi học khiến cho anh áy náy đến tận bây giờ, đó là trong một lần đi diễn, vì không có tiền mua nổi một đôi giày tử tế nên một người bạn của anh đã lén lấy giày của người khác mang cho anh mượn. Sau đó, người bạn ấy bị kỷ luật vì tội ăn trộm.

Bây giờ tuy không phải là cái tên quá đình đám ở làng nhạc phía Bắc, nhưng anh thuộc hàng ca sĩ hiếm khi vẫn sống khỏe với dòng nhạc Bolero ở thị trường đặc biệt kén người nghe. Hơn 20 năm hoạt động trong làng nhạc, Hồ Quang 8 vẫn đi diễn đều, thường xuyên cho ra mắt sản phẩm mới và liveshow riêng.

Anh cũng đã tậu cho mình cơ ngơi vững chắc với căn nhà ngoại thành khang trang, xây nhà ở quê, liên tục lên đời xế hộp mới.

Anh chia sẻ: "Khu đất là của bố mẹ tôi để lại, sau khi bố mẹ khuất núi, khu đất này gần như biến thành vườn hoang, trâu bò vào quần thảo suốt. Thực sự, khung cảnh rất ảm đạm, tiêu điều. Lúc trẻ, tôi vẫn mải mê say nghề nên chưa để ý nhiều, nhưng càng về sau, nhìn khung cảnh đó lại càng nhớ thương cha mẹ. Mong muốn có nơi thờ cha mẹ ấm cúng, nơi anh chị em tụ họp mỗi lần về quên nên tôi quyết định xây dựng năm 2019".

Ngôi nhà của Hồ Quang 8 ở quê nhỏ xinh, sân lát gạch sạch sẽ, ngay cổng có một dàn hoa giấy khoe sắc rực rỡ.

Khu vườn trong ngôi nhà rợp bóng cây xanh và được trồng nhiều loài hoa khác nhau.

Một nét thanh bình mà bất cứ ai nhìn vào cũng thèm được sở hữu một không gian như thế để tìm về.

Một nét thanh bình mà bất cứ ai nhìn vào cũng thèm được sở hữu một không gian như thế để tìm về.

Sân được lát gạch đỏ vuông vức, sạch sẽ

Sân được lát gạch đỏ vuông vức, sạch sẽ

Cổng nhà là cả dàn hoa giấy khoe sắc rực rỡ

Cổng nhà là cả dàn hoa giấy khoe sắc rực rỡ

Khu vườn rợp bóng cây và được trồng nhiều loài hoa khác nhau

Khu vườn rợp bóng cây và được trồng nhiều loài hoa khác nhau

Căn nhà khang trang, sạch đẹp và thanh bình.

Căn nhà khang trang, sạch đẹp và thanh bình.

Nam ca sĩ hài lòng

Nam ca sĩ hài lòng

và tận hưởng vẻ thanh bình từ ngôi nhà.

và tận hưởng vẻ thanh bình từ ngôi nhà.

Nội thất bên trong được làm từ gỗ quý

Nội thất bên trong được làm từ gỗ quý

Tổng thể mang dáng dấp của căn nhà Bắc bộ xưa.

Tổng thể mang dáng dấp của căn nhà Bắc bộ xưa.

Phương Nghi (t/h)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/nha-vuon-thanh-binh-cua-chang-ca-si-ngheo-tung-phai-nhin-an-trom-giay-di-bieu-dien-172230205102314898.htm