Nhạc sĩ gạo cội tiết lộ về 'mối duyên' với Hồ Văn Cường, có liên quan đến Ngọc Sơn

Nam nhạc sĩ đã chia sẻ những kỷ niệm với Hồ Văn Cường.

Dịp 20/11 năm nay, nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy - tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng đã đăng tải trên trang cá nhân loạt bài viết chia sẻ về những kỷ niệm gắn liền với Người Thầy, một trong những sáng tác được xem là "để đời" trong sự nghiệp của anh.

Đáng chú ý, nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy dành riêng một bài viết để nói về phiên bản Người Thầy do Hồ Văn Cường thể hiện, giọng ca mà anh gọi là "cú hốt hụi chót đầy ngoạn mục". Nguyễn Nhất Huy kể lại: "Bắt đầu từ bữa 'nhậu chay' định mệnh ở nhà anh ba Ngọc Sơn, tôi được nghe anh nói đang đỡ đầu cho một 'thằng bé miền Tây' là Hồ Văn Cường, mà anh 'đảm bảo' hát nhạc Nguyễn Nhất Huy rất hợp. Tôi lên mạng search thử ra đúng bài Người Thầy. Một linh cảm nghề nghiệp báo cho tôi biết rằng đây không chỉ là chàng trai hát hợp bài Người Thầy mà sẽ còn nhiều bài dân ca của tôi sắp tới".

"Vậy là 'Liveshow tình khúc Nguyễn Nhất Huy - Người Thầy' được thực hiện trong một ngày mưa tầm tã tại Đà Lạt - một ngày mưa thật lạnh nhưng cũng thật ấm lòng vì sau 20 năm, tôi đã tìm ra được phiên bản nam cho ca khúc Người Thầy. Đến thời điểm này thì Hồ Văn Cường là phiên bản nam duy nhất mà cũng là phiên bản mà tôi thấy chính hình ảnh của mình trong đó - hình ảnh một chàng trai miền Tây bước vào nghệ thuật và được sự dìu dắt của một người thầy.

"Vậy là 'Liveshow tình khúc Nguyễn Nhất Huy - Người Thầy' được thực hiện trong một ngày mưa tầm tã tại Đà Lạt - một ngày mưa thật lạnh nhưng cũng thật ấm lòng vì sau 20 năm, tôi đã tìm ra được phiên bản nam cho ca khúc Người Thầy. Đến thời điểm này thì Hồ Văn Cường là phiên bản nam duy nhất mà cũng là phiên bản mà tôi thấy chính hình ảnh của mình trong đó - hình ảnh một chàng trai miền Tây bước vào nghệ thuật và được sự dìu dắt của một người thầy.

Chính hình ảnh anh ba Ngọc Sơn và Hồ Văn Cường cho tôi thấy lại hình ảnh người thầy năm xưa đã dìu dắt tôi những bước đầu tiên trên con đường nghệ thuật", nam nhạc sĩ bày tỏ.

Nguyễn Nhất Huy cũng thừa nhận rằng, phiên bản của Hồ Văn Cường được thừa hưởng nhiều ưu thế từ những giọng ca tiền bối từng thể hiện ca khúc này. Nhưng quan trọng hơn, giọng ca sinh năm 2003 đã thể hiện bản sắc riêng, nỗ lực trải nghiệm nhiều phiên bản khác nhau, để khẳng định dấu ấn của mình bên cạnh những "đàn chị" từng làm nên tên tuổi Người Thầy trước đây. Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy nhận xét: "Phải thừa nhận 'phiên bản đời chót' của ca khúc Người Thầy thì được thừa hưởng nhiều ưu thế mà người hát trước đã để lại, nhưng Hồ Văn Cường cũng bằng mọi nỗ lực thể hiện ở nhiều phiên bản khác nhau để tự đóng tên mình vào ca khúc Người Thầy bên cạnh những đàn chị ngôi sao một thời lừng lẫy khác!".

Chia sẻ của Nguyễn Nhất Huy không chỉ là sự công nhận về khả năng âm nhạc, mà còn là một minh chứng cho tinh thần cầu tiến, chăm chỉ và đam mê nghệ thuật của Hồ Văn Cường. Với ca khúc Người Thầy, nam ca sĩ không chỉ hát theo khuôn mẫu mà còn thổi vào đó cảm xúc thật, tinh thần biết ơn và lòng kính trọng đối với những người thầy - điều mà nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy cho là rất hiếm gặp ở các ca sĩ trẻ hiện nay.

Bên cạnh đó, câu chuyện về Hồ Văn Cường cũng khiến nhiều người liên tưởng đến chính nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy ở thời điểm mới bước chân vào con đường nghệ thuật. Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, được dìu dắt bởi các bậc tiền bối, cho đến hôm nay, khi nhìn thấy Hồ Văn Cường, anh như thấy lại chính mình trong một phiên bản trẻ trung hơn, nhiệt huyết hơn. Đây cũng là lý do nhạc sĩ xúc động khi gọi Hồ Văn Cường là phiên bản nam "để đời" của Người Thầy.

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/nhac-si-gao-coi-tiet-lo-ve-moi-duyen-voi-ho-van-cuong-202511220940280427.html