Nhân chứng rùng mình kể lại giây phút sinh tử trong trận lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình
Nhiều ngôi nhà tốc mái, đổ sập, hàng chục người thương vong sau trận lốc xoáy dữ dội tại Ninh Bình sáng 29/9.
Sáng sớm 29/9, một cơn lốc xoáy bất ngờ quét qua nhiều xã thuộc tỉnh Ninh Bình, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Theo thống kê đến trưa cùng ngày, trận lốc khiến 9 người chết, 18 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà và công trình công cộng bị tàn phá.
Theo báo Vietnamnet, ông Lương Văn Khuyênh (80 tuổi, thôn Quần Phương 2, xã Quỹ Nhất) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh tượng: “Khi giông lốc ập đến, tôi và vợ hoảng sợ tột độ, chỉ biết nép chặt vào góc nhà. Gian ngoài bị tốc mái, bàn ghế đổ sập, đồ đạc bay tứ tung. Nếu tối qua tôi vẫn ngủ ở đó thì giờ đã không còn ngồi đây nữa”.
Ông cho biết, gia cảnh vốn khó khăn, nay nhà cửa tan hoang, cả hai vợ chồng rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất”.

Toàn bộ cửa bị giật bung. Ảnh: Vietnamnet
Tại thôn Quần Phương 1, ông Nguyễn Văn Thủ (82 tuổi) kể, ông bị đánh thức bởi tiếng gió rít dữ dội, cửa nhà rung lắc liên hồi. Chỉ vài giây sau, mái ngói bị cuốn phăng, đồ đạc đổ nát khắp nơi. Trong hoảng loạn, ông chạy sang nhà con trai trú tạm: “Cảnh tượng kinh hoàng đến mức tôi nghĩ không biết mình có thoát được không, may mắn là cuối cùng vẫn bình an”.
Trong khi đó, ông Hà Ngọc Toản (68 tuổi, xã Quỹ Nhất) run rẩy nhớ lại: “Chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đến vậy. Khi lốc xoáy quét qua, tôi có cảm giác cả ngôi nhà rung chuyển. Tôi nhắm mắt cầu mong gió qua nhanh. Nhà mất điện, tôi phải dùng máy phát để duy trì máy thở oxy cho mẹ già 90 tuổi”.
Hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều tuyến đường tan hoang, cây xanh gãy đổ, dây điện chằng chịt chắn ngang. 11 ngôi nhà cấp 4 bị đổ sập hoàn toàn, 126 nhà khác tốc mái, hư hỏng nặng. Ngoài ra, 5 điểm trường học, 1 trạm y tế và 2 mái đình chợ bị ảnh hưởng. Hệ thống điện hư hại nghiêm trọng với 53 cột điện gãy đổ, nhiều trạm biến áp gặp sự cố, khiến một khu vực rộng lớn rơi vào cảnh mất điện.
Tại xã Hồng Phong, bà Nguyễn Thị Mơ (62 tuổi) cho hay: “Nhìn cảnh tượng này, nhiều người cứ ngỡ như vừa trải qua một trận bom. Tiếng gió rít chát chúa vang lên chẳng khác nào tiếng nổ. Suốt đời tôi chưa từng chứng kiến khoảnh khắc hãi hùng đến vậy”.

Một căn nhà bị tàn phá hoàn toàn sau cơn lốc. Ảnh:VOV
Trong đống đổ nát, chị Trần Thị Sinh òa khóc tìm lại di ảnh của mẹ mình – nạn nhân vừa qua đời do căn nhà đổ sập. Chị nghẹn ngào: “Mẹ tôi bị tai biến nằm liệt giường gần chục năm. Hai mẹ con nương tựa nhau, giờ nhà mất, mẹ cũng không còn. Tôi bị khuyết tật, chẳng biết những ngày tới sẽ thế nào. Tai họa ập xuống quá nhanh, sáng nay tôi còn cho mẹ ăn, chưa kịp rót nước thì căn nhà đã sụp đổ…”.
Theo báo VOV, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết về bản chất, lốc xoáy là một dạng bão nhưng quy mô rất nhỏ, cả về kích thước, thời gian tồn tại lẫn không gian ảnh hưởng.
“Các cơn bão lớn có vệ tinh, radar, mô hình tính toán để phân tích, dự báo. Nhưng lốc xoáy lại xảy ra trên phạm vi hẹp, thời gian ngắn nên hiện tại chúng ta chỉ có thể cảnh báo khả năng xuất hiện, chứ chưa thể dự báo cụ thể về vị trí, cường độ hay diễn biến”, ông Khiêm giải thích.
Ông cũng cho biết, hiện tượng lốc xoáy thường hình thành khi có mây dông rất mạnh trong môi trường nóng ẩm, bất ổn định lớn. Đây là nguyên nhân khiến các đợt giông lốc, vòi rồng, mưa đá thường đến bất ngờ và khó dự báo chi tiết.