Nhân Ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông: Tưởng nhớ để hành động vì sự an toàn của cộng đồng

Chỉ một khoảnh khắc bất cẩn sau tay lái nhưng nỗi đau và gánh nặng có thể kéo dài cả một đời người. Hưởng ứng 'Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông' năm 2025, tỉnh Bắc Ninh đang quyết liệt hành động để đẩy lùi thảm kịch này.

Hành trình đẫm nước mắt

Chiều cuối tuần, hành lang Khoa Ngoại hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Ninh rất tĩnh lặng. Nơi ấy đang hiển hiện nỗi đau của hàng chục gia đình, những người mà cuộc sống của họ đã rẽ sang một ngã rẽ bi kịch chỉ sau một khoảnh khắc trên đường.

 Một ca tai nạn giao thông bị chấn thương sọ não đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Ninh.

Một ca tai nạn giao thông bị chấn thương sọ não đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Ninh.

Bác sĩ Phan Tiến Chung, Phó Giám đốc Bệnh viện chia sẻ: “Khoa Ngoại hồi sức cấp cứu tiếp nhận đa phần là bệnh nhân nặng. Hiện Khoa có hơn 100 bệnh nhân thì một nửa là nạn nhân tai nạn giao thông. Phần lớn đều là những ca chấn thương sọ não, liệt tứ chi. Khi họ đến đây, nỗi đau không chỉ còn là thể xác mà đã là sự kiệt quệ cả về vật chất lẫn tinh thần. Có những người vẫn hôn mê, gia đình chỉ biết bám víu vào hy vọng mong manh, còn nước còn tát”.

Trong góc phòng, bé Đỗ Phương A. (5 tuổi, phường Nếnh) nằm lọt thỏm trên giường bệnh. Gần hai tháng trước, cú va chạm với xe cùng chiều khi đang ngồi sau xe đạp điện của chị gái đã đẩy em vào ranh giới sinh tử với chẩn đoán chấn thương sọ não, liệt tứ chi. Từ đây bắt đầu hành trình gian nan của cả gia đình. Chị Trịnh Thị H., mẹ của bé, giọng trầm buồn: “Vợ chồng tôi lúc đó chỉ biết cầu trời. Được các bác sĩ cứu chữa tận tình, hơn 10 ngày sau cháu tỉnh lại, giờ đã nói được. Để níu giữ sự sống cho con, chúng tôi đã chi trả hàng trăm triệu đồng, phải nghỉ làm để túc trực chăm sóc, cuộc sống của cả nhà bị đảo lộn”. Theo chị H., hiện Phương A. đã qua cơn nguy kịch nhưng phải điều trị tích cực để chuẩn bị sức khỏe cho ca phẫu thuật ghép xương sọ não sắp tới.

Nỗi đau do tai nạn giao thông cũng đang đè nặng lên đôi vai gầy của bà Dương Thị T., người mẹ đã ngoài 60 tuổi đang chăm sóc con trai là anh Đỗ Tiến Đ. (26 tuổi, phường Đa Mai). Anh từng là trụ cột gia đình nhưng sau một cú ngã xe khi đi chơi cùng bạn, anh bị chấn thương sọ não và liệt toàn thân. Vợ anh đã bỏ đi từ nhiều tháng trước, để lại con thơ hơn hai tuổi. Tương lai của gia đình giờ là những tiếng thở dài bất lực của đôi vợ chồng đã hết tuổi lao động.

Những câu chuyện như của bé Phương A., anh Đ., hay ông Nguyễn Vũ T. (xã Phúc Hòa) vừa tỉnh lại sau nhiều ngày hôn mê sâu bởi chấn thương sọ não do tai nạn giao thông chỉ là vài lát cắt nhỏ. Nó cho thấy tai nạn giao thông không kết thúc ở hiện trường mà là khởi đầu của hành trình kéo dài giành giật sự sống, nhiều nạn nhân trở thành gánh nặng cho người thân.

Và nỗi đau ấy không chỉ dừng lại ở gia đình nạn nhân. Ở phía bên kia của thảm kịch, không ít gia đình khác cũng tan nát vì có người thân gây tai nạn. Đó là sự trả giá đắt trước pháp luật với những bản án hình sự nghiêm khắc, là gánh nặng tài chính khi phải đền bù cho gia đình nạn nhân. Hơn hết là nỗi dằn vặt, ân hận đeo đẳng suốt phần đời còn lại. Một phút bất cẩn trên đường không chỉ cướp đi sinh mạng, tương lai của người khác mà còn đẩy chính gia đình mình vào ngõ cụt, sự nghiệp bản thân tiêu tan.

Cần hành động ngay hôm nay

Thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh, 11 tháng năm 2025 (tính từ ngày 15/12/2024 đến 14/11/2025), toàn tỉnh xảy ra 586 vụ tai nạn giao thông, cướp đi sinh mạng của 334 người và làm 356 người bị thương.

Dù các chỉ số này đều giảm so với cùng kỳ năm 2024 nhưng con số gần 700 người chết và bị thương trong chưa đầy một năm là lời cảnh báo nhức nhối về ý thức và văn hóa tham gia giao thông. Đáng chú ý, phần lớn các vụ tai nạn xuất phát từ những lỗi chủ quan hết sức cơ bản: Không chú ý quan sát, chuyển hướng không bảo đảm an toàn, đi không đúng phần đường, làn đường và không làm chủ tốc độ.

Thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh, 11 tháng năm 2025 (tính từ ngày 15/12/2024 đến 14/11/2025), toàn tỉnh xảy ra 586 vụ tai nạn giao thông, cướp đi sinh mạng của 334 người và làm 356 người khác bị thương.

Theo Thượng tá Đinh Việt Thắng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh - đơn vị thụ lý giải quyết các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng), nhiều vụ tai nạn thương tâm hoàn toàn có thể tránh được nếu mỗi người có ý thức hơn trong việc tuân thủ luật, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và tuyệt đối không lái xe sau khi uống rượu, bia.

Lời cảnh báo ấy cũng là lời kêu gọi đến mỗi gia đình, mỗi cá nhân: Đừng giao phương tiện cho con trẻ khi chưa đủ điều kiện. Đừng để một phút lơ là khi lái xe phải trả giá bằng cả mạng sống của bản thân hoặc gây họa cho người khác.

Để giảm bớt tai nạn giao thông, Bắc Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ đẩy mạnh tuyên truyền đến xử lý nghiêm các vi phạm. Chuỗi hoạt động hưởng ứng “Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” từ ngày 20 đến 30/11 do Ban An toàn giao thông tỉnh triển khai đang lan tỏa những thông điệp mạnh mẽ như: “Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai” , “Tưởng nhớ người đi, vì người ở lại”, tập trung vào các nội dung và hành vi tích cực, có ảnh hưởng lớn tới an toàn giao thông. Các đoàn công tác của tỉnh đến thăm hỏi, hỗ trợ những gia đình nạn nhân khó khăn; các trường học dành phút tưởng niệm vào giờ chào cờ đầu tuần…

Tưởng nhớ để hành động, đó là lời nhắc nhở sâu sắc nhất. Mỗi người tham gia giao thông hãy tự ý thức bảo vệ mình và người khác, bởi sự an toàn của mỗi cá nhân sẽ góp phần tạo nên sự bình yên cho cả xã hội, để không một gia đình nào phải gánh chịu hậu quả nặng nề do tai nạn giao thông.

Bài, ảnh: Thùy Ninh

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/nhan-ngay-the-gioi-tuong-niem-nan-nhan-tu-vong-do-tai-nan-giao-thong-tuong-nho-de-hanh-dong-vi-su-an-toan-cua-cong-dong-postid431721.bbg