Nhan sắc gây tranh cãi của Vương Tổ Hiền
Nhan sắc của Vương Tổ Hiền đã thay đổi rất nhiều theo năm tháng.
Trong buổi làm tình nguyện gần đây tại một ngôi chùa ở Canada, Vương Tổ Hiền - biểu tượng nhan sắc kinh điển của điện ảnh Hong Kong thập niên 80, 90 đã khiến cộng đồng mạng bất ngờ vì ngoại hình khác lạ. Cô xuất hiện với vóc dáng phát tướng, gương mặt sưng phù, đôi mắt trũng sâu kèm quầng thâm rõ rệt, gần như không còn chút hình bóng nào của đại mỹ nhân từng khiến cả châu Á say đắm. Những hình ảnh đời thường không qua chỉnh sửa này nhanh chóng gây ra làn sóng tranh cãi.
Có người cho rằng Vương Tổ Hiền đã hoài phí nhan sắc trời cho, thậm chí nghi ngờ cô lạm dụng thẩm mỹ dẫn đến gương mặt biến dạng. Nhưng cũng không ít người bày tỏ sự cảm thông và ngưỡng mộ khi nữ diễn viên chọn sống một cuộc đời bình yên, buông bỏ danh vọng, không còn đặt nặng vấn đề ngoại hình như xưa.

Ngoại hình khác lạ của Vương Tổ Hiền. (Ảnh: Baijiahao)
So với các mỹ nhân cùng thời vẫn giữ được vóc dáng và nhan sắc ấn tượng ở tuổi trung niên như Lý Gia Hân, Khâu Thục Trinh thì Vương Tổ Hiền lại khiến công chúng tiếc nuối. Từng là "Nhiếp Tiểu Thiện" kinh điển trong Thiện Nữ U Hồn, một thời gắn liền với danh xưng "nữ thần không dao kéo", giờ đây cô lại khó nhận ra với khuôn mặt có phần sưng phù và dấu hiệu tuổi tác rõ rệt.
Nhưng ít ai biết rằng, Vương Tổ Hiền từng gặp tai nạn nghiêm trọng trong quá khứ khiến gương mặt bị tổn thương và biến dạng nhẹ. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến những thay đổi hiện tại chứ không hẳn do thẩm mỹ như nhiều lời đồn đoán. Bản thân Vương Tổ Hiền từng rất coi trọng ngoại hình, luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, nhưng sau nhiều biến cố trong sự nghiệp lẫn đời tư, cô đã chọn cách trân trọng nội tâm và sức khỏe hơn vẻ ngoài phù phiếm.

Sự khác lạ của Vương Tổ Hiền hiện tại là do tai nạn trong quá khứ. (Ảnh: Weibo)
Đã hơn 20 năm kể từ ngày Vương Tổ Hiền rút lui khỏi làng giải trí để sang Canada định cư và sống đời độc thân. Không còn son phấn và váy áo lộng lẫy, nữ diễn viên Thần Bài giờ đây gắn bó với các hoạt động Phật pháp, ăn chay, làm công quả và sống giản dị như bao người bình thường khác. Cô thường được bắt gặp đi siêu thị mua rau, mặc áo khoác cũ, mang dép lê, thậm chí còn trả giá ở các quầy hàng giảm giá.
Không còn ai gọi cô là "nữ thần", chỉ còn là "cô Vương" sống ở khu phố gần chùa. Trong các sự kiện Phật giáo, nữ minh tinh đình đám một thời xắn tay áo bê bàn, bày hoa quả, lau dọn mà không nề hà, thậm chí còn giúp đỡ những người trẻ khiêng đồ. Dáng vẻ mập mạp, lưng hơi khom và nụ cười hiền hậu, Vương Tổ Hiền hiện tại là một hình ảnh hoàn toàn khác, nhưng cũng đáng yêu và gần gũi theo cách riêng.

Vương Tổ Hiền của hiện tại chọn cuộc sống bình dị nhất. (Ảnh: Baijiahao)
Mỗi lần Vương Tổ Hiền xuất hiện với diện mạo xuống sắc, mạng xã hội lại dậy sóng với các bình luận trái chiều: "Sao lại để mình phát tướng như vậy?", "Phí cả một khuôn mặt đẹp", hay "Cô ấy từng là tường thành nhan sắc mà giờ thế này thì ai còn tin vào cái gọi là vẻ đẹp vĩnh cửu?"
Nhưng cũng có người phản biện: "Đẹp để làm gì khi đã chọn rút lui khỏi ánh đèn? Ở tuổi gần 60, ai mà không thay đổi?", "Sự tự do của cô ấy đáng quý hơn vẻ ngoài". Vương Tổ Hiền từng nói trong một buổi phỏng vấn trước khi giải nghệ: "Tôi sợ già, nhưng tôi còn sợ hơn khi sống theo cách người khác mong đợi". Giờ đây, câu nói ấy dường như trở thành lời tuyên ngôn cho chính lối sống mà cô đang theo đuổi.

Nhan sắc của Vương Tổ Hiền thường gây ra nhiều tranh cãi, nhất là khi hồi trẻ cô quá đẹp. (Ảnh: Baidu)
Nhan sắc của Vương Tổ Hiền có thể không còn là "huyền thoại" như xưa nhưng cách cô sống hiện tại lại khiến người ta phải suy ngẫm một điều, đó là liệu có công bằng không khi chúng ta yêu cầu một người phụ nữ đã rời bỏ showbiz hơn 2 thập kỷ phải giữ mãi hình ảnh hoàn hảo?
Khi ánh hào quang tắt đi, khi vai diễn kết thúc, khi lớp trang điểm bị rửa trôi, thứ còn lại là con người thật có nếp nhăn, có tăng cân, có bình dị nhưng cũng có tự do. Và nếu nhìn kỹ, nụ cười hiện tại của Vương Tổ Hiền khi đang bê bàn tại chùa, thậm chí còn rạng rỡ hơn cả ánh mắt mơ màng của "Nhiếp Tiểu Thiện" năm nào.