Nhanh chóng truy tìm tài sản, trao trả cho người nước ngoài

Chưa đầy 12 giờ tìm kiếm, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh đã nhanh chóng truy tìm và trả lại tài sản của nhà khảo cổ người nước ngoài đánh rơi trong thời gian làm việc tại Phú Yên.

Sau những ngày làm việc vất vả tại hiện trường khai quật và nghiên cứu công trình kiến trúc cổ Chămpa tại khu vực Đồng Miễu (thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa), khoảng 23 giờ ngày 12/7, anh Federico Barocco, nhà khảo cổ học người Ý, làm việc tại Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (Quảng Nam), đồng thời là cộng tác viên của Viện Khảo cổ học Việt Nam đã cùng các đồng nghiệp đến uống nước tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Tất Thành (phường 2, TP Tuy Hòa).

Do mải mê trao đổi công việc nên anh đã sơ suất đánh rơi chiếc điện thoại di động iPhone 7, bên trong chứa rất nhiều dữ liệu, hình ảnh ghi nhận kết quả khảo cổ tại công trình kiến trúc Chămpa ở Đồng Miễu và kết quả khảo cổ tại Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn cùng nhiều di tích khảo cổ khác.

Mãi đến sáng 13/7, nhà khảo cổ học người Ý này mới phát hiện tài sản của mình bị rơi mất. Anh và các đồng nghiệp trong đoàn công tác đi tìm khắp nơi nhưng bất thành. Khi ấy anh mới đến Công an Phú Yên trình báo sự việc.

Đi cùng với anh Federico Barocco, TS Nguyễn Tiến Đông, Trưởng Phòng Khảo cổ học đô thị, Viện Khảo cổ học Việt Nam - thành viên trong đoàn công tác khảo cổ tại Phú Yên cho biết, dù tài sản bị rơi mất không lớn nhưng bên trong chứa rất nhiều dữ liệu quan trọng. Chủ tài sản lại là người nước ngoài. Nếu dữ liệu này bị mất đi hoặc rơi vào tay kẻ xấu thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Do đó, TS Nguyễn Tiến Đông và đồng nghiệp khẩn thiết đề nghị lực lượng Công an Phú Yên nhanh chóng có biện pháp hỗ trợ, truy tìm.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSHS khẩn trương truy tìm tài sản, trả lại cho người đánh mất. Cùng với việc phối hợp cẩn trọng rà soát lại toàn bộ những nơi có khả năng chiếc điện thoại bị đánh rơi, trinh sát hình sự cũng sử dụng các biện pháp công tác, quyết tâm nhanh chóng truy tìm tài sản bị mất. Chỉ vài giờ sau, lực lượng truy tìm phát hiện chiếc điện thoại này đang ở tại nhà chị Nguyễn Thị Hồng Oanh (thôn Phú Ân, xã Hòa An, huyện Phú Hòa).

Chị Hồng Oanh cho biết, chiếc điện thoại này do cha chị tình cờ nhặt được tại một vệ cỏ bên đường Nguyễn Tất Thành trong lúc đi tập thể dục vào sáng sớm 13/7. Vì không rành về điện thoại nên ông gọi chị Oanh đến mang về nhà, kiểm tra xem của ai thì trả lại. Do chiếc điện thoại có cài mật mã bảo vệ đặc biệt nên chị Oanh không thể tiếp cận, liên lạc với chủ sở hữu. Khi được cán bộ Phòng CSHS thông báo về chủ nhân của chiếc điện thoại, gia đình chị Hồng Oanh rất bất ngờ và vui vẻ, tự nguyện trả lại cho nhà khảo cổ.

Nhận lại “báu vật” từ tay cán bộ Phòng CSHS Công an tỉnh, nhà khảo cổ học Federico Barocco và các đồng nghiệp ở Viện Khảo cổ học Việt Nam rất bất ngờ, xúc động. Nhà khảo cổ học người Ý rất ngạc nhiên khi chỉ trong một thời gian ngắn, cảnh sát Việt Nam đã truy tìm lại được chiếc điện thoại. Trước khi về lại Quảng Nam làm việc, anh xúc động gửi lời chào và bày tỏ sự biết ơn đối với các cán bộ Phòng CSHS và những người dân tỉnh Phú Yên - vùng đất không chỉ có sông núi thơ mộng hữu tình mà còn có những con người thật hồn hậu và mến khách.

NGUYÊN KHANG

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/224440/nhanh-chong-truy-tim-tai-san-trao-tra-cho-nguoi-nuoc-ngoai.html