Nhát dao găm vùng thái dương của nạn nhân sau buổi họp lớp cấp 3 ở Hà Nội
Thấy bạn gái đi họp lớp, được người con trai khác đưa về, Nguyễn Trường Khánh nổi máu ghen tuông, đã rút dao găm vào vùng thái dương của nạn nhân.
Ngày 29/7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trường Khánh (SN 1978, ở Quảng Ninh) mức án 13 năm tù về tội "Giết người".
Trước đó, vào năm 2016, Khánh có quan hệ tình cảm với chị N. (SN 1997, ở Hà Nội). Khánh thường xuyên đi từ Quảng Ninh lên Hà Nội chơi và ngủ tại nhà do chị N. thuê ở phố Kim Mã, Hà Nội. Theo cáo buộc, ngày 22/12/2016, Khánh đến nhà chị N. chơi và biết người yêu đi họp lớp cấp 3 cùng một số người bạn vào ngày 23/12/2016.
Khoảng 18h ngày 23/12/2016, chị N. từ chỗ làm đi thẳng đến địa điểm tổ chức họp lớp, còn Khánh ở lại nhà thuê của chị N. Đến khoảng 23h30 cùng ngày, chị N. được bạn cùng lớp là anh Trần Đức Q. đưa về, mỗi người đi một xe máy riêng. Khi đến chân cầu thang nhà T2 ở phố Kim Mã, anh Q. gọi chị N. dừng lại. Chị N. dừng xe máy vào gần cầu thang, còn anh Q. ngồi trên xe máy nói chuyện.

Ảnh minh họa.
Lúc đó, bị cáo Khánh đang ngồi trong nhà thì nghe thấy có tiếng nói chuyện dưới đường vọng lên. Biết người yêu về, Khánh đi ra ngoài hành lang tầng 2 nhìn xuống thì thấy chị N. và anh Q. đang nói chuyện với nhau nên phát sinh ghen tức.
Khánh đứng ở hành lang tầng 2 lời qua tiếng lại với anh Q. Khi bị anh Q. nói lại, Khánh bực tức chạy từ tầng 2 xuống, dùng tay chân lao vào đấm đá anh Q. Anh Q. cũng dùng tay chân đánh lại Khánh, thì được chị N. can ngăn và tách hai người ra.
Ngay lúc đó, bị cáo chạy lên cầu thang, vào phòng của chị N. lấy con dao để dưới nền nhà, rồi chạy xuống đường. Chị N. can ngăn không được đã cố hô hoán cho anh Q. biết.
Khi Khánh chạy xuống tới đường thì thấy anh Q. đang ngồi trên xe máy chuẩn bị đi. Anh Q. xuống xe, thì bị Khánh cầm dao lao vào chém một nhát trúng vào vùng thái dương của nạn nhân, gây ra các vết thương làm vỡ xương vòm sọ và con dao găm dính vào đầu anh Q.
Khánh buông tay ra khỏi dao và bỏ chạy trốn ra phố Kim Mã. Trong khi đó, anh Q. rút dao ra khỏi đầu rồi đuổi theo Khánh. Nhưng do vết thương chảy nhiều máu, anh Q. bị choáng phải dừng lại. Lúc này, chị N. đến đỡ bạn và gọi xe taxi đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cấp cứu.
Bị cáo Khánh đứng từ xa quan sát thấy anh Q. và người yêu của mình đi khuất rồi mới quay về nhà chị N. Sau khi đưa nạn nhân đi cấp cứu, chị N. quay về nhà gặp Khánh. Biết nạn nhân đã được cấp cứu kịp thời, không còn nguy hiểm đến tính mạng, Khánh ở lại chơi tại nhà thuê của chị N. thêm 2 ngày rồi mới quay lại Quảng Ninh.
Về phía nạn nhân, anh Q. điều trị từ ngày 24-30/12/2016 thì xuất viện. Đến ngày 30/1/2017, nạn nhân đến cơ quan công an trình báo. Theo cáo buộc, anh Q. do được cấp cứu và điều trị kịp thời nên không tử vong, bị tổn hại 40% sức khỏe.
Đến ngày 15/11/2024, Khánh bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi Giết người. Quá trình điều tra vụ án, nạn nhân không yêu cầu Nguyễn Trường Khánh bồi thường về dân sự và đề nghị xử lý bị cáo theo pháp luật.
Đối với chị N., cơ quan điều tra cho rằng, chị này biết việc Khánh dùng dao chém anh Q. nhưng đã không đến cơ quan công an trình báo. Cáo trạng cho rằng, chị N. nhận thức hành vi của người yêu là cố ý gây thương tích, không nhằm mục đích tước đoạt mạng sống của anh Q.
Hành vi của chị N. có dấu hiệu phạm vào tội "Không tố giác tội phạm", nhưng đến nay đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, cơ quan điều tra không đề cập xử lý chị N. về hành vi trên.