Nhặt được của rơi, trả người đánh mất

Khoảng 10 giờ sáng 18/6, khi đang đi qua khu vực xã Hồng Phong, huyện Bình Gia, anh Lê Văn Tuấn (sinh năm 1989), trú tại thôn Bản Thẳm, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia đã nhặt được 1 chiếc ví màu nâu rơi ven đường, bên trong ví có một số giấy tờ tùy thân quan trọng như: căn cước công dân, bảo hiểm y tế, bằng lái xe, đăng ký xe máy...

Sau khi nhặt được chiếc ví trên, anh Tuấn đã đến trụ sở Công an xã Hồng Phong để trình báo và bàn giao tài sản cho Công an xã để tìm chủ nhân của chiếc ví. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hồng Phong đã khẩn trương rà soát, xác minh và xác định chủ nhân của chiếc ví là anh Hoàng Văn Tháo (sinh năm 1984), trú tại thôn Pắc Giắm, xã Quang Trung, huyện Bình Gia. Đến 10 giờ 40 phút cùng ngày, Công an xã Hồng Phong đã bàn giao toàn bộ giấy tờ cho chủ nhân chiếc ví.

Anh Hoàng Văn Tháo nhận lại tài sản đánh rơi từ Công an xã Hồng Phong và anh Lê Văn Tuấn (bên phải)

Anh Hoàng Văn Tháo nhận lại tài sản đánh rơi từ Công an xã Hồng Phong và anh Lê Văn Tuấn (bên phải)

Tuy chiếc ví không có tiền mặt nhưng lại có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng trong đó, hành động nhặt được của rơi, đem trả lại người đánh mất của anh Lê Văn Tuấn rất cần được nhân rộng và lan tỏa, xứng đáng là tấm gương sáng để mỗi người học tập, noi theo. Từ câu chuyện giản dị đó, đã và đang góp phần lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có trách nhiệm để xây dựng một cộng đồng ngày càng văn minh, tử tế, nghĩa tình.

MAI LINH

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/nhat-duoc-cua-roi-tra-nguoi-danh-mat-5050453.html