Nhặt được vàng, điện thoại và tiền mặt trả lại người đánh rơi
Nhặt được túi tài sản chứa vàng và tiền mặt có giá trị lớn, một người dân ở xã Đồng Kho (Lâm Đồng) đã kịp thời trình báo Công an.

Trước sự chứng kiến của Công an xã, anh Cường trả lại tài sản cho người đánh rơi
Trước đó, khoảng 8h10 ngày 14/9/2025, Công an xã Đồng Kho tiếp nhận tin báo từ anh Lê Tấn Cường, thường trú tại thôn Huy Khiêm 1, xã Đồng Kho, về việc anh nhặt được một túi nilon bên trong có nhiều tài sản giá trị do người khác đánh rơi.
Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Đồng Kho đã nhanh chóng đến hiện trường xác minh. Qua kiểm tra, bên trong túi có 3 nhẫn vàng (18K và 24K), 1 dây chuyền vàng 18K. Tổng cộng là 6,5 chỉ vàng và 10,62 triệu đồng tiền mặt. Lực lượng Công an đã lập biên bản tiếp nhận, đồng thời thông báo rộng rãi để tìm chủ sở hữu.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định chủ tài sản là bà Dương Thị Tiến (SN1964), thường trú tại thôn Huy Khiêm 6, xã Đồng Kho. Đến 11h20 cùng ngày, Công an xã đã tổ chức trao trả toàn bộ tài sản cho bà Tiến tại trụ sở, với sự chứng kiến của anh Cường, đại diện Ban điều hành thôn và chính quyền địa phương.

Công an xã Bảo Thuận trao lại chiếc điện thoại bị đánh rơi cho anh Tuấn
Trước đó, ngày 14/9, anh K’ Bron, trú tại xã Tà Hine (Lâm Đồng) đã đến Công an xã Bảo Thuận trình báo và giao nộp chiếc điện thoại di động nhặt được tại khu vực chợ Đinh Lạc, nhờ xác minh trả lại cho người đánh rơi.
Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã đã tiến hành xác minh và xác định chủ sở hữu của chiếc điện thoại trên là anh Tuấn, trú tại xã Di Linh.
Hành động đẹp của anh Lê Tấn Cường và K’ Bron không chỉ góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng, mà còn thể hiện ý thức xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố niềm tin của Nhân dân vào lực lượng Công an.