Nhật Kim Anh không đáng bị vùi dập
Nhật Kim Anh trở thành cái tên bị 'tấn công' trên mạng xã hội.
Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, thị trường âm nhạc Việt lại bước vào giai đoạn sôi động quen thuộc. Hàng loạt nghệ sĩ từ trẻ đến gạo cội đồng loạt tung sản phẩm mới, tạo nên một “đường đua nhạc Tết” đa sắc màu. Trong bối cảnh đó, việc xuất hiện những ý kiến khen, chê trái chiều là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, trường hợp của Nhật Kim Anh với MV Bao lì xì đang cho thấy một câu chuyện đáng suy ngẫm hơn về cách công chúng nhìn nhận nhạc Tết và sự đa dạng trong thị hiếu thưởng thức.

Ngay sau khi ra mắt, Bao lì xì nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội, nhưng theo chiều hướng tiêu cực. Không ít khán giả gắn cho ca khúc này những cụm từ nặng nề như “thảm họa nhạc Tết”, cho rằng sản phẩm mang màu sắc cũ, thiếu đột phá và không phù hợp với thị trường âm nhạc đang ngày càng trẻ hóa. Những nhận xét này, nếu nhìn bề ngoài, có vẻ xuất phát từ sự so sánh với các sản phẩm Tết hiện đại, sôi động, được đầu tư hình ảnh bắt mắt và âm thanh mang hơi thở thời đại.

Tuy nhiên, nếu đặt Bao lì xì vào đúng bối cảnh và mục đích của nó, những lời chê bai kể trên dường như chưa thật sự công bằng. Xét về bản chất, nhạc Tết từ trước đến nay không phải là “sân chơi” của sự cách tân táo bạo hay thử nghiệm âm nhạc phức tạp. Phần lớn các ca khúc Tết tồn tại lâu dài trong ký ức khán giả đều có điểm chung: giai điệu dễ nghe, ca từ giản dị, truyền tải tinh thần vui tươi, đoàn viên và hy vọng cho năm mới. Ở khía cạnh này, Bao lì xì hoàn toàn không đi ngược lại những giá trị quen thuộc ấy.
Một trong những lập luận được đưa ra nhiều nhất để phê phán Nhật Kim Anh là tư duy âm nhạc “lỗi thời”. Song cần thẳng thắn nhìn nhận rằng, Nhật Kim Anh thuộc thế hệ nghệ sĩ trưởng thành từ những năm 2000, gắn liền với dòng nhạc trữ tình, bolero và các ca khúc mang màu sắc dân dã. Đỉnh cao sự nghiệp của cô không đến từ việc chạy theo xu hướng, mà từ việc xây dựng một phong cách riêng, chạm đến cảm xúc của một bộ phận khán giả nhất định. Việc yêu cầu một nghệ sĩ như Nhật Kim Anh phải thay đổi hoàn toàn tư duy âm nhạc để tiệm cận thị hiếu Gen Z là điều không dễ, thậm chí không cần thiết.

Quan trọng hơn, Bao lì xì không được tạo ra để phục vụ số đông khán giả trẻ trên các nền tảng mạng xã hội, mà hướng đến nhóm công chúng trung thành của Nhật Kim Anh, những người yêu thích âm nhạc mang hơi thở miền Tây, mộc mạc và gần gũi. Với nhóm khán giả này, sự quen thuộc đôi khi lại chính là giá trị cốt lõi. Một ca khúc Tết không cần quá thời thượng, chỉ cần đủ ấm áp để vang lên trong những ngày đầu năm.
Thực tế cũng cho thấy, những sản phẩm nhạc Tết trước đây của Nhật Kim Anh, dù không gây “bão” truyền thông, vẫn đạt được những con số khả quan và có đời sống riêng mỗi dịp xuân về. Trong kỷ nguyên bùng nổ của nhạc số và xu hướng nghe, xem ngắn hạn, các sản phẩm mang màu sắc truyền thống có thể gặp bất lợi về độ lan tỏa, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng kém giá trị hay xứng đáng bị gắn mác “thảm họa”.

Ở một góc nhìn khác, việc Nhật Kim Anh duy trì thói quen ra mắt nhạc Tết đều đặn qua các năm là điều đáng trân trọng. Giữa lúc nhiều nghệ sĩ chỉ xem nhạc Tết như “cuộc đua mùa vụ”, sự kiên định của cô cho thấy một lựa chọn nghệ thuật rõ ràng: làm nhạc cho khán giả của mình, thay vì chạy theo áp lực cạnh tranh.
Suy cho cùng, Bao lì xì có thể không phải là sản phẩm phù hợp với tất cả mọi người, nhưng nó cũng không đáng phải hứng chịu những lời chỉ trích gay gắt. Nhạc Tết vốn đa dạng và mỗi ca khúc đều có “đất sống” riêng. Thay vì vội vàng phủ định, có lẽ công chúng cần một cái nhìn bao dung hơn, để âm nhạc ngày Tết thực sự là nơi hội tụ của nhiều thế hệ, nhiều cảm xúc và nhiều lựa chọn thưởng thức khác nhau.












