Nhảy xuống hồ để dạy con gái bơi, người đàn ông tử vong vì gãy cổ
Một giáo viên thể dục ở Ninh Ba đã tử vong sau khi gãy cổ vì nhảy xuống ở vùng nước nông, anh nằm sấp trên mặt nước trong 16 phút mà không có ai đến kiểm tra.
Một tai nạn đã xảy ra tại một bể bơi ở Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Một nam giáo viên thể dục, trong lúc dạy con gái bơi, đã thực hiện động tác "ngụp đầu xuống nước" ở vùng nước nông chỉ sâu 1,1 mét. Động tác này khiến cột sống cổ người đàn ông bị gãy, và đã nằm sấp dưới nước suốt 16 phút mà không có ai cứu. Cuối cùng, người đàn ông đã tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện.
Người đàn ông đã tử vong sau khi gãy cổ vì nhảy xuống ở vùng nước nông. Video: Weibo
Theo các báo cáo từ các phương tiện truyền thông đại lục như The Paper và Guancha.cn, vào khoảng 6h30p chiều ngày 18/10, một người đàn ông 36 tuổi đã đưa cô con gái 7 tuổi của mình đi bơi tại Nhà thi đấu Cixi Borui ở Ninh Ba.
Đoạn phim giám sát cho thấy cô bé nhìn thấy cha mình nhảy xuống nước, đầu cúi xuống, tay buông thõng. Người đàn ông ngay lập tức bất tỉnh và nổi úp mặt trên mặt nước. Cô bé nhận thấy có điều gì đó không ổn và đã đến kiểm tra cha mình. Các báo cáo cho biết không có nhân viên cứu hộ hoặc nhân viên phòng tập nào đến hỗ trợ. Cuối cùng, cô bé đã chạy về nhà gần đó và tìm mẹ mình, sau đó họ đến nhà thi đấu để đưa người đàn ông đến bệnh viện. Sau năm ngày được chăm sóc đặc biệt, người đàn ông đã không qua khỏi vì vết thương; nguyên nhân tử vong là do gãy cột sống cổ.
Bà Zou, một trong những người thân của nạn nhân , cho biết vào ngày 24/10 rằng mặc dù người đàn ông đã nhảy xuống vùng nước nông được đánh dấu bằng biển báo " vùng nước nông 1,1 mét", nhưng không có sự hỗ trợ nào trong suốt 16 phút sau tai nạn , khiến họ bỏ lỡ thời điểm vàng để cứu hộ.
Nhân viên tại Nhà thi đấu Borui cho biết có ba nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường vào thời điểm đó. Họ nhìn thấy người đàn ông trong tình trạng nguy kịch, nhưng khi thấy con gái ông ta ở gần đó, họ cho rằng đó chỉ là một trò đùa. Ông ta đã được cứu sống và đưa đến bệnh viện, nhưng đã qua đời năm ngày sau đó. Nhà thi đấu tuyên bố rằng mặc dù họ không phải là người chịu trách nhiệm chính, nhưng họ sẽ không trốn tránh trách nhiệm và sẽ bồi thường một phần.











