Nhiều hộ dân Phú Đô (Hà Nội) bị cô lập, chờ cứu trợ giữa biển nước dù hết mưa

Sau trận mưa lớn ngày hôm qua, hiện tại, Tổ dân phố số 2-số 3, (gần chợ Phú Đô), phường Từ Liêm, Hà Nội vẫn trong tình trạng bị nước bao vây, nhiều hộ dân buộc phải 'cố thủ' trong nhà, trên tầng hai hoặc tầng ba, chờ sự hỗ trợ từ chính quyền và lực lượng chức năng.

Điện mất, nước sinh hoạt cạn kiệt

Anh Nguyễn Văn Nam, sống tại Tổ dân phố số 2 chia sẻ: “Cơn mưa lớn kéo dài suốt cả ngày hôm qua đã làm tê liệt toàn bộ khu vực. Điện bị cúp từ trưa hôm qua, nước sạch cũng đã hết. Một số hộ may mắn thì còn chút nước dự trữ trên téc mái, nhưng cũng phải dùng tiết kiệm. Có nhà thì hết nước hoàn toàn, không biết xoay sở thế nào”.

Cơn mưa lớn kéo dài suốt cả ngày hôm qua đã làm tê liệt toàn bộ khu vực

Cơn mưa lớn kéo dài suốt cả ngày hôm qua đã làm tê liệt toàn bộ khu vực

Theo anh Nam, tại đây, nhiều hộ vẫn còn ngập sâu trong nhà, mực nước phổ biến 40-50cm. Nhiều gia đình có người già yếu, trẻ nhỏ muốn di chuyển sang nơi khác an toàn hơn nhưng không thể, bởi đường ra đều chìm trong biển nước.

“Suốt từ đêm qua đến giờ, nước chỉ rút được khoảng 15cm. Nguyên nhân là do trạm bơm Đồng Bông cũng bị ngập, không thể vận hành bơm tiêu úng cho khu vực”, anh Nam nói.

Mực nước lớn, rút rất chậm, khiến cuộc sống người dân nơi đây bị đảo lộn

Mực nước lớn, rút rất chậm, khiến cuộc sống người dân nơi đây bị đảo lộn

Gia đình anh có 5 người, nhưng từ hôm qua đến nay, không có điện, không có nước sạch: “Cứ đến bữa ăn, tôi phải lội nước ngập ngang ngực đi mua đồ ăn sẵn mang về”, anh Nam cho hay.

Cố thủ trong nhà, chờ cứu trợ

Tương tự, gia đình chị Trần Thị Hồng ở Tổ dân phố số 3 cũng đang chật vật giữa biển nước. Chị Hồng cho biết, nhà có 5 người, trong đó có hai cụ già trên 70 tuổi và một bé 12 tuổi.

“Từ hôm qua đến giờ, cả gia đình phải cố thủ trên tầng hai. Chúng tôi đã tính chuyện di cư sang Tân Mỹ, cách nhà khoảng 2km, nhưng chưa biết đi bằng gì. Nước thì rút rất chậm, trong nhà giờ vẫn ngấp nghé mép bàn. Điện mất, nước mất từ trưa hôm qua. Cả nhà phải ăn bánh mì khô cầm hơi, hai cụ già thì chỉ có cháo loãng”, chị Hồng kể.

Nước sinh hoạt, gia đình chị buộc phải hứng tạm từ những trận mưa, dùng để đánh răng, rửa mặt. Một ít nước đun sôi dự trữ thì chia nhỏ ra cho cả nhà uống.

“Cụ ông trong nhà tôi đang bị ốm, cần ăn cháo xay nhưng không có điện để nấu. Cả gia đình quyết định đưa cụ sang nhà người thân ở Tân Mỹ. Bé 12 tuổi thì lại bị đau chân, di chuyển khó khăn. Đêm qua, cả nhà gần như thức trắng, lo sợ nước sẽ dâng cao thêm”, chị Hồng chia sẻ.

Nước vẫn ngập sâu khiến mọi hoạt động quanh khu vực bị ngừng trệ

Nước vẫn ngập sâu khiến mọi hoạt động quanh khu vực bị ngừng trệ

Đến thời điểm hiện tại, nhiều tuyến đường dẫn vào Phú Đô hiện vẫn chìm trong nước. Các ngõ nhỏ biến thành sông, xe máy, ô tô đều không thể đi lại. Phần lớn người dân phải lội bộ để di chuyển, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn điện giật hoặc sụt hố ga.

Trong bối cảnh đó, điều người dân mong chờ nhất lúc này là sự tiếp cận nhanh chóng của lực lượng cứu hộ và sự chi viện từ các đoàn cứu trợ, cũng như giải pháp từ các ngành chức năng nhanh chóng thoát nước, để người dân trở lại cuộc sống bình thường.

Chung Thủy/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhieu-ho-dan-phu-do-ha-noi-bi-co-lap-cho-cuu-tro-giua-bien-nuoc-du-het-mua-post1234297.vov