Nhìn lại 'hành trình rực rỡ' của Phương Mỹ Chi tại sàn đấu âm nhạc Sing! Asia 2025
HHTO - 'Ghi danh' vào vòng Bán kết 2 tại sân chơi âm nhạc quốc tế Sing! Asia 2025, Phương Mỹ Chi đã có một hành trình vô cùng rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng đẹp với khán giả trong và ngoài nước.
Vòng Chung kết dự kiến sẽ chính thức được phát sóng vào ngày 25/7. Buổi ghi hình sân khấu cuối cùng của cuộc thi đã hoàn thành tại Ma Cao (Trung Quốc) vào tối 16/7. Trên mạng xã hội, một nhóm khán giả xem trực tiếp tại trường quay tiết lộ, trình diễn ca khúc Lạc Trôi, được soạn lại theo song ngữ Việt - Trung, cùng ca sĩ Hoàng Linh (Trung Quốc).
Kết quả, Quán quân là đại diện Nhật Bản - Miyuna, Á quân thuộc về Chu Phi Ca đến từ Trung Quốc và Quý quân (hạng Ba) là Phương Mỹ Chi. Tuy nhiên, thông tin này hiện vẫn chỉ là đồn đoán, chưa được các bên liên quan xác thực.
Đoạn clip song ca của Phương Mỹ Chi và ca sĩ Hoàng Linh. Nguồn video: @ntckun201
Phương Mỹ Chi đã có một hành trình ấn tượng tại Sing! Asia 2025. Ở trạm thi đầu tiên tại Vịnh Hạ Long (Việt Nam), Phương Mỹ Chi “ghi điểm” với Buôn Trăng và Rock Hạt Gạo. Trong đó, Rock Hạt Gạo với phần beat sôi động vừa mang đậm cá tính trẻ trung, vừa thể hiện rõ nét văn hóa Việt. Câu hát: "Ăn cơm chưa? Chưa ăn cơm? Chưa ăn cơm thì ta ăn chung" khuấy động sân chơi âm nhạc quốc tế. Gen Z còn được khen ngợi với trang phục áo tứ thân, yếm đào, nón quai thao. Kết quả, Phương Mỹ Chi giành chiến thắng trong phần thi đối kháng với đại diện Nhật Bản và trở thành "Vua Trạm".

Phương Mỹ Chi mở màn ấn tượng tại sân khấu Sing! Asia 2025. Nguồn ảnh: FBNV.
Tại trạm Singapore, Phương Mỹ Chi mang đến bản mashup Lý Bắc Bộ x Đẩy Xe Bò. Bằng chất giọng sáng, khỏe đặc trưng cộng với màn biểu diễn trống cơm đặc sắc, Phương Mỹ Chi tiếp tục nhận về phản hồi tích cực.
Ca/nhạc sĩ Thái Nhã Kiện dành lời khen: "Người trẻ chúng ta đều nên học hỏi cô ấy, nhất là hiện nay rất nhiều người muốn theo đuổi thể loại nhạc Pop. Phương Mỹ Chi lựa chọn đi theo con đường âm nhạc dân tộc Việt Nam. Cô ấy tìm thấy sức hút riêng của mình trong dòng nhạc này và tôi thích điều đó".
Ở vòng Tứ kết, giọng ca sinh năm 2003 trình diễn Bóng Phù Hoa - bản hit lấy cảm hứng từ Chuyện Người Con Gái Nam Xương (Nguyễn Dữ). Bản phối trình diễn tại Sing! Asia 2025 được nâng tone ở cao trào, đoạn tụng được DTAP đảo ngược lên đầu để gây ấn tượng: “Sự đời nước mắt soi gương/ Còn thương phải nói hết thương tỏ lời/ Chuyện người con gái Nam Xương/ Vỡ tan mối tình vì một bóng hình”.
Bên cạnh đó, Phương Mỹ Chi cùng với nhóm DTAP còn chọn chuyển ngữ phần điệp khúc, giúp BGK và khán giả Trung Quốc dễ dàng tiếp cận ý nghĩa tác phẩm. Màn biến hóa thông minh này giúp cô chiến thắng "Ma vương" trạm Hồng Kong - Hoàng Linh.
Tại Bán kết 1, Phương Mỹ Chi kết hợp với Khả Lâu trong tiết mục mashup Túy Âm - Lục Hải Vi Vương. Phần trình diễn có sử dụng một đoạn trong vở cải lương Việt Nam Tiếng Trống Mê Linh và hí kịch Trung Quốc. Cả hai nghệ sĩ trẻ truyền tải khéo léo chất liệu nghệ thuật cổ truyền bằng một tinh thần đương đại: Disco, Rock, hòa quyện cùng âm sắc dân gian. Phần trình diễn vừa mang tinh thần trẻ trung, vừa có chiều sâu văn hóa.
Ở vòng Bán kết 2 được chiếu vào tối nay 18/7, Phương Mỹ Chi được dự đoán sẽ tiếp tục mang đến một “đặc sản” văn hóa Việt Nam. Tại vòng này, 8 thí sinh sẽ thách đấu 1:1 để chọn ra 4 người vào vòng Chung kết. Đối thủ trực tiếp của Phương Mỹ Chi là thí sinh Trung Quốc - Ái Tân Giác La Mị.
Bên cạnh những sân khấu "đậm đà", Phương Mỹ Chi còn tương tác thân thiết với dàn thí sinh quốc tế. Nữ ca sĩ tự tay trang trí nón lá, với hình vẽ nữ ca sĩ cùng quốc kỳ Việt Nam và quốc kỳ các nước bạn. Trong khi ăn uống cùng dàn thí sinh, "cây hài" của Em Xinh "Say Hi" còn "đa dạng biểu cảm", khiến netizen cười nghiêng ngả.

Món quà tinh tế của Phương Mỹ Chi dành tặng thí sinh Sing! Asia 2025. Nguồn ảnh: FBNV.
