Nhìn lại loạt trận khai màn Cup Quốc gia 2025/26: Những thông điệp đến từ Cúp

Cùng với thất bại khó tin 1-3 của Becamex TPHCM trước Trường Tươi Đồng Nai, việc nhiều CLB V.League bị các đội bóng hạng Nhất 'làm khổ' như một thông điệp báo hiệu giai đoạn khó khăn sẽ kéo dài ở một số cái tên.

Trường Tươi Đồng Nai ra mắt ấn tượng ở Cúp Quốc gia, đồng thời lộ rõ là ứng viên thăng hạng.

Trường Tươi Đồng Nai ra mắt ấn tượng ở Cúp Quốc gia, đồng thời lộ rõ là ứng viên thăng hạng.

Sau trận thắng hoành tráng 3-1 trước Becamex TPHCM, HLV Nguyễn Việt Thắng đã dành cho các học trò những lời có cánh: "Tinh thần thi đấu, 10 điểm. Thái độ thi đấu, 10 điểm. Sự tập trung cho trận đấu, 10 điểm". Riêng Minh Vương, nhà cầm quân họ Nguyễn đánh giá: "Thật sự 10 điểm vẫn chưa đủ để đánh giá về cậu ấy".

Trong khi đội bóng cùng miền tiến thêm một bước để khẳng định quyết tâm giành vé thăng hạng bằng nội lực, thì HLV Nguyễn Anh Đức lại biến thất bại của Becamex TPHCM là tai nạn, đổ lỗi cho trọng tài thiên vị. Thôi thì cứ cho là vậy, nhưng nếu so sánh về đẳng cấp, kết quả thảm bại bởi một đội hạng dưới chẳng có "lý gio lý trấu" nào biện hộ nổi. Chẳng phải, ở V-League, Becamex TPHCM đang xếp dưới cả đội hạng Nhất PVF- CAND, sau 1 trận thắng và 2 trận thua đấy sao?. Nói trắng ra, "Chelsea Việt Nam" đang lộ rõ dấu hiệu sa sút và trận thua Trường Tươi Đồng Nai là hệ quả nối tiếp mà thôi.

Cũng ở một cặp đấu có sự chênh lệch giữa 2 hạng giải là H. Hà Tĩnh và Quảng Ninh FC, dấu hiệu khó khăn cũng hiện rõ trên hình hài đội bóng do cựu HLV Becamex Bình Dương (nay là Bcamex TPHCM) Nguyễn Công Mạnh dẫn dắt. Trên sân nhà, H. Hà Tĩnh cũng phải nhờ đến sai lầm của thủ môn Văn Phú ở những phút bù giờ của bù giờ mới khuất phục được Quảng Ninh FC với tỷ số tối thiểu.

Một cái tên khác của V-League là Đ. Thanh Hóa tiếp tục nối dài chuỗi trận đáng thất vọng khi không thể đánh bại HAGL ngay tại sân nhà. "Vua đá Cúp" bị loại ngay "vòng gửi xe" quả là cú sốc lớn với cổ động viên xứ Thanh, khiến lòng tin của họ với HLV người Hàn Quốc Choi Won Kwon giảm sút cùng cực. Tương tự, người đồng nghiệp đến từ Nhật ở Hà Nội FC Makoto Teguramori cũng bất lực trong nhiệm vụ dẫn dắt Tuấn Hải và đồng đội cắt đứt chuỗi thua trước Thể Công Viettel, bị loại sớm khỏi Cúp. Đây đã là trận thua thứ 3 của Hà Nội FC trước đối thủ cùng thành phố, và kéo dài số trận chưa thắng từ đầu mùa lên con số 4.

SHB Đà Nẵng (áo sáng) vẫn chưa thể cải thiện khâu dứt điểm.

SHB Đà Nẵng (áo sáng) vẫn chưa thể cải thiện khâu dứt điểm.

Có thể, Cúp Quốc gia chỉ là lựa chọn thứ yếu của đa số đội bóng, nhưng đó cũng không phải là cái cớ để giải thích cho thất bại. Mấu chốt ở Becamex TPHCM, Hà Tĩnh, Đ. Thanh Hóa, Hà Nội FC là họ đang gặp vấn đề thật sự ở cách vận hành lẫn phong độ. Mức độ cũng nghiêm trọng bởi khoảng 20 ngày nghỉ FIFA Days tháng 9 vẫn chưa đủ để những đội này khắc phục. Ngay cả SHB Đà Nẵng, dù thắng (2-0) trước đội bóng "trẻ" Thanh Niên TPHCM, nhưng dứt điểm vẫn là… điểm trừ của đội chủ sân Hòa Xuân. Trong một trận cầu phải tạm hoãn hơn 70 phút kể từ phút thứ 9 vì mưa và sấm sét ở sân Hòa Xuân, không có cơn mưa bàn thắng nào diễn ra dù có hàng tá cơ hội cho Minh Quang, Phan Văn Long, Phi Hoàng và cả ngoại binh Hene.Hạn chế từ đầu mùa đến giờ vẫn chưa khắc phục, e SHB Đà Nẵng sẽ gặp khó trên hành trình sắp tới tại V.League.

Từ kết quả của vòng 1, vòng 2 Cúp Quốc gia dẫn đến nhiều cuộc đối đầu hấp dẫn và có phần nghiệt ngã. Đó là cuộc đụng độ giữa Công an TPHCM và CLB TPHCM (trước đây là Bà Rịa- Vũng Tàu). Chắc chắn sau thất bại của Becamex TPHCM, Đại học Văn Hiến và Thanh Niên TPHCM, bóng đá TPHCM sẽ có 1 đại diện đi tiếp, nhưng như thế là quá ít cho "cái nôi" một thời của bóng đá Việt Nam, dù đã mở rộng địa giới. Trong khi đó, H. Hà Tĩnh sẽ gặp "gương mặt thách thức" từ hạng dưới Trường Tươi Đồng Nai. 2 CLB cùng miền và duyên nợ là SLNA và SHB Đà Nẵng sẽ phải loại nhau. Á quân siêu Cúp T. Nam Định sẽ ra mắt ở Cúp bằng cuộc tiếp đón đội hạng Nhất Long An. Khánh Hòa sẽ gặp thử thách không dễ Bắc Ninh còn Ninh Bình FC sẽ làm khách ở Lạch Tray của Hải Phòng, HAGL làm khách PVF- CAND. Tâm điểm vòng 2 sẽ là trận derby thủ đô giữa Thể Công Viettel và đương kim vô địch Cúp lẫn siêu Cúp Công an Hà Nội. Đây đã là trận derby thứ 2 của đội bóng áo lính, càng thú vị thêm khi vừa kiểm chứng sự trở lại của Thể Công Viettel vừa kiểm chứng tài năng của HLV Popov, người rất có duyên với Cúp Quốc gia khi dẫn dắt CLB Đ. Thanh Hóa.

S.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nhin-lai-loat-tran-khai-man-cup-quoc-gia-2025-26-nhung-thong-diep-den-tu-cup-post319107.html