Nhịp cầu kết nối yêu thương

Trong mục tiêu thúc đẩy, kết nối những tấm lòng nhân ái, đem các ý tưởng sáng tạo mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng, Câu lạc bộ (CLB) Đất Quảng Yêu Thương (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) thời gian qua vận hành dựa trên giá trị cốt lõi 'chân thiện, đồng thuận, minh bạch'.

CLB đọc sách Trường phổ thông dân tộc bán trú - THCS Trà Cang ngày ra mắt. Ảnh: NGUYỄN THANH BÌNH

CLB đọc sách Trường phổ thông dân tộc bán trú - THCS Trà Cang ngày ra mắt. Ảnh: NGUYỄN THANH BÌNH

Hướng đến cuộc sống tươi đẹp

Với mong muốn phủ xanh tự nhiên, góp phần bảo vệ môi trường và hạn chế sạt lở ở vùng cao, CLB đã tiến hành kiến tạo cảnh quan cũng như trao giải pháp sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc vùng cao. Từ tâm niệm “Không trao cá mà trao cần câu và hướng dẫn cách câu”, các thành viên trong CLB luôn muốn giúp người dân giảm nghèo bền vững thông qua các chuỗi hoạt động là giáo dục - môi trường - văn hóa, cứu trợ - nhân đạo và xây dựng - chuyển giao - kết nối.

Trong phương hướng hoạt động của năm 2025, xã miền núi Trà Cang (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) là điểm đến tiếp theo của CLB. Với tổng diện tích tự nhiên 11.562,54 ha, toàn xã Trà Cang có 885 hộ dân, trong đó có 581 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 65,65%). Hiện nay, người đồng bào Xơ Đăng chiếm 99,29%, còn lại là các dân tộc khác trên địa bàn. Nhận thấy các em học sinh của xã đang theo học tại Trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) và THCS Trà Cang còn nhiều khó khăn, đặc biệt là hạn chế trong hoạt động đọc sách, CLB triển khai dự án “Thư viện xanh và Hệ sinh thái đọc”.

Đây là một ý tưởng mới, song với kinh nghiệm điều phối hơn 100 tủ sách cộng đồng tại tỉnh Quảng Nam cũng như kết nối tài trợ xây dựng thư viện trường học một số nơi khác, CLB thấu hiểu về thực trạng đọc và việc thiếu sách (tham khảo, kỹ năng) đang rất phổ biến. “Sau khi trang bị đầy đủ tủ sách, chúng tôi tiếp tục đồng hành với nhà trường và các em học sinh ở chặng tiếp theo bằng việc hỗ trợ các kỹ năng, hoạt động khuyến đọc”, anh Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ nhiệm CLB Đất Quảng Yêu Thương cho hay.

Từng thành viên trong CLB đều tự nhủ, việc “ươm mầm hy vọng” tựa như “thắp một ngọn nến” nhỏ để soi đường cho chính mình. “Nhiều năm gắn bó với các nhóm yếu thế trong cộng đồng nên khi có biến động xảy ra, những người làm thiện nguyện như chúng tôi dễ dàng cảm nhận và thấu hiểu. Sau khi hoàn thành một chương trình, từng ánh mắt của bà con như thôi thúc chúng tôi làm thêm điều gì đó lớn lao hơn, ý nghĩa hơn”, anh Bình bày tỏ.

Thúc đẩy văn hóa đọc

Với 1.616 bản sách, ba tủ nhôm kính đựng sách, ba bộ bàn ghế đá, hơn 100 cây cảnh quan cùng chương trình thư viện phục vụ lưu động do CLB kết nối, CLB đọc sách Trường PTDTBT - THCS Trà Cang đã được thành lập.

Em Đinh Thị Lệ Kim (lớp 6/2, dân tộc Xơ Đăng) chia sẻ: “Ngay từ khi biết nhà trường thành lập CLB đọc sách, em cảm thấy rất háo hức và mong đợi. Với em, sách không chỉ là người bạn thân mà còn là chìa khóa mở ra thế giới rộng lớn đầy mầu sắc. Mỗi cuốn sách đều mang đến các bài học, từng câu chuyện cảm động và lượng kiến thức bổ ích”.

Không chỉ riêng Lệ Kim mà các em học sinh tại Trường PTDTBT - THCS Trà Cang khác đều tin rằng, thông qua mô hình CLB đọc sách, các em sẽ được rèn luyện những kỹ năng như đọc, tư duy nội dung góp phần vào quá trình học tập ở những cấp học sau này.

Thầy Nguyễn Thanh, Hiệu trưởng Trường PTDTBT - THCS Trà Cang cho rằng, điều hình thành nên con người hạnh phúc là họ phải được sống và sinh hoạt trong môi trường thân thiện, tích cực. “Đối với học sinh, ngoài việc học tập, sinh hoạt ở trường thì việc hình thành những kỹ năng, thói quen, đáp ứng nhu cầu học tập cho các em là rất cần thiết. Chính vì vậy, nhà trường thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động giúp các em có được những kỹ năng, thói quen tích cực. Trong đó, việc hình thành phong trào đọc sách và tình yêu với môi trường thiên nhiên ở từng lớp học góp phần rất lớn vào mục tiêu xây dựng trường học hạnh phúc trong giai đoạn hiện tại và những năm học đến”, thầy Nguyễn Thanh nói.

Sau khi Gala Ngày hội học đường được tổ chức thông qua chương trình xây dựng “Thư viện xanh và Hệ sinh thái đọc”, Ban Giám hiệu Trường PTDTBT - THCS Trà Cang nhận thấy sự thay đổi về nhiều mặt ở học sinh. Các em dần hạn chế sử dụng điện thoại, chuyển sang đọc sách nhiều hơn. Nhiều em tranh thủ giờ ra chơi, giờ rảnh vào thư viện hoặc ra ghế đá để đọc sách. Tinh thần ham đọc của các em đã góp phần thúc đẩy văn hóa đọc trong nhà trường và trong cộng đồng.

TRƯỜNG AN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nhip-cau-ket-noi-yeu-thuong-post884031.html