Nhịp cầu kết nối yêu thương

Thời gian qua, Tổ công tác xã hội (CTXH) Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh đã kêu gọi nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài tỉnh chung tay, góp sức giúp đỡ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, lan tỏa thông điệp 'sẻ chia yêu thương, tình người ấm áp' trong cộng đồng; trở thành điểm tựa, nhịp cầu nhân ái, thắp sáng hy vọng cho người nghèo khi đau ốm.

Đại diện Tổ Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh tặng quà cho các bệnh nhân nhi

Đại diện Tổ Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh tặng quà cho các bệnh nhân nhi

Chúng tôi may mắn được đồng hành với Tổ CTXH trong nhiều chương trình thiện nguyện mang yêu thương đến với những bệnh nhi, người nghèo. Thông qua mỗi chương trình, hoạt động càng thấy rõ tinh thần trách nhiệm, hơn hết là tình yêu thương, sự sẻ chia của các thành viên trong tổ. Dù bận công việc chuyên môn, nhưng đều cố gắng sắp xếp cùng nhau kết nối những tấm lòng hảo tâm, chuẩn bị quà tặng, trang trí khánh tiết, bố trí chỗ ngồi, mời bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tham gia.
Anh Vàng A Đài ở xã Dào San chia sẻ: Tháng 3/2025, vợ và con cùng bị ho, sốt phải vào viện điều trị. Ở đây, vợ, con tôi được các y, bác sỹ tận tình chăm sóc. Thời điểm đó đúng dịp Tổ CTXH tổ chức chương trình thiện nguyện, con tôi được nhận quà là sách, truyện, bánh kẹo, sữa; vợ chồng tôi được tặng quần áo mới. Hôm đó, gia đình tôi và các bệnh nhân khác đều rất xúc động.
Tổ CTXH được thành lập nhằm hỗ trợ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, phối hợp cùng các khoa, phòng mang lại môi trường khám, điều trị nhân văn, thân thiện. Từ những bệnh nhân nghèo không đủ tiền viện phí, những hoàn cảnh neo đơn không người chăm sóc đến người bệnh nặng cần truyền máu gấp, tổ kêu gọi cộng đồng thông qua trang fanpage, facebook, kết nối với các tổ chức thiện nguyện sẻ chia yêu thương. Mới đây, tổ kêu gọi tấm lòng thảo thơm của cá nhân, tổ chức quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ chi phí chuyển tuyến trên cho bệnh nhân Tẩn Xoang Phù (14 tuổi) ở xã Sìn Hồ với tổng số tiền trên 17 triệu đồng.
Chị Lò Thị Nhung - Tổ trưởng Tổ CTXH tâm sự: Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc bệnh viện, các thành viên trong tổ cố gắng giúp đỡ nhiều nhất bệnh nhân và gia đình người bệnh. Mỗi trường hợp bệnh nhân là một câu chuyện, số phận khác nhau. Có những trường hợp hoàn cảnh thật sự éo le, vì cái nghèo đeo bám mà bệnh quá nặng mới đến bệnh viện, thiếu đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Những em nhỏ vùng xa lúc ốm yếu, bố mẹ không đủ điều kiện để chăm sóc hay điều trị bệnh. Vì thế, bất kể ngày hay đêm, khi người bệnh cần, chúng tôi đều tìm cách kết nối với tấm lòng hảo tâm dù ít hay nhiều sẽ là nguồn động viên tinh thần để họ thêm động lực chiến thắng bệnh tật. Đó là niềm vui, động lực để các thành viên trong tổ cùng cố gắng, kết nối nhiều hơn những tấm lòng hảo tâm, để bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt thêm cơ hội điều trị tốt và những gia đình có thêm tiếng cười hạnh phúc.
Từ đầu năm đến nay, tổ phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, các nhóm từ thiện trao quà tết Nguyên đán cho 403 lượt bệnh nhân nghèo; tổ chức liên hoan, trao quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang nằm điều trị tại bệnh viện nhân Ngày Công tác xã hội 25/3, tết Thiếu nhi 1/6; tặng quà (quần áo, gạo, nhu yếu phẩm) cho bệnh nhân xóm chạy thận với tổng giá trị trên 242 triệu đồng. Kết nối 4 nhóm cơm, cháo từ thiện phát 3.679 suất cơm, 8.150 suất cháo vào ngày cuối tuần; duy trì tủ bánh mì sáng. Kêu gọi ủng hộ và trao quà hỗ trợ 2 bệnh nhân chuyển tuyến và 3 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện với tổng số tiền hơn 48 triệu đồng…
Ngoài ra, tổ còn phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình văn nghệ, thư giãn tinh thần, phát sách, truyện miễn phí cho bệnh nhân, nhất là bệnh nhân nhi. Từ đây, tạo môi trường điều trị ấm áp, giúp mỗi người bệnh cảm nhận được “bệnh viện là nhà”.
Có thể khẳng định, trong hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân dân, Tổ CTXH BVĐK tỉnh là điểm sáng của tinh thần nhân đạo, minh chứng sống động cho giá trị của lòng yêu thương trong ngành Y tế. Tin rằng, mỗi việc làm tử tế, mỗi nhịp cầu nhân ái được xây lên bằng tình yêu và trách nhiệm của Tổ CTXH, tấm lòng hảo tâm là một hy vọng mới cho người bệnh hướng đến tương lai.

Đinh Đông - Anh Sơn

Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/xa-hoi/nhip-cau-ket-noi-yeu-thuong-1297280